Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi buồn xa vắng



BrightRain
26-01-2006, 02:07 AM
Nếu như ta chẳng còn gì,
Thì em ơi hãy bước đi cùng người
Nhớ chi anh nói từng lời,
Vì ta nay đã xa rời,còn đâu?
Xa xôi,cách trở bấy lâu,
Liệu tình ta vẫn khắc sâu,thủa nào?
Bao nhiêu thương nhớ,nghẹn ngào,
Giờ đây có lẽ bay vào hư vô
Đại dương sóng vẫn cứ xô,
Đàn chim vẫn hót líu lo trên cành.
Hòa lên tấu khúc dạ hành,
Dệt lên khung cảnh,bức tranh yêu đời
Giờ tim anh đã chết rồi
Sao thể tìm lại nụ cười ngày xưa.
Ngoài kia trời vẫn đổ mưa,
Con đường anh đã đón đưa em về.
Buồn vương chỉ một lời thề,
Để đêm về cõi bến mê tìm người....

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 02:09 AM
Cõi mê cõi mộng uhm xa vắng ...
Hờn trách chi người lệ vương mi

[L]ight
26-01-2006, 02:19 AM
Nếu như ta chẳng còn gì,
Thì em ơi hãy bước đi cùng người
Nhớ chi anh nói từng lời,
Vì ta nay đã xa rời,còn đâu?
Xa xôi,cách trở bấy lâu,
Liệu tình ta vẫn khắc sâu,thủa nào?
Bao nhiêu thương nhớ,nghẹn ngào,
Giờ đây có lẽ bay vào hư vô
Đại dương sóng vẫn cứ xô,
Đàn chim vẫn hót líu lo trên cành.
Hòa lên tấu khúc dạ hành,
Dệt lên khung cảnh,bức tranh yêu đời
Giờ tim anh đã chết rồi
Sao thể tìm lại nụ cười ngày xưa.
Ngoài kia trời vẫn đổ mưa,
Con đường anh đã đón đưa em về.
Buồn vương chỉ một lời thề,
Để đêm về cõi bến mê tìm người....


Xin đối lại "NỖI ĐAU NGỌT NGÀO" nghen :D:D

Trong lòng ta niềm đau lên chất ngất
Và tim ta vỡ nát những hẹn thề
Ai cho ta những đau đớn tái tê...
Ai nỡ đem tình trong ta huỷ diệt

Ta hóa đá - lặng câm người đâu biết
Người tặng ta lời nói thật làm sao...
Đã quên ngay lời hẹn ước hôm nào
Người cứa nát những gì ta đã có

Ta đã có những gì người tặng đó
Là tình yêu - hẹn ước - nụ hôn trao
Là nụ Hồng tưỡng sẽ chẳng phai màu
Nhưng ta biết Hồng nào không phai chứ

Thôi người nhé ta sẽ quên qúa khứ
Quên hôm nay và quên cả mai sau..
Quên những gì chúng ta đã trao nhau
Sẽ giũ lại một niềm đau - VĨNH BIỆT

phonglantim
26-01-2006, 02:37 AM
Nếu như chẳng còn anh
Trời xanh cũng sẽ nhạt màu
TÌnh yêu nào...bao năm chôn dấu
Sẽ chẳng còn gì..mãi theo gió bay đi

Khi quen anh..nào em đã được gì?
Hay chỉ vậy...niềm đau..buồn...tủi
Có phải rằng...mọi chuyện sẽ phai phôi
Khi anh bước...niềm vô tư cũng hết

[L]ight
26-01-2006, 02:53 AM
Em đứng đó từ bao giờ nhỉ ?
Giọt lệ tình chảy dọc nhân gian
Những ân ái tưởng đâu gìn giữ
Mà thời gian xóa trắng phai tàn

Em đứng đó xót xa nhân thế
Xót xa tình – và xót xa tôi…
Tim rỉ máu - buồn trông muôn thủa
Có ai ngờ tình bạc như vôi

Em đứng giữa tình yêu năm tháng
Đứng giữa hồn thơ mãi ngân vang …
Hỡi nhân thế - Tình nào vĩnh cửu …?
Rót mật vào lệ đá tiêu tan

Em vẫn đứng chờ tình vĩnh cửu
Trái tim kia – đá đã phai màu …

phonglantim
26-01-2006, 03:15 AM
Em đứng đó ...chốn ngày xưa hai đứa
Nhặt cánh hoa một ....thuở nhớ thương người
Giọt lệ nào...sao cứ mãi tuôn rơi
Trong sâu thẳm..trong tận cùng tuyệt vọng

