PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi niềm nào ai biết ..............??



anhsaobang
22-03-2005, 03:20 AM
Em vẫn chờ mùa thu
Dù biết có thể anh không về phố nữa
Tình yêu vốn mong manh như cỏ
Mà bảo gió vô tình
Rất có thể cỏ gầy như em nhớ anh.

Em vẫn chờ lá rơi một sáng yên lành
Dù biết thu đi rồi cành trơ trụi lá
Trái tim anh vốn đa mang là thế!
Mà cuộc đời lắm nổi trái ngang
Rất có thể anh bỏ quên lời thề rồi xa em.

Em vẫn còn chờ hoa vàng trên con phố không tên
Những đốm li ti nhắc một mùa thu cũ
Dù biết anh không vẹn nguyên như lời hứa
Kỷ niệm ngày xưa một thuở
Rất có thể trôi vào lãng quên.

Em vẫn chờ mùa thu bên hiên

Chanh Chua
23-03-2005, 02:53 AM
Anh biết em chờ mùa thu bên hiên
Mùa thu có lá rớt bên thềm
Em ơi,đừng chờ...đừng chờ nữa
Anh đi mang theo nỗi ưu phiền

okanobee
24-03-2005, 01:03 AM
Một nỗi niềm chôn dấu
Một kỉ niệm vùi sâu
Một mối tình quên lãng
Sao ta vẫn hoài đau ?

phonglantim
24-03-2005, 01:06 AM
Một nỗi niềm chôn dấu
Nhưng nào có thoát đâu
Con tim cứ u sầu
Mối tình đầu đau khỏ

okanobee
24-03-2005, 01:18 AM
Rồi cũng sẽ qua thôi
Tất cả cũng đã rồi
Dù tình đầu ...... đau khổ
Sẽ theo dòng nước trôi

phonglantim
25-03-2005, 01:22 AM
Dòng nước vẫn cứ trôi
Như đôi dòng lệ nhỏ
Quên đi tình...rất khó
Có quên được hay không?