PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chúc Xuân



*Mãi Xa*
28-01-2006, 07:28 AM
Ngày xưa nghe thi sĩ nghĩ về xuân...

Tôi có đợi đâu có chờ đâu
Mang chi xuân đến gơi thêm sầu
Với tôi tất cả đều vô nghĩa
Tất cã không ngoài nghĩa khổ đau...
(Chế Lan Viên)

Xuân cũa đất trời nay mới đến
Riêng tôi xuân đến đả lâu rồi...
( Xuân Diệu)

...Họ lại chúc nhau có lắm con
Sinh năm đẻ bãy được vuông tròn
Phố phường chập hẹp người đông đúc
Bồng bế nhau lên ở núi non <Trần Tế Xương>

Còn MX xin chúc

Xin chúc cho xuân của làng thơ
Thơ hay, ý đẹp vẫn mông chờ
Thi nhân, thi sĩ và thi phẫm
Có bài thơ hay post hằng giờ....

*Mãi Xa*
28-01-2006, 08:36 AM
Nào phải buồn đau với hận sầu
Đường người tấp nập khó đi đâu
Năm nay bạn cũ chuồn đi hết
Còn lại mình ta viết vài câu !

*Mãi Xa*
28-01-2006, 08:50 AM
Leo lên tầng thượng đón tân xuân
Pháo hoa chen chúc...buổi nhị tuần
Ba cái trò vui...đua ngày tết
Ngẫm mình nhận thấy ... hổng có ham !

*Mãi Xa*
28-01-2006, 09:09 AM
Người xa xôi, trong xa cách nghìn trùng,
Giờ bên ấy, đang vào mùa tuyết đổ,
Gió lạnh lùng, trong lòng người có nhớ ?
Mùa Xuân về, se se mát làn da !

*Mãi Xa*
28-01-2006, 09:23 AM
Biền bờ dậy sóng chút hư không
Em không khóc nhưng trong lòng rướm máu
Lời yêu thương giờ xót xa sâu thẳm
Chỉ là mơ giữa hiện thực cuộc đời !

*Mãi Xa*
28-01-2006, 09:43 AM
Cuộc tình trôi như nước cuốn qua cầu,
Ai nhớ thương, cũng xin đừng nhắc nữa !
Hảy quên đi những gì mình đã hứa,
Gửi tình yêu trôi mãi với thời gian !

[L]ight
28-01-2006, 09:44 AM
Tết đến, xuân về với tiếng thơ
Lâu nay xuân đến những mong chờ
Chừ đây mai nở, mùa xuân lại
Mộng thắm, tơ lòng cạn ước mơ.

Xuân trẻ hay xuân tuổi lại già
Mai vàng vẫn đẹp ở tim ta
Dù ai chẳng muốn xuân thêm tuổi
Xuân vẫn về trên đất nước nhà....

Nhưng mỗi mùa xuân một nhớ thương
Thương người trai trẻ sống tha phương
Thương người em nhỏ muôn ngàn hướng
Mắt lệ đầy mi cuối nẽo đường...

Bởi vậy xuân về giữa ấm êm
Xuân gieo nhân loại những êm đềm
Thì xuân cũng lắm mang tê tái
Cho kẻ xa nhà khóc trọn đêm !

*Mãi Xa*
28-01-2006, 09:50 AM
Xuân nay đã về rồi ! Anh đã về chưa ?
Tia nắng nhạt còn khuất sau khóm lá,
Đời vẫn quay trong lối buồn nghiệt ngã,
Xa nhau rồi xa cách vẫn còn xa !

Anh còn trông về ... những hình ảnh quê nhà ?
Mai vẫn nở đợi chờ người viễn xứ,
Chiếc cầu tre đong đưa từ dạo ấy,
Đến bây giờ nó vẫn mãi chông chênh !

Làn khói buồn trên mái lá lênh đênh,
Nồi bánh tét trắng đêm giờ sắp chín,
Ngọn lửa tàn nhớ ơi ngày bịn rịn,
Chia tay rồi hai ngã cách xa nhau !

P/S : xuân đến vội vàng , xuân đi càng vội vàng hơn nữa và ... thơ của MX lại là ngã rẽ của một vội vàng quên lãng . Mong đừng chê trách !

