rain_and_tear
28-01-2006, 02:13 AM
Gửi tặng công chúa của anh và những bạn nữ dễ thương trong 4rum !!!
Lời mở đầu : Có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng tự hỏi rằng : tình yêu đích thực là gì ? Chắc chắn rằng mỗi người sẽ có câu trả lời cho chính bản thân mình...riêng tôi, theo tôi tình yêu đích thực chính là tình yêu của chàng trai dành cho cô gái ở câu chuyện dưới đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe, một tình yêu mà tôi cho rằng xứng đáng là tình yêu đẹp nhất mà tôi biết được...
Tình yêu đích thực !!!
Người ta nói anh là một con người có vẻ ngoài rất xấu xí, vóc người thì thấp bé lại còn bị gù lưng nữa !!!
Ngày anh gặp cô gái, anh đã yêu cô ta say đắm. Bởi vì đó là một người con gái rất dễ thương, thế nhưng trong lòng anh luôn có sự sợ hãi và tuyệt vọng vì cô ấy chẳng những không đoái hoài mà còn tỏ ra chê cười vì vẻ bề ngoài xấu xí của anh.
Trong một lần gặp gỡ bạn bè, đã đến lúc phải ra về, anh thu hết can đảm đến gặp cô gái, hy vọng sẽ có một cơ hội cuối cùng được nói chuyện với cô. Đối với anh, cô chính là hiện thân cho vẻ đẹp của một thiên thần, nhưng cô đã làm anh thật là buồn khi luôn tránh nhìn và tránh nói chuyện với anh. Sau cùng, thu hết can đảm, anh bối rối hỏi cô :
- Em có tin là tình yêu và hôn nhân là việc đã được định đoạt bởi kiếp trước ở trên thiên đường không ?
- Tôi tin !!! Cô gái trả lời trong lúc vẫn nhìn xuống sàn nhà "Và anh cũng tin chứ ?"
- Có anh luôn tin là như vậy !!! Anh trả lời. Em biết không, ở trên thiên đường, mỗi khi có một cậu bé được sinh ra, Chúa trời sẽ cho cậu ta biết về cô gái mà cậu ấy sẽ cưới làm vợ. Khi anh được sinh ra, người vợ tương lai của anh cũng đã được chỉ định. Chúa còn nói với anh rằng, vợ của anh sẽ bị gù. Ngay lúc đó, anh đã nói rằng : Ôi Chúa ơi !!! Một người phụ nữ gù hẳn sẽ là một thảm kịch. Thưa Chúa, ngài có thể nào cho con gánh lấy cái bướu đó để cho người vợ của con được xinh đẹp không ?
Cô gái bắt đầu ngước mắt lên nhìn anh, trong trái tim của cô bỗng chốc có sự xáo trộn mãnh liệt, cô đã chìa cánh tay ra cho anh nắm. Tình yêu của họ đã bắt đầu từ những việc tưởng chừng như đơn giản....
(Chicken soup for the soul)
P/s : Nếu sau này, bạn gặp một ai đó nói với bạn rằng "Em yêu ! Hãy chia sẽ tất cả những nỗi buồn và khó khăn của em cho anh. Anh sẽ chịu đựng những điều đó thay cho em !!!" thì bạn tin tôi đi, đó là câu tỏ tình tuyệt vời nhất và đó là chàng trai tốt nhất mà Chúa trời dành cho bạn đó.
Anh không phải là nhà thơ để có thể viết nên những điều lãng mạn trong cuộc sống
Anh không là hoạ sĩ để vẽ nên bức tranh cuộc sống chứa toàn màu hồng
Nhưng trong trái tim anh luôn có điều kỳ diệu
Mỗi khi em buồn, đó sẽ là quà tặng cho riêng em !!!
Akita yêu em !!!
Lời mở đầu : Có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng tự hỏi rằng : tình yêu đích thực là gì ? Chắc chắn rằng mỗi người sẽ có câu trả lời cho chính bản thân mình...riêng tôi, theo tôi tình yêu đích thực chính là tình yêu của chàng trai dành cho cô gái ở câu chuyện dưới đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe, một tình yêu mà tôi cho rằng xứng đáng là tình yêu đẹp nhất mà tôi biết được...
Tình yêu đích thực !!!
Người ta nói anh là một con người có vẻ ngoài rất xấu xí, vóc người thì thấp bé lại còn bị gù lưng nữa !!!
Ngày anh gặp cô gái, anh đã yêu cô ta say đắm. Bởi vì đó là một người con gái rất dễ thương, thế nhưng trong lòng anh luôn có sự sợ hãi và tuyệt vọng vì cô ấy chẳng những không đoái hoài mà còn tỏ ra chê cười vì vẻ bề ngoài xấu xí của anh.
Trong một lần gặp gỡ bạn bè, đã đến lúc phải ra về, anh thu hết can đảm đến gặp cô gái, hy vọng sẽ có một cơ hội cuối cùng được nói chuyện với cô. Đối với anh, cô chính là hiện thân cho vẻ đẹp của một thiên thần, nhưng cô đã làm anh thật là buồn khi luôn tránh nhìn và tránh nói chuyện với anh. Sau cùng, thu hết can đảm, anh bối rối hỏi cô :
- Em có tin là tình yêu và hôn nhân là việc đã được định đoạt bởi kiếp trước ở trên thiên đường không ?
- Tôi tin !!! Cô gái trả lời trong lúc vẫn nhìn xuống sàn nhà "Và anh cũng tin chứ ?"
- Có anh luôn tin là như vậy !!! Anh trả lời. Em biết không, ở trên thiên đường, mỗi khi có một cậu bé được sinh ra, Chúa trời sẽ cho cậu ta biết về cô gái mà cậu ấy sẽ cưới làm vợ. Khi anh được sinh ra, người vợ tương lai của anh cũng đã được chỉ định. Chúa còn nói với anh rằng, vợ của anh sẽ bị gù. Ngay lúc đó, anh đã nói rằng : Ôi Chúa ơi !!! Một người phụ nữ gù hẳn sẽ là một thảm kịch. Thưa Chúa, ngài có thể nào cho con gánh lấy cái bướu đó để cho người vợ của con được xinh đẹp không ?
Cô gái bắt đầu ngước mắt lên nhìn anh, trong trái tim của cô bỗng chốc có sự xáo trộn mãnh liệt, cô đã chìa cánh tay ra cho anh nắm. Tình yêu của họ đã bắt đầu từ những việc tưởng chừng như đơn giản....
(Chicken soup for the soul)
P/s : Nếu sau này, bạn gặp một ai đó nói với bạn rằng "Em yêu ! Hãy chia sẽ tất cả những nỗi buồn và khó khăn của em cho anh. Anh sẽ chịu đựng những điều đó thay cho em !!!" thì bạn tin tôi đi, đó là câu tỏ tình tuyệt vời nhất và đó là chàng trai tốt nhất mà Chúa trời dành cho bạn đó.
Anh không phải là nhà thơ để có thể viết nên những điều lãng mạn trong cuộc sống
Anh không là hoạ sĩ để vẽ nên bức tranh cuộc sống chứa toàn màu hồng
Nhưng trong trái tim anh luôn có điều kỳ diệu
Mỗi khi em buồn, đó sẽ là quà tặng cho riêng em !!!
Akita yêu em !!!