boyquangnam
29-01-2006, 10:51 PM
theo bạn một teen hoàn hảo phải như thế nào ?
thực ra thì vấn đề này rất là vô cùng
nói như vậy có nghĩa là ở vấn đề này , có người cho là thế này , có người lại cho là thế kia , ko ai có thể ban ra một chuẩn mực tuyệt đối như pháp luật cho điều này được
như tao chẳng hạn , ở tuổi của tao ( lớp 9) ý , một đứa được gọi là good nếu học giỏi , vâng lời cha mẹ, lễ phép vời người lớn, .......nhưng tao lại nghĩ khác , tao sống hài hòa, có nghĩa là tao lo học( nhưng ko mọt sách ) , nhưng cũng ko quên chơi , đặc biệt ở chỗ tao thì cái gì cũng nửa vời
1.study được, chưa bị ai chê nhưng ko giỏi nhất , ko có gì gọi là xuất sắc nổi bật
2.fashion ko chạy theo mode, ko bỏ ra hàng trăm k để ném vào fashion shop ,tao dùng hàng hoàng tấn , foci ... toàn những thứ rẻ và giản dị nhưng chưa có ai dám nói tao là thằng nhà quê , lạc hậu
4 play chưa bị cận ===> có nghĩa là ko ngồi hàng giờ trước máy tính nhưng ko phải là đi bộ trên đương cao tốc ====> vẫn mày mò về cái thứ mà mọi người gọi là net, cũng biết truy cập website và làm đủ trò khác nữa....ko bao giò cho phép bản thân trở thành người tụt hậu
thế đấy , và tao tự nhận thấy mình rất chi là cool
how about you ? what do you think ?
thực ra thì vấn đề này rất là vô cùng
nói như vậy có nghĩa là ở vấn đề này , có người cho là thế này , có người lại cho là thế kia , ko ai có thể ban ra một chuẩn mực tuyệt đối như pháp luật cho điều này được
như tao chẳng hạn , ở tuổi của tao ( lớp 9) ý , một đứa được gọi là good nếu học giỏi , vâng lời cha mẹ, lễ phép vời người lớn, .......nhưng tao lại nghĩ khác , tao sống hài hòa, có nghĩa là tao lo học( nhưng ko mọt sách ) , nhưng cũng ko quên chơi , đặc biệt ở chỗ tao thì cái gì cũng nửa vời
1.study được, chưa bị ai chê nhưng ko giỏi nhất , ko có gì gọi là xuất sắc nổi bật
2.fashion ko chạy theo mode, ko bỏ ra hàng trăm k để ném vào fashion shop ,tao dùng hàng hoàng tấn , foci ... toàn những thứ rẻ và giản dị nhưng chưa có ai dám nói tao là thằng nhà quê , lạc hậu
4 play chưa bị cận ===> có nghĩa là ko ngồi hàng giờ trước máy tính nhưng ko phải là đi bộ trên đương cao tốc ====> vẫn mày mò về cái thứ mà mọi người gọi là net, cũng biết truy cập website và làm đủ trò khác nữa....ko bao giò cho phép bản thân trở thành người tụt hậu
thế đấy , và tao tự nhận thấy mình rất chi là cool
how about you ? what do you think ?