PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi tiểu thư lang thang



lợn_rừng83
01-02-2006, 01:38 AM
Tiểu thư ơi tôi ngàn lời xin lỗi
Làm người buồn là tội của tôi
Trên đường đời tôi mỏi bước đơn côi
Giờ có bạn nhưng tôi làm mất bạn
Cũng bởi tôi hiểu đời còn nông cạn
Lời chân thành tôi xin bạn bỏ qua
Để cùng tôi nối tiếp những khúc ca
Vườn cổ tích ngày đẹp trời hoa nở
Thêm sắc hương cho vân thơ bay bổng
Thêm mầu hồng cho giấc mộng thêm sâu:banana:

Mr.Chuym
01-02-2006, 02:23 AM
Đáng đời mi , kẻ lang thang
Mi đã làm nàng bị tổn thương nhiều
Giờ nàng phiêu diêu nơi nào
Còn mi ngồi đây xin lỗi làm chi

lợn_rừng83
01-02-2006, 07:40 AM
Thôi đành thôi vậy biết làm sao
Tôi đây cố níu ai kia vô tình
Thôi đành chấp nhận một mình
Mặc người mây gió cho tình vụt bay

Mr.Chuym
01-02-2006, 08:10 PM
Giờ hối hận thì đã quá muộn
Nàng đã ra đi tựa lúc nào
Còn mi ngồi đây thầm trách ai
Có trách thì trách tên "lãng tử"

lợn_rừng83
01-02-2006, 08:31 PM
Chài chài
Ê này chú nhóc gì ơi
Tôi đâu hỏi chú mà lắm lời chê bai
Lãng tử tôi chẳng bằng ai
Cũng không đến nỗi lài nhài vậy đâu

lợn_rừng83
02-02-2006, 07:10 PM
Trên đời này ai hiểu được anh đâu
Ngay chính anh anh cung không chắc chắn
Bởi cuộc đời ai biết đâu dài ngắn
Chuyện tương lai cư để đến tương lai
Còn giờ đây anh nắm giữ u hoài
Chờ công chúa người mang niêm vui tới

boy_sonca
03-02-2006, 02:41 AM
phai chi ngay ay dung quen
phai chi ngay ay dung dua em ve
gio day dau phai xin loi
gio day dau phai tim ve thuo xua

bay gio chi nang voi mua
ben hien nha nho? nho' nguoi lang thang
mai sao co gap giua dang
noi loi tha thu hai hang le roi:think: :huglove:
Bạn nhớ bỏ dấu vào nha.

lợn_rừng83
03-02-2006, 07:42 PM
Phải chăng em đừng làm công chúa
Anh không phải là một kẻ lang thang
Thì giờ đây đâu đôi đàng xa cách
Em chốn lầu cao anh vẫn kẻ lang thang

tomato123
03-02-2006, 10:22 PM
Xin lỗi ai kia xin lỗi rồi
Người còn giận dỗi nữa hay thôi
Nhớ người môi mắt buồn biết mấy
Trở lại vườn thơ còn mỗi tôi

*****************
Coi bộ Lang Thang giận Lãng Tử lâu nhĩ :D

lợn_rừng83
03-02-2006, 11:07 PM
Người không giận dỗi tôi cũng thế
Chỉ bời vô tình ít ghé chơi

lợn_rừng83
04-02-2006, 08:54 PM
Ừ tất nhiên là em hiểu rõ hơn anh rồi
Đôi khi tôi chẳng hiểu tôi
Vì sao tôi khóc vì sao tôi buồn

tiểu thư lang thang
05-02-2006, 10:02 AM
Lãng tử nè...

Em nghe thiên hạ phong phanh
Hình như họ nói chúng mình...giận nhau

Anh có thấy buồn cười không :D

lợn_rừng83
05-02-2006, 07:12 PM
Hời đâu đi giận bạn hiền
Thà rằng giữ sức kiếm tiền còn hơn

tokyo
07-02-2006, 10:29 PM
Giận lại giận cho người phải khóc
Khóc khóc hoài người khóc được chi
Tiểu thư em hỡi thôi thì
Nắm tay cùng bước cùng đi hết đời...

huy2804
07-02-2006, 11:09 PM
tiểu thư giận dỗi ,chết mi chưa
cứ chọc người ta cho lắm vào
trời sinh con gái làm chi vậy
cứ giận để cho ta xin lỗi hoài

lãng_tử_bụi_đời
07-02-2006, 11:16 PM
Anh giờ vì quá cô đơn
Lang thang một chuyến có gì hơn không
không nhà không cửa không tình
không bầu không bạn một mình lang thang
Bụi đời phủ kín thân vàng
Lang thang lãng tử bụi đời là anh

huy2804
08-02-2006, 12:22 AM
đời trai gian hồ bốn phương tám hướng
Lang thang khắp các nẻo đường trần
lòng nhẹ ,thênh thang rộng mở khắp
có chi mà lại phải âu sầu

lãng_tử_bụi_đời
08-02-2006, 12:41 AM
Lãng tữ lang thang tim chi kỉ
Rạo bước rong chơi suốt cuộc đời

huy2804
08-02-2006, 09:25 PM
lang thang khắp chốn vui 1 mình
cần gì tri kỷ với bạn thân
đời lọc lừa bạn cũng nỡ lừa ta
tình đã dến lại đi không từ biệt

di_tim_cuala
09-02-2006, 02:23 AM
tiểu thư gì ấy ơi....
chàng ta đã tự trách rồi
thôi thì nhắm mắt mà qua
chúng ta là kẻ yêu thơ
dại gì trách móc những chuyện nhỏ nhoi

huy2804
11-02-2006, 10:06 PM
giận.
1 lần.
lại giận nữa
em giận hoài có thấy chán không em
riêng anh đây
lại muốn hỏi ông trời
xương sườn tôi sao lại nỡ lấy đi
để đau hoài trong cơn giận triền miên

Gió_ấm
05-05-2007, 01:19 AM
Lục lại nhửng vần thơ xưa cũ
Mà thấy mình muống thiết ngủ để mơ
Ôi những vần thơ những giấc mơ tuổi trẻ
Chỉ mầu hồng ai vẻ đẹp như mơ

amy_le
05-05-2007, 01:56 AM
chỉ hồng ai vẽ trong mơ
chỉ hồng ai vẽ hok mờ hok phai
chỉ hồng anh hỏi là ai
chỉ hồng anh hỏi để mai anh tìm
tìm trong đá núi vãn tìm
tìm trong hơi thở ướt mềm hơi men
...
tim em đóng chốt cài then
làm sao có thể mở khoen mà tìm.