PDA

Xem đầy đủ chức năng : lần đầu tiên bạn gặp người iu....là trong hoàn cảnh nào...??



.::Nhoc_tinh_nghich::.
25-01-2006, 05:24 AM
Còn tôi,tôi gặp người ấy trong một hoàn cảnh thật éo le....là do một người bạn tôi làm mối cho tôi...người ấy làm cho tôi chất ngất ngay lần đầu tiên...tôi không thể nào quên hình ảnh của người đó từ lúc đó...và bây giờ thì chúng tôi luôn gặp nhìu éo le trong cuộc sống...nhưng tôi tin chúng tôi sẽ luôn bên nhau.....còn các bạn thì sao ???..:think:

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 05:36 AM
Còn tôi,tôi gặp người ấy trong một hoàn cảnh thật éo le....là do một người bạn tôi làm mối cho tôi...người ấy làm cho tôi chất ngất ngay lần đầu tiên...tôi không thể nào quên hình ảnh của người đó từ lúc đó...và bây giờ thì chúng tôi luôn gặp nhìu éo le trong cuộc sống...nhưng tôi tin chúng tôi sẽ luôn bên nhau.....còn các bạn thì sao ???..:think:
Tui chưa kóa ngùi iu ...tiéc thật hoh thể kể choa u nghe

quỳnh anh
25-01-2006, 06:05 AM
lúc trước tui quen người đó thì phải nói đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên ! anh ta là bạn của một người bạn cùng lớp với mình , và tình cờ mình quen biết anh ấy qua lần lên nhà con bạn chơi ! nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả , thế mà hôm đó mình vào room chơi thì thấy nick của ảnh ! vậy là chát rùi quen nhau luôn à ! hì là vậy đó ! ^_*

hien911
25-01-2006, 06:34 AM
Lần đầu tiên tui gạp người ấy.Là khi tui đang la cà uống nước ,chắc lúc đó nhìn tui không được hiền lành cho lắm ......Bụi bặm ..Còn người ta trông thật là hiền ....

.::Nhoc_tinh_nghich::.
25-01-2006, 10:57 PM
he he...tui bây giờ chỉ mong cho ngày đó được trở lại để tôi có thể nghe được tiếng cười của người đó mà thôi...

¯|¯ïN
25-01-2006, 11:24 PM
Chiều nhạt nắng,trong sân trường,dưới trời mưa lâm râm :D

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 11:30 PM
Tiếng cười ai đó vương trong gió
Bối rối tình nhóc bùn vu vơ

hương giang
26-01-2006, 08:31 AM
tôi thì găp ngưới ấy lúc đi xe bít.tôi rất thích anh ấy nhưng người ây lại rất lạnh nhạt với tôi
nhưng tôi vẫn yêu bởi đó là 1 người tốt và tôi vẫn yêu đời. :) :) :) :)

♥ PlanetVN ♥
26-01-2006, 08:52 AM
Lần đầu gặp nhau, mình gọi cô ấy là... Chị!!! :haha:
Còn cô ấy cũng vô tư gọi mình là... Em.
Bó tay!!! :D

[L]ight
26-01-2006, 08:35 PM
:D:D chưa yêu ..nên hok kể được < do nghe nói yêu đau khổ lém > :D

ankeomut_hunchunchut
30-01-2006, 11:47 AM
choài , tình cảnh éo le gì mà gặp ở nhà bạn mình hả trời ?
tui thì gặp ngừi ấy ở trong room chat , trêu nhau mà ko bít là ngồi cách nhau mỗi một máy
hihi
tui chọc ngừi đó , và rùi thì ngừi đó cũng phát hiện ra
cuối cùng , 1 happy end xuất hiện ...4 năm iu nhau rùi ...hìhi

honey_89
30-01-2006, 12:02 PM
chả nhớ nữa...Hoeny_89 yêu nhiều quá nên đâm ra lẫn ..nhầm loạn xì ngầu lên hết roài:)) khi nào nhớ lại kể cho cả nhà ngeh nhé :D

RAIN-BI
30-01-2006, 12:50 PM
honey: có thiệt hông đó hay ko ai iu nên hoh kể được? :haha:


Lần đầu gặp nhau, mình gọi cô ấy là... Chị!!! :haha:
Còn cô ấy cũng vô tư gọi mình là... Em.
Bó tay!!! :D
zdui nhờ, đúng là lần gặp gỡ định mệnh
Còn BI á? Ko bít fải kể bi nhiu cho đủ :D

♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 09:34 PM
Hơ,... Sau 3 ngày, tớ phát hiện ra cô ấy nhỏ tuổi hơn...
Thế là, chúng ta phải đổi thôi...
Vui thiệt... :lol:

hoathuytinh_tinhnghich
30-01-2006, 09:35 PM
kakaka.... khi đi chơi TẾT .....