PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bởi vì em yêu anh



kokoro
01-02-2006, 01:54 AM
Chúng ta quen nhau không phải do tình cờ mà có sự sắp xếp của bạn anh và chị họ em. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là một cuộc cãi vã trên mạng, kể từ đó hai đứa quen nhau. Anh là người ít nói trong khi đó thì em hoàn toàn ngược lại. Chính sự khác biệt đó mà em với anh ngày càng thân nhau hơn. Chúng ta đã có những suy nghĩ tốt về nhau, cùng chia sẻ cho nhau bao niềm vui, nỗi buồn. Nhưng rồi một ngày em phát hiện ra rằng anh đang chịu một tổn thương rất lớn, thì ra bấy lâu nay anh yêu chị em nhưng vì bạn anh mà anh chấp nhận là người ra đi. Anh tìm đến em để quên đi người mà anh yêu. Em không trách anh mà ngược lại em càng đau xót bởi vì em tìm đến anh cũng để quên đi mối tình đơn phương của mình. Đôi lúc em tự hỏi, liệu hai trái tim đồng cảm này có bao giờ đập cùng một nhịp không? Cuộc trò chuyện của chúng ta ngày càng vui vẻ hơn,anh hứa la anh sẽ dẫn em đi hái trộm sen,sẽ đi biển ngắm mặt trời mọc vả trồng cây xương rồng. Tất cả những việc mà em đều thích. Cứ tưởng rằng em và anh cũng chỉ có thể là "người dưng"của nhau thôi nhưng nào ngờ em nhận ra rằng mình đã yêu anh từ lúc nào không hay. Em rất vui vì thấy rằng anh cũng rất quan tâm đến em. Nhưng sự thật đó chỉ là sự ngộ nhận của riêng em, còn anh thì đã thầm yêu người khác.Thảo, người anh yêu chính là em họ của em. Em biết là anh rồi cũng sẽ bị tổn thương lần nữa vì Thảo không yêu anh. Nhưng vì anh, em sẽ giúp anh có được một tình yêu trọn vẹn. Anh đã từng nói Thảo là tờ giấy trắng thanh khiết. Em hờn dỗi thì anh bảo là:"em là tờ giấy đen dễ thương". Có lẽ em cũng chỉ là đứa em gái trong mắt anh mà thôi. Người ta bảo rằng trong tình yêu không có chữ "nhường", nhưng anh đã nhường người anh yêu cho người khác để chấp nhận đau khổ một mình, bây giờ anh đã có một tình yêu mới, em cũng sẽ quyết định là cái bóng của Thảo để anh mãi được hanh phúc. Em không thể làm bạn gái của anh nhưng em sẽ mãi mãi là "người dưng", là "tờ giấy đen dễ thương" trong lòng anh, sẽ bên anh và giúp đõ anh tìm được niềm vui mới.Chúc anh hạnh phúc

Biển đợi
01-02-2006, 02:09 AM
Đúng ra... trong tình yêu không có sự nhường nhịn... nhưng... dẫu sao... mình tin là bạn có lý do khi quyết định như vậy... và mình ngưỡng mộ tấm chân tình của bạn... Rồi đây nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn... vì bạn xứng đáng được như thế :)

*Thanh Quang*
01-02-2006, 02:34 AM
bạn thật cao thượng ,trong tình yêu người ta chỉ biết đến ích kỷ ,chỉ biết đến bản thân mình mà ít ai nghĩ đến người khác ,mình là kẻ đang yêu ,và mình biết mình ko thể nào làm được như bạn ,mình nghĩ tấm chân tình của bạn sẽ được đáp lại thôi :) ,và hạnh phúc sẽ chỉ được ban cho những ai có lòng chân thành trong tình yêu ,chúc bạn sẽ có được tình yêu mà bạn mong chờ nha :)

traitimmauxanh115
01-02-2006, 08:24 AM
hay thiệt đó
nhưng ma...hơi bị đau có phải không?dù sao thì mình cũng chúc bạn đạt được ý nguyện đo
chúc bạn mau chóng quên được tình yêu đơn phương đó

_ Girl Buồn _
01-02-2006, 09:04 AM
buồn và cảm động , thật tiếc cho bạn trai đó

kokoro
06-02-2006, 03:30 AM
Cám ơn các bạn đã xem những dòng tâm sự của mình. Hiện tại mình và người ấy vẫn thường xuyên gặp mặt nhau, mình vẫn giúp người ấy và cô em họ của mình. Mặc dù mình buồn lắm nhưng thấy người ấy vui mình cũng vui lắm rồi, niềm hạnh phúc lớn nhất cuả mỗi người đó là được nhìn thấy người mình yêu luôn vui vẻ, phải ko các bạn?

Hic... bạn ui lần sau nhớ type dấu nghen bạn :) mình type dùm bạn mệt quá nè ^.<