PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc Vỏ Ốc



Mưa Đêm
25-01-2006, 05:07 AM
Như chiếc vỏ ốc nằm trên bờ cát
Em nghe được gì từ biển cả hỡi em
Tiếng sóng vỗ âm vang biển hát
Có làm em dễ thở hằng đêm
Em vẫn mãi khoanh tròn trong vỏ ốc
Tránh những bon chen, xa lánh miệng đời
Cố quên đi một lần hạnh phúc
Rồi vội tan như sóng biển dạt trôi
Tim còn ấm, tim ta còn hơi ấm
Của một lần uống hơi thở môi em
Làn hương ấy, làn hương tình yêu ấy
Đến ngàn đời chưa thể lãng quên
Quá khứ ta đã làm em mặc cảm
Em không qua thoát khỏi miệng đời
Để cuối cùng chọn nằm trong vỏ ốc
Đẩy cuộc tình vào góc tối chơi vơi

10/28/05
GN