PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ru lại câu hò thủy chung



lợn_rừng83
26-01-2006, 02:30 AM
Nếu một ngày rong chơi đã chán
Nhà tranh xưa vẫn đợi em về
Xóa đi hết những gì cát bụi
Để cùng anh rạo khúc đam mê
Nếu không chê em ơi hãy về
Anh vẫn giữ lời thề chung thủy
Vẫn yêu em va sẽ mãi yêu em

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 11:08 PM
ai tin ông thia ngùi doa chít lìn
thân nãng tử chỉ di di nại nại

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:46 PM
ngùi ta chít ông nèo âu hay bít
vì lòng ông coa biu chừ thủy chung

Jack
27-01-2006, 06:40 PM
Chữ thủy chung lòng đã khồng bít
Ai sầu ai chít mắc gì tới tui

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 08:07 PM
dzay mói nói ông dê dzan một phòng
và dơn chiếc cho tới khi nằm xuống

Jack
28-01-2006, 08:44 AM
Thẹn lòng 1 kiếp làm dzai
Đến khi nằm xuồng góa vài chục em :D

*Mãi Xa*
28-01-2006, 08:56 AM
Thời gian trôi trên những lối đi về,
Đời bạc số khóc thầm duyên lầm lỡ,

chừa chưa ?

lợn_rừng83
01-02-2006, 12:53 AM
Giọt sầu rơi mà ai nào hay biết
Tưởng ta vui nên ngoái lại cười ta
Nuốt giọt đắng mà lòng dạ xot xa
Họ vô tình sao ta mãi tình si

phonglantim
01-02-2006, 06:53 AM
Vườn thơ nào phải chợ đâu
Những câu chưa đúng lan này nhắc thôi
Nếu như bạn đã sửa rồi
Thì lại đối đáp...vậy thôi...hông có gì:D:D

phonglantim
01-02-2006, 07:12 AM
Vườn thơ có nội quy rồi
Muốn 8...muốn chọc...phải dùng lời thơ
Những bài như trên của Lãng tử sẽ bị xóa...thông cảm nha:D

lợn_rừng83
01-02-2006, 07:36 AM
Yêu là có cả một thời tuổi trẻ
Thất tình là bán rẻ sức khoẻ lẫn tương lai
Yêu toan tính tình sẽ nhạt phai
Yêu mãi mãi sẽ kéo dài tuổi thọ