4014
28-01-2006, 10:12 AM
Mỗi khi xuân về tết đến
Cánh én nơi nơi rợp trời
Mai vàng đào hồng đầy một cõi
Lòng ta sao không khỏi ngậm ngùi

*Mãi Xa*
29-01-2006, 01:11 AM
Buổi sáng nầy, em hái lộc đầu Xuân,
Hai bên đường lúa vàng vừa chín tới,
Con chim bay trên khung trời vời vợi,
Dòng sông dài chở nặng đất phù sa !

Vườn trái cây cũng vừa mới đơm hoa,
Trời tháng Giêng mang nắng hồng ấm áp,
Bỏ lại sau những ngày tháng Chạp,
Pháo giao thừa rộn rả đón Tân Niên !

Trong lòng em lại liên tưởng đến anh,
Em gửi đến bằng những lời cầu chúc,
Cả cuộc đời đều tràn đầy hạnh phúc,
Để con người đều cần thấy có nhau !

[L]ight
29-01-2006, 04:38 AM
Chiếc bánh em làm, đậm đà hương vị quê hương !
Mùi nếp thơm, nồng nàn hương lá chuối,
Gói vào đây với nổi lòng mong đợi,
Gửi đến người, đang ở chốn xa xăm !

Đây chỉ là ... chút quà mọn mừng Xuân,
Để anh nhớ con đường xưa lối củ,
Đêm trời trong, ngước nhìn bao tinh tú,
Tìm vì sao ngời sáng ánh mắt em !

Tiếng pháo giao thừa nổ rộ nữa đêm,
Bấy giờ đây đã bước vào năm mới,
Đón mùa Xuân mọi người đang mong đợi,
Cho cuộc đời được trọn giấc mơ hoa !


P/S : MX- hẳn là bạn có một tấm lòng như biển cả .

*Mãi Xa*
29-01-2006, 05:01 AM
Giọt sương rơi trên mái tóc của em,
Hai đứa mình đứng nép vào hang đá,
Giáng Sinh rồi ! Cùng chờ mong phép lạ,
Cho chúng mình mãi mải được gần nhau !

Tiếng chuông buồn ! Nhìn không nói một câu,
Lòng cầu nguyện, đợi chờ giờ Thánh Lể,
Cầu bình yên cho mọi người dưới thế,
Hạnh phúc về trọn vẹn với ước mơ !

Nhưng cuộc đời nào đâu phải là thơ !
Nên hai đứa bây giờ trong ly biệt,
Gữi về nhau niềm tin yêu tha thiết,
Dù bây giờ cô lẽ một mình thôi !

Cầu ơn trên xin Đức Mẹ Mân Côi !
Ban hồng ân mang tình yêu trỡ lại !
Ngày mai đây, trong giấc ngủ dài êm ái !
Giáng Sinh về ! Vang vọng tiếng chuông ngân !!!

*Mãi Xa*
31-01-2006, 09:21 AM
Em là ánh nắng chiều cho hoàng hôn thêm đẹp !
Em là cánh hoa thơm báo hiệu mùa Xuân !
Em là giải lụa ngà với dáng hình khép nép,
Và em cũng là một nổi nhớ bâng khuâng !

Trã lại em mái tóc thề con gái,
Câu yêu thương mà anh đả trót trao,
Giử lại em một nỗi buồn tê tái,
Để lòng anh không vương vấn xuyến xao !

Em đi qua, vết chân còn đễ lại,
Bóng chiều xưa chiếc lá đã đỗi màu,
Đôi chân thon đường đi còn e ngại,
Bóng em dài trãi rộng nỗi nhớ nhau !

[L]ight
31-01-2006, 09:43 AM
Anh vẫn còn đó, trong giấc mơ
Hình kia bóng củ, chẳng phai mờ
Còn đâu giấc mộng ngày xưa ấy
Chìm trong nỗi nhớ, kẻ ngây thơ

Ta hứa chính ta, sẽ không chờ
Người về trong mộng lại bỡ ngỡ
Xuyến xao cảm giác, ôi chới với
Rung động trái tim thật không ngờ

Tình yêu ngày đó, tuy đã vỡ
Dệt mộng bên nhau, thật dại khờ
Anh ơi, lòng em vẫn còn đó
Dù rằng biết được chỉ là mơ !!!

