PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ ơi!



lợn_rừng83
01-02-2006, 01:23 AM
Sinh con biết mấy khó khăn
Chăm con khôn lớn nhọc nhằn tháng năm
Giờ đây mẹ tuổi xế chiều
Mắt mờ chân mỏi mẹ yêu đã già
Thương mẹ con dạ xót xa
Xuân sang không biết bao xuân mẹ tàn
Ước gì con được sẻ san
Một phần tuổi trẻ con tàn cho nhanh
Để cho tóc mẹ mãi xanh
Mẹ bên con mãi cho đành dạ con

lợn_rừng83
02-02-2006, 10:00 PM
Ngày xưa còn bé con nào hay
Mẹ con vất vả đêm ngày nuôi con
Tháng năm thân mẹ héo mòn
Con giờ khôn lớn mẹ con đã già
Gió mưa con dạ xot xa
Quê hương nơi ấy mẹ già khoẻ không

lãng_tử_bụi_đời
08-02-2006, 12:04 AM
Mẹ ơi!
Đêm nay trở gió trời thêm lạnh
Mẹ già xóm nhỏ túp lều tranh
Gió lùa qua vách thương mẹ lắm
Chăn trở suốt đêm giấc chẳng lành
Ước gì con thành ngọn lửa xanh
Sưởi ấm trong đêm giữ giấc lành