bebeo_nhoanh
30-01-2006, 01:18 AM
vậy là năm nay mình đã bước sang cái tuổi mà người ta hay nói : đầu 2 đít chơi vơi rồi.
Đêm giao thừa trong không khí se lạnh mọi người tay trong tay bên nhau, trông họ thầ là hạnh phúc. họ trao nhau những nụ hôn, những lời yêu thương để rồi cùng nhau đón chào một năm mới, vậy còn mình thì sao? cô đơn vẫn hoàn cô đơn. mình ko có ai để có thể tâm sự, tay trong tay hay nói những lời yêu thương thắm thiết cả. mình buồn rất buồn nhưng thật sự mình ko biết phải làm sao cả. mình ko phải là một người con gái xấu cũng ko quá xinh. trong mắt mọi người mình cũng có thể liệt vào những cô gái như gia đình mình nói là " được" nhưng sao đến tận bây giờ mình cũng ko thể yêu ai. mình đã từng nhận lời yêu 3 người nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu, tất cả cũng chỉ vì mình ko thể yêu họ. mình nhận lời cũng chỉ vì mình cảm thấy cô đơn và cần một chỗ dựa nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như mình nghĩ vì khi gần một người mà mình ko yêu thì thật là khó chịu vậy là mọi chuyện kết thúc. Mẹ mình vẫn nói với mình rằng đấy là do mình chưa gặp được người mình yêu thôi nên mới vậy, nhưng đến bao giờ biết đến bao giờ mình mới tìm được người mình yêu đây, mình cô đơn thật sự cô đơn. mình ao ước có một vòng tay ôm mình vào lòng, khi mình cô đơn thì người đó bên cạnh sẻ chia chẳng lẽ điều đó mà mình cũng ko thể có được sao.
Hôm nay, đã là mùng 2 tết lại chỉ một mình mình. thật buồn. từng cơn gió lạnh cứ thổi như chính tâm hồn mình đang thổi những cơn gió lạnh trong tim. thỉnh thoảng trên bầu trời có những tia nắng chiếu xuống nhưng sao tia nắng đó lại quá yếu ớt chẳng thể nào xua đi cái giá lạnh của mùa đông. mình sợ mùa đông nhưng cũng lại yêu mùa đông, mình thật là trái ngược có phải ko nhỉ? vừa sợ vừa yêu.
Mình ko phải là ko có bạn bè nhưng bạn bè ai cũng phải có cuộc sống riêng của họ, làm sao mình bắt họ cứ suốt ngày bên mình được như vậy thì mình qua ích kỷ. giá như lúc này có Anh bên cạnh thì hay biết mấy vì chỉ có anh mới làm mình vơi đi nỗi buồn. mặc dù Anh với mình ko có họ hàng gì cả chỉ là những người bạn chơi thân với nhau nhưng chẳng biết từ lúc nào trong cuộc sống của mình anh đã chiếm phần quan trọng. bất cứ tâm sự gì mình cũng có thể nói với Anh, Anh thân như người anh trai ruột thịt vậy. mình biết anh có tình cảm vời mình nhưng ko dám nói ra vì Anh ko muốn phá vỡ cái quan hệ mà bao năm nay mình với anh đã dựng lên bằng niềm tin với nhau. năm nay anh đã đi bộ đội ko còn bên mình nữa thật là buồn. ko biết lúc này anh đang làm gì? có nhớ về đứa em gái ở quê nhà hay ko? đứa em gái mà anh hay gọi là " Bé Ngốc" ý. Còn Bé Ngốc nhớ anh lắm, Ngốc chỉ muốn anh về nhà và nói chuyện cùng Ngốc thôi.
Ôi thôi dù sao cũng chỉ còn ngày mai là hết tết rồi, chắc lúc đấy mình sẽ hết buồn. hãy cố lên nha Béo. mày hãy cố lên rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mày. năm nay mày đã ra trường rồi đó một cuộc sống mới đang chờ mày hãy cố gắng thật tốt, thi tốt nghiệp song mày sẽ phải đối mặt với cuộc sống đầy bon chen này, hãy cố lên, cố lên.
