True Dream
26-01-2006, 08:41 AM
Mặt trăng kia anh đã hôn cả triệu lần
Nơi bầu trời, những thiên thần đã cùng anh dạo bước
Anh đã thấy tuyết rơi đầy trong cả mùa hè
Cảm thấy sự hiện diện của vô biên sức mạnh
Anh đã ngắm thế giới này từ vút cao đỉnh núi
Đã nếm hương vị của tình yêu nơi trong sạch suối nguồn
Anh đã thấy làn môi bùng cháy lửa khát khao
Cả trăm lần anh đã thấy những cánh bướm trước mắt bay
Thậm chí anh đã thấy cả những điều huyền diệu
Anh đã thấy những nỗi đau trong anh biến mất tự khi nào
Nhưng anh vẫn chưa từng nhìn thấy một điều gì làm anh kinh ngạc
Như những gì em mang lại cho anh
Em đỡ anh lên mỗi khi anh gục ngã
Em thấu hiểu cả những gì thẳm sâu trong trái tim anh
Em làm cả những gì anh chưa từng có thể làm
Em làm anh trở nên thật tội lỗi, thật hoang dại làm sao
Bởi em yêu, với anh em là số một.
Anh đã từng cất buồm qua những giấc mơ tuyệt vời
Anh đã thấy mặt trời thốt lời tỏ tình với biển xanh
Mặt trăng kia anh đã hôn cả triệu lần
Nơi bầu trời, những thiên thần đã cùng anh dạo bước
Thậm chí anh đã thấy cả những điều huyền diệu
Anh đã thấy những nỗi đau trong anh biến mất tự khi nào
Nhưng anh vẫn chưa từng nhìn thấy một điều gì làm anh kinh ngạc
Như những gì em mang lại cho anh ...
Nơi bầu trời, những thiên thần đã cùng anh dạo bước
Anh đã thấy tuyết rơi đầy trong cả mùa hè
Cảm thấy sự hiện diện của vô biên sức mạnh
Anh đã ngắm thế giới này từ vút cao đỉnh núi
Đã nếm hương vị của tình yêu nơi trong sạch suối nguồn
Anh đã thấy làn môi bùng cháy lửa khát khao
Cả trăm lần anh đã thấy những cánh bướm trước mắt bay
Thậm chí anh đã thấy cả những điều huyền diệu
Anh đã thấy những nỗi đau trong anh biến mất tự khi nào
Nhưng anh vẫn chưa từng nhìn thấy một điều gì làm anh kinh ngạc
Như những gì em mang lại cho anh
Em đỡ anh lên mỗi khi anh gục ngã
Em thấu hiểu cả những gì thẳm sâu trong trái tim anh
Em làm cả những gì anh chưa từng có thể làm
Em làm anh trở nên thật tội lỗi, thật hoang dại làm sao
Bởi em yêu, với anh em là số một.
Anh đã từng cất buồm qua những giấc mơ tuyệt vời
Anh đã thấy mặt trời thốt lời tỏ tình với biển xanh
Mặt trăng kia anh đã hôn cả triệu lần
Nơi bầu trời, những thiên thần đã cùng anh dạo bước
Thậm chí anh đã thấy cả những điều huyền diệu
Anh đã thấy những nỗi đau trong anh biến mất tự khi nào
Nhưng anh vẫn chưa từng nhìn thấy một điều gì làm anh kinh ngạc
Như những gì em mang lại cho anh ...