Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Và Tất Cả Đổi Thay...Anh Bây Giờ Đã Khác...Khóc Cũng Khác Xưa Và Hát Cũng Khác Xưa



nguoiayvatoiemphaichon156
31-01-2006, 07:26 AM
Em à
Chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau , từng có rất nhiều kỉ niện đẹp về nhau, nhưng giờ đây anh biết tất cả chỉ còn lại trong giấc mơ mà thôi ,anh biết rằng rồi có lúc em sẽ nói chia tay với anh , anh đã biết trước điều đó rồi , nhưng sao tim anh lại đau nhói khi nghe em nói như vậy kia chứ , giờ đây em có biết trái tim anh giá lạnh như thế nào không ? từ ngày em nói chia tay với anh đến bây giờ anh chẳng còn thể tin ai hay yêu ai nữa , anh sợ rằng anh sẽ phải đâu khổ khi yêu , anh không muốn trái tim mình lại bị tổn thương một lần nũa hoặc làm người ta bị tổn thương , với anh chỉ mình em như vậy đã quá đủ rồi . Ngày trước khi chưa yêu ai , anh chẳng biết tình yêu là gì , nhưng giờ đây... anh đã hiểu , Cái cũng có hai mặt cửa nó cả, hạnh phúc và sự đau khổ ,
Cám ơn em đã cho anh được hưởng cái hạnh phúc ấy , tuy là nó ngắn ngủi nhưng anh sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp về em , dù cho em có quên anh đi , nhưng anh vẫn mãi nhớ về em

koconnuakeolac
31-01-2006, 07:41 AM
eo oi uy mi quạ la con trai thi phai cung ran len chu uy mi the ngươi yeu bo la phai bo tay