Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : buồn! chỉ vậy mà thôi.



.:H_XX:.
30-01-2006, 10:15 PM
Hôm nay,anh đà chính thức nói với người ta là anh yêu người ta. Em.Chính em đà giúp anh cơ mà, cớ sao lại buồn.Thật vớ vẩn ! Nhưng em thấy mình thật kém cỏi , anh mới yêu người ta thôi ma anh đã dám tỏ tình rồi, vậy mà em thi đã 3 nam quen anh rồi,3 nam yêu anh rồi,ma em vẫn chỉ mang chức danh "em gái của anh".

úi !http://i49.photobucket.com/albums/f298/H_XX/p2_0101.gif

anh và em vẫn thường xuyên tập cùng nhau va vui vẻ như thếhttp://i49.photobucket.com/albums/f298/H_XX/p2_0101.gif

nhừng lúc đấy em thấy vui!

rain_and_tear
30-01-2006, 10:27 PM
Trùi !!! Bùn giữ hén ... mà tại sao bạn không chủ động ngỏ lời nè ....

♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 10:40 PM
Buồn thiệt đó... Quay lại... Còn kịp không nhỉ??? :think:
Cố lên bạn ơi!!! :)

magicoflove_0820
31-01-2006, 03:28 AM
tại sao biêt cô ấy yêu mình rồi sao còn đi nói yêu người khác chi nữa. Bạn thiệt là ngốc DUM quá đi thôi

rain_and_tear
31-01-2006, 05:11 AM
tại sao biêt cô ấy yêu mình rồi sao còn đi nói yêu người khác chi nữa. Bạn thiệt là ngốc DUM quá đi thôi
Nhầm rùi người ta là nữ ... giới tính ghi rành rành kìa

.:H_XX:.
31-01-2006, 11:58 PM
okie ! các bạn thiệt tốt đó ! nhưng chuyện này cũng đã qua lâu rùi ! tại hôm qua tâm trạng buồn buồn nen tó nhớ lại và post bài lên thui! thank you very much!

chuyện này đến nay được 1 năm rui! có lẽ bây giờ tui ko còn tinh cản đó nũa ,tôi chỉ con muốn lam em gai vay thôi!!!!!!!!!1 ^_^

chickenrun1984
01-02-2006, 12:41 AM
Trùi ! Bùn quá .... Bạn cẩn phải mạnh dạn hơn trong tình yêu chứ. Như vậy mới có được thành công bạn ah

~LiebE~
01-02-2006, 01:46 AM
Eo ui con trai thía đó, nhưng có khi trong suốt thời gian qua ng` ta chỉ coi bạn là em gái thôi.