Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình online



banana158
25-01-2006, 06:10 AM
Đã từ lâu kể từ ngày em và anh quen nhau chưa bao giờ em nghĩ nó lại là sự thật. Mọi việc cứ như thế diễn ra, ngày qua ngày cứ như một giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc.....
Nhớ lại ngày đó khi em bắt đầu chập chững bước vào thế giới online. Và em đã tìm đến trò mà mọi người không kể lớn nhỏ đều say mê " MU online ". Mọi chuyện bắt đầu từ đây ......
Khi đó cô là một nàng elf buff chỉ mới 3x vừa tìm được lối qua cửa davias thì chao ôi vừa ra khỏi ngưỡng cửa davias thì đã bị một anh chàng đẹp chai mang wing kill mất. Khi đó nàng elf không hiểu lý do vì sao mình lại bi kill lại chạy ra đứng gần anh DK và hỏi một câu ngớ ngẫn " Sao anh lại giết em " . Chàng DK đã không trả lời và quay sang kill cho nàng elf thêm một cái nữa . Khi ấy elf tức lắm không hiểu lý do vì sao lại bị kill hoài như thế không lẽ vùng đất này không là nơi dành cho người yếu đuối như mình cho mình hay sao .
Đối với một con nhóc 3x như nàng elf thì những anh chàng lên wing như chàng DK đó thật là kiêu căng và đáng ghét. Kể từ ngày đó hình ảnh về anh một anh chàng DK thật đẹp trai đáng ghét với một cái tên nick thật ấn tương đã để lại trong lòng nàng elf kháu khỉnh một kỷ niệm tạivùng đất hứa nơi lần đầu tiên elf được gặp chàng . Và cô nàng đã không ngừng tìm tòi học hỏi để hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại chàng. Không lâu sau cô nàng đã xuống đươc bull room và thật là một điều bất ngờ anh chàng DK kiêu căng đó lại đang train ở đấy. Anh đã pt cô nàng và nàng đã không ngừng hỏi một câu ngớ ngẫn " Anh có nhớ em là ai không? "
Khi ấy chàng DK trả lời mình rằng " Anh không nhớ nữa , em có quen anh sao ?
Nàng không biết nói sao với anh bây giờ " Bộ dân mang cánh ai cũng chãnh và kiêu hết hay sao ?
_ "Bộ anh làm gì em sao mà em lại noi' vậy ? " Chàng DK đã hỏi nàng elf như thế
Cô nàng với khuôn mặt buồn lìên trả lời anh rằng " Anh la một người mạnh cũng la một người có tiếng tăm sao mà không chãnh được.
Và cũng từ khi đó nàng thường xuyên được đi với anh nhiều hơn. Elf đã mạnh dạn theo đuổi chàng DK để mong sau này có một anh đẹp trai mạnh mẽ đi theo bảo kê cho mình hểnh mũi lên mới được. Và rồi một cái gì đó đã nhè nhẹ xen vào lòng 2 đứa đến nỗi anh đã bước vào cuộc đời cô lúc nào không hay.
Anh là một người có địa vị trong lục địa MU với trăm nghìn công việc đang chờ đợi. Khoảng thời gian anh dành cho cô không nhiều và cô cũng không thể đòi hỏi anh cho riêng mình ... không thể giữ lấy mình anh.... vì anh là của mọi người. Nhưng dường như anh hiểu được suy nghĩ của cô và dành cho cô một sự quan tâm đặt biệt
Và kết thúc cũng là một đám cưới, một đám cưới như bao đôi khác tưng bừng và nhộn nhịp với bao lời chúc mừng. Nhưng cũng là bắt đầu cho một trang mới về chuyện tình của nàng và chàng
Xen kẻ với hạnh phúc hàng ngày của cô là bao nhiêu chuyện rắc rối. Rồi cô phải đối mặt với biết bao dư luận xung quanh.
_ Bạn cưới anh ấy vì tiền hay vì danh vong ? Là câu hỏi mà người đặt ra cho cô.
Những lúc đó cô chỉ buồn và khóc nhưng anh đã ở bên cạnh an ủi động viên và nói cho con bé ngốc nghếc như cô nàng hiểu điều 2 đứa cần là gì.
_ Em không tin anh sao ? Em không tin vào tình yêu anh dành cho em ah` ? Anh là một người thành công nhưng sau lưng anh cần có một người phụ nữ biết quan tâm chia sẽ .
Vậy là từ hôm đó cô nàng đã tiếp tục ở bên cạnh anh cùng anh đi khắp nơi cùng anh lo công việc của guild cùng anh đi tập luyện... Không có những cuộc du sơn ngoạn thuỷ, không có những giây phút lãng mạn mà bên cạnh anh là công việc và chiến tranh...
Nhưng tình yêu của anh đã xoá mờ tất cả và cô nàng nhận ra một điều mình yêu anh hơn bao giờ hết...
Và cho tận đến giờ phút này, đến những giây phút sẽ qua... Có một điều không thể nào xoá mờ được trong ký ức của cô nàng elf lém lĩnh ngày nào. Từ vùng đất phủ đầy tuyết trắng cô đã quen anh, từ bull room cô được ở bên anh, từ ngưỡng cửa nhà thờ hai người đã bước vào lòng nhau và trên lost cô và anh bao lần kề vai sát cánh đối đầu với những trận quyết đấu sống chết để giành sự sống, và điều quan trọng nhất là từ trong game này anh đã bước ra và trở thành một người bạn trai thật sự của cô nàng... Không còn chỉ là game, mà đã thành hiện thực...
Tuy nhiên hạnh phúc ấy không được bao lâu và rồi cô ấy không thể chiu đựng được những áp lực xung quanh khi không có anh bên cạnh, nàng đã lẳng lặng ra đi rời xa anh từ bỏ vùng đất MU mặc cho bao lời an ủi độn viên của anh. Kể từ đó không ai nhìn thấy nàng elf hàng ngày lọt tọt đi bên cạnh chàng DK đẹp trai đó nửa. Và cuộc tình của hai người cũng dần chìm vào quên lãng trong ký ức mọi người nhưng trong lòng hai người họ không bao giờ rời xa nhau được.
1 năm sau ngày rời xa anh, tình cờ vào lại nick yahoo cũ mình đã thấy anh đang online và đã nói chuyện , tình yêu ngày nào vẫn còn trong lòng đã khiến mình càng không thể quên anh.
Và cũng chính đây một chuyên tình củ tưỡng như đã chỳm vào ký ức lại trở về khi em và anh được gặp nhau.
Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu khi em và anh ở hai phương trời . Liệu em và anh có thể cùng nhau vượt qua trở ngại này không?

nu_tac
31-01-2006, 12:11 AM
vậy là bạn vẫn hạnh phúc hơn tôi tồi
vẫn thích ,,, vẫn đợi chờ cứ ngỡ rằng người ấy cũng có những cãm nhận giống như mính ,,, nhưng rồi lại ko ,,, người ấy đã chọn 1 hướng đi khác ,,, và chúng tôi đã ko có wan niệm giống nhau .... và rồi tôi đã quyết định ,,, game over ,,,, dừng ở đây cón lẽ tốt hơn cho tôi

♥ PlanetVN ♥
31-01-2006, 05:29 AM
Thế giới ảo vẫn mãi chỉ là thế giới ảo mà thôi...
Hết rồi lại quay về với bộn bề của cuộc sống...
Nhưng... dù sao như thế cũng thật thú vị nhỉ??? :)