PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thầm yêu



nguoikhachla
28-01-2006, 06:33 AM
Xin gửi lại ngày xưa
Lời thì thầm của những mùa hoa cũ
cất tiếng hát nỗi lòng người cô lữ
ôm cây đàn,
gảy mãi một thanh âm

Xin gửi về nhau nỗi nhớ thầm
một chút gì của hôm qua đó
hen rồi lại lỡ
em hững hờ nên quá vô tư?

Anh hãy còn
trang giấy hồng nắn nót dòng thư
của một thuở yêu màu hoa bé dại
anh mơ ước một khung trời tình ái
có em ngồi cùng hát khúc rong chơi

Khi tình yêu
chỉ là trò chơi
của hai kẻ cứ hoài cút bắt
anh tìm kiếm suốt thời xa vắng
không một bóng người
trong cõi mộng ngày xưa.

Hình như
em vừa về lại đứng trước song thưa
khơi ngọn lửa trong tàn tro ký ức
thư tình anh còn nguyên nét mực
đốt bay rồi còn tha thiết khôn nguôi

Khi tình yêu
không thể nói nên lời
trái tim anh có đôi lần giấu lệ
em lặng lẽ
ừ em lặng lẽ
chia tay rồi sao chẳng chút luyến lưu?

Em quên rồi
một thuở biết dấu yêu
anh cứ mãi ngu ngơ ôm cây đàn nhớ người thiếu nữ
gảy lại khúc tình ca năm cũ
gom tro tàn thắp lại những yêu thương

còn đợi em
trong bóng tối vô thường
anh mãi gọi tên người trong nỗi nhớ
yêu một lần
vĩnh viễn trọn niềm si!!!!!!!

Biển đợi
28-01-2006, 06:45 AM
Những dòng thơ thật hay... ý nghĩa và chân thành biết mấy... :)

*Thanh Quang*
31-01-2006, 08:27 PM
thơ hay quá ,từng câu tha thiết gửi trọn tình cảm của mình ,lời thơ như muốn nhắn nhủ cùng ai kia ,gửi trọn qua lời thơ một tình yêu tha thiết và chân thành :)
_còn đợi em
trong bóng tối vô thường
anh mãi gọi tên người trong nỗi nhớ
yêu một lần
vĩnh viễn trọn niềm si!!!!!!!

kyniemxua_forever
31-01-2006, 08:47 PM
bài thơ này hay thật đấy , đọc nó mà tim mình như thắt lại . đau một nỗi đau vô hình .