True Dream
26-01-2006, 04:03 AM
Anh hạnh phúc đuợc em yêu như vậy !
Anh đâu còn mong mỏi điều gì hơn !
Cuộc đời kia vốn cay đắng tủi hờn
Anh đâu trách mà chỉ thương quá đỗi !
Thương em gặp bao nhiêu chuyện sầu tủi
Mà anh thì không thể làm được gì
Chỉ mong rằng em đứng dậy buớc đi
Trước sóng gió xin em đừng gục ngã
Nơi anh đó vẫn yêu em bằng tất cả
Dành cho em vẫn trọn tấm chân tình
Em ơi em, hãy giữ lấy nụ cuời xinh !
Em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
:)
Anh đâu còn mong mỏi điều gì hơn !
Cuộc đời kia vốn cay đắng tủi hờn
Anh đâu trách mà chỉ thương quá đỗi !
Thương em gặp bao nhiêu chuyện sầu tủi
Mà anh thì không thể làm được gì
Chỉ mong rằng em đứng dậy buớc đi
Trước sóng gió xin em đừng gục ngã
Nơi anh đó vẫn yêu em bằng tất cả
Dành cho em vẫn trọn tấm chân tình
Em ơi em, hãy giữ lấy nụ cuời xinh !
Em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
:)