Cố Lên ChiAKi
Cố Lên Bé Béo
Đêm giao thừa trong không khí se lạnh mọi người tay trong tay bên nhau, trông họ thầ là hạnh phúc. họ trao nhau những nụ hôn, những lời yêu thương để rồi cùng nhau đón chào một năm mới, vậy còn mình thì sao? cô đơn vẫn hoàn cô đơn. mình ko có ai để có thể tâm sự, tay trong tay hay nói những lời yêu thương thắm thiết cả. mình buồn rất buồn nhưng thật sự mình ko biết phải làm sao cả. mình ko phải là một người con gái xấu cũng ko quá xinh. trong mắt mọi người mình cũng có thể liệt vào những cô gái như gia đình mình nói là " được" nhưng sao đến tận bây giờ mình cũng ko thể yêu ai. mình đã từng nhận lời yêu 3 người nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu, tất cả cũng chỉ vì mình ko thể yêu họ. mình nhận lời cũng chỉ vì mình cảm thấy cô đơn và cần một chỗ dựa nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như mình nghĩ vì khi gần một người mà mình ko yêu thì thật là khó chịu vậy là mọi chuyện kết thúc. Mẹ mình vẫn nói với mình rằng đấy là do mình chưa gặp được người mình yêu thôi nên mới vậy, nhưng đến bao giờ biết đến bao giờ mình mới tìm được người mình yêu đây, mình cô đơn thật sự cô đơn. mình ao ước có một vòng tay ôm mình vào lòng, khi mình cô đơn thì người đó bên cạnh sẻ chia chẳng lẽ điều đó mà mình cũng ko thể có được sao.
Hôm nay, đã là mùng 2 tết lại chỉ một mình mình. thật buồn. từng cơn gió lạnh cứ thổi như chính tâm hồn mình đang thổi những cơn gió lạnh trong tim. thỉnh thoảng trên bầu trời có những tia nắng chiếu xuống nhưng sao tia nắng đó lại quá yếu ớt chẳng thể nào xua đi cái giá lạnh của mùa đông. mình sợ mùa đông nhưng cũng lại yêu mùa đông, mình thật là trái ngược có phải ko nhỉ? vừa sợ vừa yêu.
Mình ko phải là ko có bạn bè nhưng bạn bè ai cũng phải có cuộc sống riêng của họ, làm sao mình bắt họ cứ suốt ngày bên mình được như vậy thì mình qua ích kỷ. giá như lúc này có Anh bên cạnh thì hay biết mấy vì chỉ có anh mới làm mình vơi đi nỗi buồn. mặc dù Anh với mình ko có họ hàng gì cả chỉ là những người bạn chơi thân với nhau nhưng chẳng biết từ lúc nào trong cuộc sống của mình anh đã chiếm phần quan trọng. bất cứ tâm sự gì mình cũng có thể nói với Anh, Anh thân như người anh trai ruột thịt vậy. mình biết anh có tình cảm vời mình nhưng ko dám nói ra vì Anh ko muốn phá vỡ cái quan hệ mà bao năm nay mình với anh đã dựng lên bằng niềm tin với nhau. năm nay anh đã đi bộ đội ko còn bên mình nữa thật là buồn. ko biết lúc này anh đang làm gì? có nhớ về đứa em gái ở quê nhà hay ko? đứa em gái mà anh hay gọi là " Bé Ngốc" ý. Còn Bé Ngốc nhớ anh lắm, Ngốc chỉ muốn anh về nhà và nói chuyện cùng Ngốc thôi.
Ôi thôi dù sao cũng chỉ còn ngày mai là hết tết rồi, chắc lúc đấy mình sẽ hết buồn. hãy cố lên nha Béo. mày hãy cố lên rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mày. năm nay mày đã ra trường rồi đó một cuộc sống mới đang chờ mày hãy cố gắng thật tốt, thi tốt nghiệp song mày sẽ phải đối mặt với cuộc sống đầy bon chen này, hãy cố lên, cố lên.
Cố Lên ChiAKi
Cố Lên Bé Béo