Xem đầy đủ chức năng : Vì sao "tớ" mến "đằng ấy" :P
bupbechuayeuai88
26-01-2006, 08:28 AM
[center]1. Chỉ khi ở bên ấy, tớ mới thật sự là tớ.
2. Ấy đã đem lại cho tớ những cảm giác tớ chưa bao giờ có trước đó.
3. Ấy không bao giờ bỏ rơi tớ. Điều đó sẽ luôn làm tớ vững bước tiến lên phía trước
4. Sự chân thành sâu sắc của ấy mãi làm ngọn lửa thắp sáng tình cảm của hai chúng ta.
5. Những tình cảm của ấy dành cho tớ làm tớ rất xúc động, và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ luôn còn mãi trong tớ.
6. Ấy đã chỉ cho tớ biết ý nghĩa thực sự của tình yêu
7. Tớ có thể nói với ấy bất cứ điều gì và ấy sẽ không chê cười
8. Mỗi khi nghĩ đến ấy, trong tớ lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời.
9. Ấy luôn luôn nói những điều mà tớ muốn nghe. ( rằng tớ thật tuyệt vời... )
--------------------------------------------------------------------------------
10. Mỗi khi tớ nhìn ấy, tớ lại thấy hồi hộp lạ thường.
11. Ấy luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tớ.
12. Ấy có một khả năng hài hước tuyệt vời
13. Ấy luôn có những ý tưởng thật lãng mạn và thú vị.
14. Ấy làm những điều tốt đẹp cho tớ hơn là tớ đáng được nhận.
15. Khi ấy và tớ cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều kỳ diệu.
16. Ấy và tớ rất "hợp rơ".
17. Ấy là người đã mở cánh cửa trái tim tớ
18. Và...tất nhiên, tớ thích ấy vì sự thông minh của ấy, ấy đã rất thông minh vì đã...chọn tớ :P
...tớ chỉ muốn nói:
TỚ RẤT THÍCH ẤY
(nguồn petalia)
__________________
♥ PlanetVN ♥
28-01-2006, 11:13 PM
Cười tít mắt... Trông thiệt đáng yêu... :D
LonelyStarTV
29-01-2006, 10:06 AM
Thật là dễ thương đó ! Tặng bài này cho lover chắc là hạnh phúc lắm nhỉ !
Hoan hô bạn !
♥ PlanetVN ♥
29-01-2006, 10:11 AM
Ấy là người phụ nữ nhân hậu nhất mà tớ từng gặp...
Tớ sẽ chỉ yêu ấy mà thôi...
:tim: :tim: :tim:
grimreaper
29-01-2006, 10:40 AM
đặc biệt ấy là người có thể đưa tớ lên thiên đàng cũng như xuống địa ngục hehe
bupbechuayeuai88
30-01-2006, 12:23 AM
gihi chác không đóa , chắc là đưa lên thiên đường hay địa ngục cũng chịu không đóa . hihi babj có chắc vậy không đóa !
bupbechuayeuai88
31-08-2006, 01:23 AM
tớ vf ấy là gì nhỉ _ khi ở bên nhau ý .......................................
zhiyaoyouni
31-08-2006, 07:12 AM
Yêu là đau khổ mà sao người ta cứ mãi yêu..!
katamonvt
31-08-2006, 07:14 AM
hè hè cũng hay chứ còn chủ đề gì hok post típ nha dc lam đấy
congchuamauhong
31-08-2006, 07:17 AM
tai sao vay nhi? ay va minh hay cu lam ban nha
bupbechuayeuai88
31-08-2006, 07:41 AM
tại sao nhỉ .................................................. .
tieuthu_hophan
31-08-2006, 07:52 AM
Chẳng có thèng con trai nào đang hoàng như bạn ni nói...........................
Hiennie*
31-08-2006, 10:13 AM
tại sao với người khác tớ hem có cảm giác...còn với ấy tớ có cảm giác nhờ....
::l0vE..1..y0u::
31-08-2006, 09:06 PM
..........:tim:..................:huglove:
Thienmy
31-08-2006, 09:08 PM
Cảm giác an tâm .......... an toàn ...... được che trở ... đó dã phải là tình yêu chưa?
NHớ Ngày Xưa
31-08-2006, 09:19 PM
Tại sao nhỷ ..tại sao tớ mến ấy nhỉ ...
Chỉ một lời nói cử chỉ ..chỉ ánh mắt ấy ..cho tớ tất cả ...
Chỉ có ấy mới làm tớ cười ..tớ khóc ...tớ buồn và đau khổ ...
Chỉ có ấy mới làm đêm đêm tớ thức trắng ..như một con ngốc xít ..như một kẻ khờ dại ..nhiều quá ..quá nhiều ...
Chỉ có ấy mới làm tớ ghét ..ghét ấy lắm ..nhưng ..:rain: ....
và tại sao tớ ...ấy ....tại sao nhỷ ..tại vì tim tớ đau ..tim tớ nói tớ ...mến ấy ...đầu tớ cũng nào cũng nghĩ ..hôm nay chưa gặp ấy ..mong ấy ..lúc gặp rồi thì tớ lại về với tớ như chẳng quan tâm chi hết ..tớ tớ ..ngốc quá ..lại dàn vặt sao lại thế ...nhưng tớ và ấy vẫn thế và chúng mình vẫn là bạn ...những người bạn ....:huglove:
bupbechuayeuai88
04-09-2006, 08:44 PM
bạn viết thật sâu sắc.....................................