*Mãi Xa*
31-01-2006, 09:59 AM
Ôm khối tình bằng ảo ảnh hôm nay,
Như chiếc lá bềnh bồng trôi theo nước,
Giử làm chi những gì không có được ?
Chỉ thêm buồn dòng lệ nhớ vấn vương !

Xa anh rồi còn lại nhửng tiếc thưong,
Thương với tiếc chỉ còn là kỷ niệm,
Tình yêu mình như chơi trò trốn kiếm !
Không bao giờ trọn vẹn được ước mơ !!!

[L]ight
31-01-2006, 10:06 AM
Lắng nghe gió hát vọng xa xăm
Vô hồn bất định ảo mộng câm
Hồ soi giá lạnh đùa nhân thế
Lòng ta đau nhói ngỡ tê đâm

Đêm nay tàn canh kiếp đoạn trường
Nhớ bóng tình xa thêm luyến thương
Trăm năm êm ấm người hạnh phúc
Nỗi lòng cay đắng tim vấn vương

Jack
03-02-2006, 02:38 AM
Ai đốt giao thừa tiếng pháo xưa!
Giật mình tỉnh dậy, trễ hay chưa !
Bà con trẩy hội, tôi gà gật
Quí vị làm thơ, tớ kéo cưa
Ngủ đã đời, quên ngày hệ lụy
Khò ngon giấc, nhớ tối đong đưa
Cho ta đánh đổi ba ngày tết
Lấy trọn niềm xuân, hết một mùa
Hehe :D

*Mãi Xa*
15-02-2006, 11:29 PM
Mùa Xuân về, trở lại mảnh vườn xưa,
Nhưng không thấy một người quay trở lại,
Lời ước hẹn của một thời thơ dại ?
Chắc bây giờ quên hết có còn đâu ?

Người Điên Yêu Thơ
15-02-2006, 11:53 PM
Ai biết được người ta quên hay nhớ
Biết đâu chăng người ta lỡ chuyến đò
Lối đi về vườn cũ lại quanh co
Biết đâu được người ta đi lạc lối

frir12
16-02-2006, 12:04 AM
Xuân sang là một mùa xuân mới
Hùn đúc chúc nhau cùng phấn khởi :D
Học trò lứa tuổi dưới đôi mươi
Học giỏi đã, rồi hẵng đi chơi! :D

Xuân mới đến lâu rồi, nhưng hôm nay ghé thăm HHT, chúc tất cả các bạn năm mới học giỏi hơn năm cũ, chơi trong tinh thần thoải mái. :)

*Mãi Xa*
17-02-2006, 05:28 AM
Chiều Xuan đã trôi qua,
Để lại niềm vương vấn,
Cuộc tình qua năm tháng,
Kỷ niệm đã tàn phai !

Thao thức suốt đêm dài,
Tơ lòng se trăm mối,
Thuyền tình rời bến đợi,
Cho héo hắt buồn tênh !

Vầng mây mãi lênh đênh,
Chở theo đầy nổi nhớ,
Hồn hoang sầu nức nở,
Sương thấm lạnh vai mềm !

*Mãi Xa*
21-02-2006, 11:41 PM
Bạn ơi .. Bạn nghĩ sao vậy ?

[L]ight
22-02-2006, 02:58 AM
Giao mùa rồi, chiếc lá giòn tan
Vụn vở theo bước chân ai dẫm phải
Chuyến đò qua bên ấy
Nắng phôi phai chẳng thể níu áo ai

Giao mùa rồi, nhánh sầu đâu trẻ lại
Con bướm vàng chập chững bước phiêu lưu
Khẽ đáp xuống ngọn mù u
Để ganh tỵ, nhánh sầu đâu đắng mãi .

*Mãi Xa*
22-02-2006, 03:52 AM
Tên của em là một loài cỏ rất xanh,
Trên lối đi với hàng cây bóng mát,
Em ngồi xuống chiếc lấ khô xào xạc,
Nhớ thật nhiều những chiếc lá Thu bay !a
Nếu tình yêu là cơn gió heo may,
Trong hoang vắng em nhớ về chiếc lá,
Trôi xuôi dòng đi qua vùng đất lạ,
Con sông dài chuyên chở một tình yêu !