Có phải ko...cuộc đời là cơn mộng
Có chia lìa...có ân oán tình si
Có người vui...và có kẻ chia li
Em đã biết..những gì là thực tại

Một tình yêu có tồn tại mãi mãi?
Không phai màu...ko phai nhạt ko anh?
Em nhận ra...tình cảm là mong manh
Là giấc mộng...chợt về làm ta khổ

[L]ight
26-01-2006, 03:27 AM
Xin hãy đến bên em
Như lời anh đã hứa
Trái tim anh muôn thủa
Là giành tặng riêng em

Xin hãy nói với em
Những yêu thương vây kín
Những tình yêu trọn vẹn
Riêng một mình em thôi

Xin nơi nào xa vời
Chỉ nhớ riêng em nhé
Bởi vì em không thể
Mất anh cho ai mà

Xin anh hãy thứ tha
Những lỗi lầm dù lớn
Chỉ vì lòng thương mến
Em luôn giành cho anh

Và ngọn gío trong lành
Em gui anh vĩnh cửu
Chỉ cầm anh hãy hiểu
Trọn đời riêng tặng em

phonglantim
26-01-2006, 03:31 AM
Nếu như đến bên anh
Có tìm được hạnh phúc
Hay cuối cùng cũng vậy
Tan tác tựa phù du???

NHững vần thơ trơn tru
Có bao giờ giả dối
Khi cuộc đời thay đổi
Luân chuyển mãi không ngừng

Có khi nào người dưng
Lại hiểu nhau ko nhỉ?
Chuyện này là mộng mi
Có phải vậy ko anh?????

[L]ight
26-01-2006, 03:35 AM
Khúc hát nào cho em
Trong cuộc đời cay đắng
Để buồn vào hoang vằng
Để tình vào cõi mơ

Câu chan chứa hồn thơ
Như gío trên đồi vắng
Xin đất trời yên lặng
Để tiếng hát mênh mang...

Em bỗng đau trong lòng
Khi nghe buồn trăn trở
Nhìn anh - lòng không nỡ
Để buồn mãi lời ca

hu anh
26-01-2006, 04:24 AM
Ta đã quên em tự bao giờ
Mà nay viết nốt mấy vần thơ.
Cho em và cả cho ta nữa
Trong một ngày buồn lệ như tơ.

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 04:44 AM
Lệ như tơ ..lá thu xao xác
Cõi mộng mơ ngùi koàn nhớ hoh

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 09:54 PM
mộng thần tiên em là tiên nữ
cạnh bên anh như dấng thiên thần

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 10:15 PM
Đứng bên anh nhóc đây hoh dám
Sợ anh béc ghế ...ngại lém ngùi ui

hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:46 PM
anh se bec cho em cái nghế
dể em dứng sánh vai với anh nèo

Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:27 PM
Chỉ mình anh muh anh hoh bít
Tình iu nà ..hoh lẽ trò chơi

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 12:41 AM
tình iu ấy seo em nói trò chơi
dâu có lẽ em chưa dủ mười bảy

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 02:26 AM
Nhóc nà đã hơn mùi bey? rùi
Há lẽ ngùi nhỏ tủi hơn nhóc seo

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:30 AM
chắc coa lẽ anh nghe nhầm doa chứ
chứ tại seo ví tình yêu như trò trơi

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 02:33 AM
Tình iu trời choa ..trò chơi í muh
Ngùi hoh hỉu hay kố tình hoh hỉu

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:34 AM
anh o hỉu vì tình iu doa
tự con tim anh nó hẹn hò

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 05:12 AM
Koan tim anh seo muh bít hẹn hò
Seo muh hỉu koan tim nhỏ của nhóc

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 08:48 AM
koan tim anh chỉ bít hẹn hò
dzoi tim nhỏ của em nhóc rắc rối

Hàn Cát Nhi
27-01-2006, 09:11 AM
Rắc rối hoh bít hẹn hò
Sợ khi đến đó kóa ngùi cừi chê

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:04 AM
em o lo dzi em anh o dam
cười em ư ai dám cười em nào ?
anh muh bít anh dây sẽ gạo
cho chít lìn chẳng dể sống nàm chi

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:23 AM
Sống lừm chi ,...khi biển tình tan vỡ
Thà lên mây lừm bạn với trăng sao

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:03 AM
trăng dã coa sao cùng nàm bạn
em lên doa chỉ chật chỗ muh thui