¯|¯ïN
04-09-2006, 09:16 PM
Tớ rất muốn vào được thế giớ của ấy,nhưng tiếc là tớ ko có được diễm phúc đó.....:)
NHớ Ngày Xưa
05-09-2006, 03:14 AM
Tại sao nhỷ? ..câu hỏi mà hàng đêm tớ thao thao ..tớ âm thầm tự trả lời tự hỏi ..nhưng lại miết đi vì chẳng hiểu tại sao ..??
Có hàng trăm hàng ngàn và hình như hàng vạn lý do ..mà tớ thì chẳng thể nhớ nổi ..chỉ biết rằng nhớ ấy ..nhớ và nhớ ..chỉ biết rằng mong gặp ...và nụ cười sẽ lại vụt lên khi tớ gặp ấy ...
Thế đấy ..ấy ơi ..liệu ấy có như tớ ..liệu có vậy ..câu hỏi đó suy nghĩ đó ..cứ mãi mãi quẩn quanh trong đầu tớ ..tâm trí tớ ...nhưng cũng chẳng có đủ dũng khí đâu để nghe câu trả lời đó ...sợ sợ lắm ..sợ ấy chẳng mảy may ..chẳng nhớ tớ ...
Ấy ơi ...liệu tớ sẽ biết lý do ..kể hết được ..vì sao lại thế không nhỷ ...????
NhinDoiBangHaiManhVeChai
05-09-2006, 03:22 AM
Tại sao nhỉ? sao mình vẫn hay tìm kiếm nhưng bài viết của ấy.....từ đêm hôm đó....mỗi lẩn nhìn từng dòng cữ màu tím nghiêng nghiêng ấy......mình ước rằng mình la ấy của ai kia.... ]:rain:
NHớ Ngày Xưa
05-09-2006, 03:46 AM
ước mơ sẽ được gì ..hay chỉ vụt tắt ..
Hi vọng liệu có là chi ..khi dang dở ...
Và ..nhớ mong liệu có được gì ..khi mà không thể ...
.................................................. .
Ấy ơi ...cuộc đời ..nhiều thứ chẳng thể theo ý mình ..vì thế tớ cũng chẳng biết làm gì ..chỉ biết làm theo trái tim tớ bây giờ đang mách bảo ...nhưng tớ lại chẳng làm được ...
Mãi mãi chỉ âm thầm ..mãi mãi ..chỉ nhớ ấy và dám nói với ấy trong mơ ..sẽ quá nhàm chán khi tớ nói quá nhiều ...quá nhiều câu nhớ ấy ...
NHớ khi xưa khi ấy gần tớ ...
Ghét ngày nay ..khi tớ cô đơn ....Nhớ buổi chiều ..nhớ ..và nhớ ...
Lãng quên trong quá khứ của ấy là tớ ...nhút nhát ...vì thế tớ là tớ ..không thể thật lòng dù tim đau ..dù nước mắt trực trào ....đã quá nhiều cho những lý do ..hay chỉ là quá ít ..chẳng hiểu ..không hiểu ....
NhinDoiBangHaiManhVeChai
05-09-2006, 03:52 AM
mình vẫn biết rằng muồn đời không thể được nhưng tình .... kia nào có tội gì đâu.......ta vẫn biết ai kia đang buồn bã......nhưng cũng đành đứng lại ôm xót xa......không giúp gì được cho ấy cả mình thất mình thật là quá vô dụng .......ấy ơi......Ai bảo mình yêu chi màu Tím ấy....màu Thu Tím Ngày xưa thuở đợi chờ......Buồn quá Tím ơiiiii:khocnhe:
Thienmy
05-09-2006, 03:59 AM
Tím buồn, tím đợi, Tím thủy chung .... nhưng cũng vẫn chỉ mang một màu trong vạn màu cuộc sống mà thôi ... không cần phải nói nên lời ... chỉ cần cho người ta biết họ không bao giờ cô đơn ... luôn có người bên cạnh sẻ chia ...
Hoàng Tử Bạch Mã
05-09-2006, 08:05 PM
Có những khi ... ta chỉ có thể đừng nhìn ... sức chịu đựng của em quá lớn ... em nói luôn tự mình phải vượt qua tất cả những chông gai ... em không muốn tỏ ra mình quá yếu đuối trước mặt người khác ... nhưng ... em không hiểu ... đôi khi ... trước một người nào đó ... em nên sống với chính tình cảm con người em ... em đừng nên quá gắng gượng sống trong một vỏ bọc là một người mạnh mẽ ... em hãy là chính em khi đứng trước anh ... Usagi nhé ...
Đa Tình
07-09-2006, 10:14 AM
Màu tìm có là nổi nhớ có là niềm vui hay mãi mãi nó cũng chỉ là màu tím .Ấy đã iu hay đó chỉ là màu tím mộng mơ của những nổi cô đơn của khao khát trong ai
bupbechuayeuai88
09-09-2006, 12:41 AM
màu tím là sự thủy chung trong sự mong đợi mong mỏi ,,,,,,,,,,,
edwin1210
09-09-2006, 01:40 AM
Bài này mình đã đọc rôi..cũng rất tâm đăc...nhưng mình thấy "ấy" đẹp nhất khi tình yêu đang nở hoa................xin đừng phụ bạc khi tình yêu gặp chông gai/...........
bupbechuayeuai88
10-09-2006, 08:35 PM
câu nói của bạn rất hay đí mình rất thích ,,,,,,,,,,,,,,
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.