PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày Anh đến !



*Bích Dạ*
27-01-2006, 05:58 AM
Những điều diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, không ai có thể kiếm soát được chúng, điều chỉnh chúng đi theo ý mình. Cũng giống như quy luật của tự nhiên mà tạo hoá đã an bài, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, con nước dâng lên và hạ xuống theo lịch trình của thuỷ triều ... đông tàn xuân sang, hạ tàn thu đến thật tự nhiên, và vô tình. Chúng đến và đi ko hẹn trước.
Anh có biết, nhiều lần trong màn đêm cô tịch và lạnh giá, em ngước nhìn những vì sao trên cao kia và tự hỏi rằng: Ngôi sao nào là của em? ....Em mãi đi tìm mà chẳng thấy .... cuộc đời mang cho em hạnh phúc thì cũng chính nó cướp đi tất cả ... chỉ còn ... chỉ còn nỗi buồn giăng kín 1 màu u ám.
Có những lúc đứng trước ngã ba lòng, em đã tự hỏi phải đi theo hướng rẽ nào của cuộc đời là tốt nhất cho bản thân em ... Nhưng càng bước thì em càng cảm thấy thật mù mờ làm sao, mọi thứ xung quang như làn sương che mờ tất cả, những gì mà em cố gắng tìm kiếm .... ngày càng xa vời khỏi tầm tay của em....
Ngày đó, trên đại lộ Net, chúng ta tình cờ quen nhau, em biết rằng không thể nào xa Anh được dù chỉ trong giây phút, em biết rằng em đã đích thực tìm được nữa một nửa kia của mình. Em tin rằng chúng ta đến với nhau theo sự xắp xếp và an bài của định mệnh. Và em đã tin tạo hoá đã kết hợp 2 tâm hồn đồng điệu lại với nhau và xắp sếp cho sự kết hợp đó sẽ mãi hạnh phúc .....và trường tồn...
Ngày Anh đến cũng chính là ngày tâm hồn em được soi sáng trong thế giới mà màn đêm đen bao trùm phủ kín tất cả ......Anh đã mang lại cho em những niềm vui trong cuộc sống quá ư ồn ào và tất bật này, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của Anh......
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ Anh cảm nhận được tình yêu mà em dành cho Anh như thế nào? Bởi lẽ nó là vô tận .....!
Cho dù mọi người vẫn cho rằng đó chỉ là ảo mộng vẩn vơ.... Nhưng em vẫn tin rằng 1 ngày nào đó chúng ta sẽ đến được với nhau, bằng tất cả sự cố gắng của 2 chúng ta ..... Nhưng cuộc đời không như mơ ước có ai biết được chữ ngờ,... Có lẽ cuộc đời là vậy! Luôn không êm đềm, luôn còn sóng gió, đâu phải cuộc đời xô đẩy,là con người luôn thay đổi đó thôi

thaiha1610
27-01-2006, 06:18 AM
Chời !!! Chuyện tình của bạn sao mà giống mình thế...trước đây mình cũng đã từng quen & yêu một người ở trên Net...chuyện tình đó thật là đẹp....tưởng đâu rằng mình và người đó sẽ mãi mãi không rời xa nhau nữa...thế nhưng cuộc sống đâu thể biết trước được điều gì ....:mecry:

*Bích Dạ*
27-01-2006, 06:26 AM
Đúng vậy bạn à, cuộc đời chẳng biết trước được điều gì? Nó cứ đến và buộc ta phải chấp nhận

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
27-01-2006, 06:47 AM
YÊu Nhau TrÊ Net ThÌ Gioogs NhƯ Đang ChÁt ThÌ MẤt ĐiỆn MÀ Thoai-mỌi ThỨ Ko ThẬt ThÌ ChẢ Bao GiỜ ThÀnh SỰ ThẬt CẢ-cÓ ThỰc ThÌ MỚi VỰc ĐƯỢc TẠi Hoho

ChuyỆn NÀy HiẾm Khi MÀ ThÀnh SỰ ThẬt ĐƯỢc-cÓ ThỂ NgoÀi CuỘc SÓng ĐÃ TỪng CÓ NhƯng ĐÓ ChỈ LÀ HẠt CÁt GiỮa Sa MẠc MÀ ThÔi

True Dream
27-01-2006, 03:29 PM
Ngày anh đến ?? Không... ngày cái nick 1246 post bài lần đầu tiên... ta ban đầu "cãi nhau", "ghẹo nhau" ... rồi... dần dần thân nhau... đến một lúc nọ... em nhận thấy rằng anh là người duy nhất... hiểu em nhất... người duy nhất... em muốn tâm sự và có thể tâm sự... giữa chúng ta... tình cảm... hơn cả tâm giao... phải không... Và... ngày hôm nay... giữa hai ta xuất hiện thêm một thứ... nỗi nhớ... sự chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong tim... Và như thế... là yêu nhau... phải không anh ??

Em không nói trước được tương lai... nhưng... em có thể khẳng định một điều... dù mai sau tình cảm giữa chúng ta có là gì... thì... em vẫn luôn cần có anh trong cuộc sống của em... :)

*Thanh Quang*
05-02-2006, 12:02 AM
Tháng tám ..mùa thu buồn lắm em ơi :)