hoacomay_ht84
11-05-2005, 03:15 AM
Em ko phải hoa hồng đâu anh
Kiêu sa thế giữa muôn vàn hoa đẹp
Em chỉ là bông may bé nhỏ
Vì yêu đời nên lưu luyến trần gian
Chỉ buồn mình sao chót quá đa mang
Cứ lặng thầm níu chân người qua lại
Dẫu biết rằng dù đời nhiều ngang trái
Cứ giữ hoài mà có được gì đâu
Mỗi người đi qua tặng em 1 chút sầu
Họ vô tình mang em đi mãi
Liệu có lúc nào không họ nhận ra sụ thật
Khi quay về còn tìm được em chăng?
Em chỉ là loài cỏ không hương
Anh đi qua có thấy lòng trăn trở
Có cảm thấy bông may bé nhỏ
Rút tâm hồn để níu giữ chân anh....
Kiêu sa thế giữa muôn vàn hoa đẹp
Em chỉ là bông may bé nhỏ
Vì yêu đời nên lưu luyến trần gian
Chỉ buồn mình sao chót quá đa mang
Cứ lặng thầm níu chân người qua lại
Dẫu biết rằng dù đời nhiều ngang trái
Cứ giữ hoài mà có được gì đâu
Mỗi người đi qua tặng em 1 chút sầu
Họ vô tình mang em đi mãi
Liệu có lúc nào không họ nhận ra sụ thật
Khi quay về còn tìm được em chăng?
Em chỉ là loài cỏ không hương
Anh đi qua có thấy lòng trăn trở
Có cảm thấy bông may bé nhỏ
Rút tâm hồn để níu giữ chân anh....