Trong cuộc đời chắc vui ít buồn nhiều,
Nên ngày mới chào đời em đã khóc !
Một mình thôi với từng đêm trằn trọc,
Giọt lệ buồn không biết có hay không v

[L]ight
22-02-2006, 10:05 PM
Hình như ve luôn gọi khi hè sang?
Chiếc lá chao rơi, hình như tiếng mùa thu gọi?
Dường như cánh thời gian bay rất vội
Cuốn xô ta theo bao chặng hành trình?

Thế gian này có được mấy cuộc tình
Là vô tận? Hình như là… Em chẳng rõ…
Dường như chẳng điều gì là tuyệt đối?
Chuyện chúng mình… cũng có thể… Hình như…

*Mãi Xa*
22-02-2006, 11:32 PM
Những cánh tuyết rơi mỏng mảnh ngoài kia,
Mùa Đông đến mang theo hơi lạnh giá,
Đời anh buồn như mùa Thu vàng lá,
Để rồi rơi trên tuyết lạnh mùa Đông !

Nổi cô đơn hoang vắng ở trong lòng,
Đời còn lại lang thang đời phiêu lãng,
Đêm từng đêm ngước nhìn vì sao sáng,
Cơn mộng vàng trong giấc ngủ chiêm bao !

Những dấu yêu anh bỏ lại đàng sau,
Hành trang nhẹ cho cuộc đời lử thứ,
Giả từ em ... xin giả từ ... quá khứ ...!
Anh quên rồi ! Quên hết chuyện ngày xưa !

[L]ight
23-02-2006, 01:15 AM
Anh có biết vì sao nước biển mặn
Là lệ tình khi đời chẳng của nhau
Biển hứng vào từng nhịp thở lao đao
Và biển khóc ,,bọt sóng trào trắng xoá

Nơi ghềnh đá ,,em lắng nghe biển thở
Để hiểu từng day dứt giữa lòng sâu
Biển và anh em hẹn tận kiếp nào
Và vương mãi đến ngàn sau còn mãi

Dù biển động hay lặng thầm ,vẫn vậy
Em sẽ còn yêu biển mãi .....anh ơi

*Mãi Xa*
23-02-2006, 05:09 AM
Giật mình thức giấc sau giấc ngủ dài,
Sân ga nhỏ tiếng còi tàu vọng lại,
Anh gục đầu trên bờ vai êm ái,
Một lần này và chỉ một lần thôi !

Gặp nhau chi trong ảo ảnh cuộc đời ?
Khi tiếng yêu chĩ toàn là giã dối !
Đễ từng đêm lặng hồn trong sám hối,
Lỡ làng này một kiếp chịu riêng mang !

Ngôi mộ buồn nằm một góc nghĩa trang,
Cành hoa tím trơ vơ trên lá cỏ,
Chôn cuộc đời nằm im trong nơi đó,
Gió biển về nâng hồn nhẹ bay cao !Anh
Yêu nhau chi rồi tự giết đời nhau ?
Lòng muốn khóc nhưng cạn rồi nước mắt !
Thân xác nầy đã gữi vào lòng đất,
Trên đường đời vô định biết về đâu ?

[L]ight
23-02-2006, 07:47 AM
Đường Hạ chiều, nắng trãi ngập lòng
Nung chín cuộc tình tôi, rơi xuống đất
Tôi lơ đãng không hay, nên người khác nhặt
Trái tim tôi trao người ấy đến giờ

Anh nếu một lần cảm thấy bơ vơ
Xin đừng nhắc lại duyên mình, anh nhé
Giữa chúng ta giờ đã thành xa lạ
Thương nhớ không làm đảo ngược lại thời gian

*Mãi Xa*
25-02-2006, 04:38 AM
Nụ hôn nầy gửi về em những yêu thương,
Em là một đoá hoa trên đường, anh bắt gặp,
Nhớ ngày xưa, em ép cánh hoa vào trang vở tập,
Hai đứa nhìn ... cười khúc khích bên nhau !

Khung trời bình yên ngọn gió thổi xôn xao,
Đêm gối lẽ, vổ về từng giấc ngủ,
Mộng lênh đênh theo những ngày xa xứ,
Tóc bềnh bồng từng hạt nhớ bay bay !

Anh muốn gom những tinh tú trên trời,
Theo lối mộng mang về vùng đất hứa !
Hương tình xưa đến giờ còn bỏ ngỏ,
Cơn ngủ vùi ôm giấc mộng bay cao !!!