Xem đầy đủ chức năng : Thức dậy đi nào.....
Long thật sự không biết đây có phải là một lá thư tình hay ko? Nhưng bỗng Long muốn viết quá. Giờ này là 7h25 phút mồng 1 tết.
Và giao thừa đêm qua Long đã chờ , đã chờ nhóc có biết ko? Chờ nhóc online để chat với Long , Long định sẽ voice với nhóc như nhóc muốn,định nói với nhóc biết bao nhiêu lời chúc tết ,định làm nhiều điều cùng nhóc vào đêm giao thừa này lắm..... , tại sao nhóc không giữ hẹn hả nhóc , thay vì ngồi trứơc comp để nghe giọng nói của Long thì giờ này nhóc đang làm gì , nhóc đang nằm ngủ ư. Thức dậy đi nhóc à. Nhóc đã làm Long buồn nhiều lắm rồi , ko lẽ nhóc muốn Long buồn suốt đời sao?
Nhóc không còn thương Long một chút nào sao? Thức dậy đi nhóc , thức dậy để đón Xuân cùng Long , thức dậy để Long còn biết bao nhiu điều muốn nói đến nhóc , thức dậy đi.......
Hãy thức dậy đi bé Moon của Long..
Long biết bài viết này sẽ ko ai hiểu đc ngoài nhóc đâu , chỉ mỗi nhóc hiểu thôi.... và Long muốn nhóc reply ở bài viết của Long, khi nào cũng đc , khi nào cũng đc nhóc ạ , Long sẽ chờ ... ^_^ Chúc nhóc có 1 năm mới vui vẻ, may mắn, thành công và hạnh phúc.
Trai_BT
29-01-2006, 12:19 AM
hi
Chắc đồng hồ bên đó hỏng.
little star
29-01-2006, 12:34 AM
Hứa với em đêm giao thừa Chat ... Chị bắt em ngồi chờ chị đến sáng em giận Chị , em không nói chuyện với chị nữa đâu ...:(
*forget-all-world*
29-01-2006, 12:47 AM
anh chàng kêu kì như anh mà cũng có lòng ngồi chờ đợi những nại một người nào hi chuêy5n khó tin đây nhưng chuyện khó tin lắm luc cũng trở thành sự thật
*Mãi Xa*
29-01-2006, 01:32 AM
Mỗi độ tết sang-tết đi... chỉ càng làm cho lòng người thêm luyến nhớ...
Bởi lẽ đó là cái dịp mà người ta có thể trao nhau niềm vui-hạnh phúc
Trao nhau lời chúc-nguyện cầu
Giữ cho nhau nổi buồn -niềm sầu riêng...
Còn tôi - bạn.. ? Hãy làm 1 mùa xuân đúng nghĩa ...
Mới ngày vài trước ss còn tâm sự với em, ss bảo ss nhớ nhà, ss mong được đón giao thừa với gia đình. Ss và em ngồi an ủi nhau, ss bảo là sẽ cùng đón giao thừa với tụi em như tết tây vừa rồi. Vậy mà ss đã ko lên... Hôm qua nghe bé Th nói, em mới biết là ss đang ngủ say...Ss ơi, bé Th đợi ss cả đêm qua, ss để em ấy chờ vậy sao ss? Bé cứ ngồi đó chờ, chờ mãi mà ss vẫn chưa lên. "Chị ấy đã hứa với em là sẽ lên, vậy mà sao cứ để em chờ thế này?" Biết nói sao đây ss? Có lẽ, có lẽ là ss quên mở alarm, có lẽ là ss mệt nên nghỉ một chút...Khi giật mình thức dậy, ss sẽ chạy đến chỗ hẹn ngay mà, phải ko ss? Ss ơi, ngủ nhiêu đó đủ rồi ss, dậy đi ss! Dậy mà đón tết với mọi người chứ ss...Đừng ngủ nữa mà...Dậy đi ss, dậy nghe tụi em chúc tết ss, dậy mà lì xì tụi em chứ...Dậy đi ss, dậy nói chuyện với tụi em, hát cho tụi em nghe nha ss! Bé Th giận rồi kìa, ss hãy dỗ bé đi...Đừng để bé giận, bé buồn nữa mà ss...:(
Mùng một tết rồi đó ss. Em chúc tết ss nhé! Chúc ss năm mới vui vẻ, khoẻ mạnh, lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ss! :huglove:
♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 04:08 AM
Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm...
Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào
Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây...
Vậy mà 2 ta giờ đang xa cách ngàn trùng... Em ơi...
Selena
30-01-2006, 01:34 PM
Nhóc nào thế Long ? :) bây giờ Moon đó có cái tên này ah`... Trang thay mặt nhóc đó xin lỗi L nhé... tại cái tội mê ngủ của Nhóc đó L ah`, mọi người gọi hoài Nhóc ấy có chịu tỉnh dậy đâu mở mắt rồi lại nhắm... L đừng giận Nhóc đó nữa nhé giận thì Nhóc đó không biết làm sao đâu ah` :)... ah` Nhóc đó nhờ Trang nói với L là giờ Nhóc đang ở Nhà nghỉ , L có học nữa không thì nhắn với Teacher của L nhé :).... Hôm giao thừa đó Nhóc không làm được theo lời hứa rồi tỉnh lại thì đã không biết GIao thừa khi nào nữa L ah` :(............
To Bell: thanks em nhé , mọi chuyện đã qua rồi em , chỉ là ngủ Quên thôi mà :) ss cũng CHúc em năm mới cái gì cũng mới và luôn vui vẻ nhé .
Thủy: em ngoan mà khi nào chị về chơi với em nhiều hơn nhé :)
Lilycat
30-01-2006, 06:15 PM
ss ơi, ss đỡ hơn chưa??? chưa gì ss đã trèo lên đây rồi, ss kô được thức khuya nữa , ăn nhiều cho chóng bình phục ss ơi...
hông bít noi gì nữa ss ơi, mừng wa' nên em kô nghĩ ra được điều gì để nói hết
ss ơi , ss hứa đừng hù mọi người như vậy nữa nhé ss !!!!!!!!
Mong mọi điều tốt đẹp đến vơi ss ^. ^
♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 09:13 PM
Có đôi lúc ta vô tình quên mất
Ở một nơi xa... ai đó vẫn ngóng chờ... ^_^
Lần sau đừng ngủ quên nữa nha Hà Trang, kẻo anh ấy buồn...
Biển đợi
30-01-2006, 10:46 PM
Hi... nhầm nhọt rùi Planet ui... Nhóc ở đây hoh fải Trang đâu :)
♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 10:59 PM
Hix,... Đúng là nhầm rùi... :)
Chắc hồi sáng ăn có 2 bát cơm nên hoa mắt... :think:
hiền thương
30-01-2006, 11:42 PM
thông cam cho cô ấy đi,chắc là cô ấy cũng không cố ý ,con gái mà,thất hẹn la chuyện binh thường.Mà con trai thì phải lam quen với chuyện đó đi
Selena
31-01-2006, 02:28 AM
ss ơi, ss đỡ hơn chưa??? chưa gì ss đã trèo lên đây rồi, ss kô được thức khuya nữa , ăn nhiều cho chóng bình phục ss ơi...
hông bít noi gì nữa ss ơi, mừng wa' nên em kô nghĩ ra được điều gì để nói hết
ss ơi , ss hứa đừng hù mọi người như vậy nữa nhé ss !!!!!!!!
Mong mọi điều tốt đẹp đến vơi ss ^. ^
thanks L nhé , Ss đỡ hơn rồi em ah` , nhưng đang phải ở nhà nghỉ hết tuần này mới được đi học lại ... ở nhà nó Bored lắm ... ss có biết nữa đâu ah` tự nhiên thế nên không biết được chuyện gì em ... ss hoh hứa đâu...hì hì. giờ thì ss đang phải ăn nhiều ngủ nhiều rồi :) ...
TO: PlanetVN:uhm Trang hoh ngủ quên thế nữa đâu :) chỉ một lần thôi ah'
♥ PlanetVN ♥
31-01-2006, 05:21 AM
:) Mùng 3 Tết rùi... Hy vọng Hà Trang đã trải qua một cái Tết vui vẻ!!! :)
:lol:
Selena
31-01-2006, 03:26 PM
Thanks PlanetVn nhé ... Trang ở đây có tết đâu mà vui được PlanetVn :) anyways it's passed rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.