PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh đã tự hỏi lại trái tim mình ???



luan_cong_tu
30-01-2006, 06:38 AM
Em à ! Anh muốn xin lỗi em lắm nhưng anh không có đủ can đảm để nói lên điều đó. Lúc em nói với anh rằng : thà em thích người đó hơn thích anh , Em hỏi anh có buồn không. Thật sự lúc đó anh chỉ muốn nói anh buồn , anh rất buồn. Nhưng anh không thể nói lên điều đó được. Lòng tự ái của con trai trong anh quá cao.Để rồi bây giờ anh thấy mình thật Tệ. Em nói rằng chúng ta chia tay vì anh ko thật sự Yêu em thực sự. Anh cũng không nói gì ! Anh nghĩ rằng anh cũng chưa thật lòng yêu em. Để rồi mất em. Xin em đừng nghĩ rằng anh nói lên nhưng lời này để vớt vát 1 chút gì đó của tình yêu chúng ta. Mà anh chỉ muốn nói thật tình yêu của anh với em : Anh Yêu Em Nhiều Lắm. Chúc em hạnh phúc và luôn luôn vui vẻ. Và anh mong em sẽ tìm được 1 người yêu em gấp trăm ngàn lần anh yêu em. Anh vẫn sẽ mãi bên em cho dù anh không còn là người mà em yêu. BiBi