Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người đến sau



giọt đắng
26-01-2006, 07:24 AM
Tình yêu nào cũng đong đầy nước mắt
Hạnh phúc bắt nguồn từ đau khổ phải không em?
Anh đã đi qua quá nửa đoạn đường
Nhưng chỉ thấy khổ sầu theo anh bước
Tình yêu là gì anh không hề biết
Và anh chẳng bao giờ có được nó đâu
Lối anh đi chỉ có khổ với sầu
Và lối anh đến cũng chỉ là người trễ muộn
Tình yêu là gì em hỡi?
Tình yêu phải chăng là món quà chỉ dành tặng người đến trước?
Để lại sau lưng hàng bao người chậm bước
Họ sống trên đời này có phải đã cô đơn?