Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : VÌ Sao ?



contraicuabongtoi
26-01-2006, 12:28 AM
Chắc hẳn các bạn còn nhớ lá thư NOEL BUỒN của mình chứ phải không ?
mình cũng rất cảm ơn những lời động viên và khích lệ của các bạn rất nhiều dù là có những lời tâm sự rất tâm huyết cũng như những dòng tin rất khích lệ theo kiểu "đánh nhanh thắng nhanh" của một số thành viên :blow: .
hôm nay cũng là một ngày buồn không kém gì ngày noel hôm nọ
mình đã làm theo lời khuyên của các bạn là "mưa dầm thấm lâu" nhưng trong quá trình đó tôi đã phạm phải một sai lầm có thể nói là mắc vào cái tội "chu di cửu cửu tộc" đó là ... như là các bạn biết đó đa số các bạn nam là thường hay hút thuốc và hôm đó tôi đã phì thuốc vào mặt "ấy" của tôi và thế là "ấy" ho sặc sụa lên và dĩ nhiên là "ấy" giận tôi kể từ hôm đó, lên lớp tôi muốn ngồi gần "ấy" một chút "ấy" ấy cũng ko cho, ko thèm nói chuyện với tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi là "ấy" sị cái mặt xuống thật là dễ điên thiệt, dù tôi đã cố mọi cách để làm lành với ấy nhưng mà 000 thấy sự chuyển dịch của bên đó. những ngày tiếp theo vô cùng tồi tệ với tôi cuộc "chiến tranh lạnh" ấy cứ diễn ra suốt 1 tháng trời và tới bây giờ vẫn còn tiếp diễn, hôm bữa tôi nhận được tin qua tết "ấy" sẽ chuyển trường đi học ở Đà Nẵng mà tôi thì vẫn chưa làm lành được thật là đau đầu, tôi và "ấy" đã làm bạn thân lâu rùi và thân dến nỗi mà các bạn ko thể tưởng tượng ra nổi. vì vậy tôi cảm thấy hụt hẫng biết bao, ko biét khi đi rồi người ta có còn nhớ đến tôi ko nữa ?
tan nát cõi lòng !:(
Eabar buồn, ngày 26 tháng 1 năm 2006

yeuanhmaimai
03-02-2006, 06:25 AM
minh la chu nhan cua NOEN buồn,chia buồn voi ban nhe

need_not_to_know
03-02-2006, 08:12 PM
chia buồn nhe bạn ///////////////////////////////////////?

*forget-all-world*
04-02-2006, 01:29 AM
thật tội nghiệp bạn đã mắc một sai lầm , phải gọi là sai lầm chết tiệt đã làm lở đường đi nước bước, bến bờ hạnh phúc của bạn
nhưng chẳng biết nói gì hơn vì việc đã xảy ra và đã là sự thật ko thể thay đổi, chỉ khuyên bạn rằng hảy cố gắng đừng bỏ cuộc dễ dàng vậy.........

maikhongphai
04-02-2006, 03:04 AM
sai lầm chi ...cũng cố gượng lại thôi ..chỉ có người mà lười biếng nhúc nhác ...thì không làm được việc gì cả ...như chuyện tình yeu^ hôm nay thất bại ..thì mai sau phải đứng vững ...giữ được mối tình bến lâu hơn ...
tôi mong rằng bạn sẽ đứng vững ...hãy cố gắng lên bạn nhé