timchutkyniem88
24-01-2006, 02:25 AM
1000 lần em nói ko nhớ anh, là đến 1001 em nghĩ đến anh, đúng rùi em đâu có nhớ, em chỉ nghĩ thôi mà.nghĩ coi bi giờ anh đang làm gì, ở đâu, gặp nhửng ai, anh đang vui hay đang buồn...nhỏ bạn thân chửi em mày đúng là đò khùng vậy mà con ko chịu nhận là nhớ, em gân cổ lên cải lại em ko thèm nhớ đến anh đẩu, em chỉ nghĩ về anh 1 chút thôi mà.em nhớ lần đầu tiên gặp anh, nghĩ về tiếng fone reo mỗi ngày vào lúc 7h tối, nghĩ về những ngày thứ 7 anh đợi em tan học, nghĩ nhiều hơn nữa là lần vì đón em nên anh về nhà trể, bị "ông già" cho quì gối cả đêm ở sân đầy đá mi lụn vụn.nghĩ đến tất cả những gì anh làm cho em vui.
Nhưng cuôc sống nếu chỉ có vui ko thì dâu là cuộc sống, bởi thế, anh cho em nghĩ về những nỗi buồn fai ko nè. nghĩ về những ngày vắng tiếng fone reo, mỗi thứ 7 ko có ai đợi em tan học, và những chuổi ngày dài ngồi nghĩ về anh bởi anh ko còn nữa, sao anh ra di rồi mà em vẫn còn ngồi đó nghĩ mãi thế nhỉ.nghĩ coi nghĩ dến anh thì em được gì nào, ko dược gì cả mà còn nhận ra rằng em đã mất, đó là mất anh.
bây giờ, đối diện với những chuổi ngày ko anh, em nghĩ xem ngoài mất anh em còn mất cái gì nào, ko cái gì nữa trừ 1 thứ : sự vui vẽ trong cuộc sống. em bít, anh ko tin đâu nhỉ vì từ ngày anh ra di em cười nhìu hơn, em co nhìu bạn bè hơn và lúc nào cũng bận rộn cả.bỏi vì em muốn cuốn mình vào những mối wan hệ mới , làm việc thạt nhìu để ko có thời gian ngồi nghĩ dến anh nữa, nhưng rồi .............em đã ko làm dược diều em muốn, em vẫn nghĩ về anh.
thôi, bi giờ , em ko thèm phủ nhận nữa, em nhớ anh đó, anh à, mặc dù đã quá muôn rồi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nhưng cuôc sống nếu chỉ có vui ko thì dâu là cuộc sống, bởi thế, anh cho em nghĩ về những nỗi buồn fai ko nè. nghĩ về những ngày vắng tiếng fone reo, mỗi thứ 7 ko có ai đợi em tan học, và những chuổi ngày dài ngồi nghĩ về anh bởi anh ko còn nữa, sao anh ra di rồi mà em vẫn còn ngồi đó nghĩ mãi thế nhỉ.nghĩ coi nghĩ dến anh thì em được gì nào, ko dược gì cả mà còn nhận ra rằng em đã mất, đó là mất anh.
bây giờ, đối diện với những chuổi ngày ko anh, em nghĩ xem ngoài mất anh em còn mất cái gì nào, ko cái gì nữa trừ 1 thứ : sự vui vẽ trong cuộc sống. em bít, anh ko tin đâu nhỉ vì từ ngày anh ra di em cười nhìu hơn, em co nhìu bạn bè hơn và lúc nào cũng bận rộn cả.bỏi vì em muốn cuốn mình vào những mối wan hệ mới , làm việc thạt nhìu để ko có thời gian ngồi nghĩ dến anh nữa, nhưng rồi .............em đã ko làm dược diều em muốn, em vẫn nghĩ về anh.
thôi, bi giờ , em ko thèm phủ nhận nữa, em nhớ anh đó, anh à, mặc dù đã quá muôn rồi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,