Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình tôi
hoa cong chua
24-01-2006, 01:12 AM
câu chuyện tình tôi tình cô bé
tuổi mười tám ... tuổi mới tập yêu
tôi đâu biết cuộc đời là cạm bẫy
để trong đời tôi trải nhiều đắng cay
tôi đã yêu.. yêu tron mù quáng
đã vài lần gật đầu nhận lời yêu
để rồi đây khi cay đắng quá nhiều
tôi ngồi khóc , thương thân mình thuở ấy!!!
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:18 AM
tôi vẫn nhớ những buổi chiều trên phố
bước cạnh em mà chẳng nói lên lời
khi xa cach tôi là kẻ tội lỗi
làm em buồn hờn giận mãi mai sau
nếu biết trước tình mình sẽ khổ dau
thì anh dã không bao giờ anh nói
dể giờ dây mong thời gian qua vội
dể chúng mình sẽ gặp lại kiếp sau
hoa cong chua
24-01-2006, 01:22 AM
em cũng mong tình mình là vĩnh cửu
là bất tử trước thử thách gian lao
trước khổ đau hay bất cứ chuyện nào
anh và em đôi ta cùng sánh bước
vượt gian khó ta tìm tới thiên đường
đến một nơi chỉ đôi ta nhịp bước
hưởng hạnh phúc chọn đời trong sung sướng
cả kiếp này em chỉ ước vậy thôi!
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:25 AM
ước mong sao .. người ước mong mãi
sao chẳng chịu dồng lòng với anh
anh sẽ dến với muôn vàn tia nắng
sưởi hồn em ấm trọn mùa dông
hoa cong chua
24-01-2006, 01:35 AM
tia nắng kia sẽ vụt tắt
khi mặt trời khuất đi
vậy tình anh trao em
sao gọi là vĩnh cửu
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:36 AM
anh se la anh dương
soi sáng em trên dường
khi ánh trăng xuất hiện
em se là riêng anh
hoa cong chua
24-01-2006, 01:41 AM
anh không là ánh dương
không là ánh sao sáng
bởi em là thần rớt
em sẽ giết chết anh
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:53 AM
nếu dược chết trong vòng tay rộng mở
của một người anh hằng mãi yêu
thì anh muốn em mau mau tới
dể không còn chờ dợi với thời gian
dieptieuho_anhyeuem
24-01-2006, 04:28 AM
tình thiên thu anh đợi bóng người
một ngày nào đó trên đời có em
halfblood_prince88
24-01-2006, 06:36 AM
Ánh mặt trời vẫn mãi còn sáng tỏ
Cớ sao người lại cất bước quay lưng
Để giờ anh đang lê bước một mình
Bên hiên vắng không một người trò chuyện
hoa cong chua
24-01-2006, 06:08 PM
mặt trời đó nhưng sao người chưa đến
để giờ này em phải bước quay lưng
hẹn anh chiều.. thì mai anh mới đến
thỏ thẻ tình.... anh nhắm mắt ra đi
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 09:56 PM
chiều mưa rơi người buồn không kịp tới
dể bây giờ cô gái trách tình yêu
vì cớ sao cô bé thích buổi chiều
yêu người do của một thời vụng dại
hoa cong chua
25-01-2006, 02:19 AM
bé không biết sao buổi chiều đẹp
vì hoàng hôn hay ánh mặt trời buồn
bé chỉ biết buổi chiều luôn đẹp nhất
ở trong lòng hay ở đáy con tim
halfblood_prince88
25-01-2006, 02:37 AM
Anh lại thích buổi ban mai rực rỡ
Ánh mặt trời khai sáng cả ngày xanh
Còn hoàng hôn lại chẳng chút chân thành
Đưa đêm tối mang em đi xa vắng
hoa cong chua
25-01-2006, 07:06 AM
hoàng hôn đẹp nhưng sao qua ngắn
tựa đời em , một bông nhài còn xanh
thời gian trôi lẳng lặng em đâu thấy
ngoảnh lại nhìn nhài đã héo tàn phai
halfblood_prince88
25-01-2006, 09:38 PM
Anh sẽ nói thời gian trôi chậm nhé
Ánh mặt trời sẽ chẳng sớm tàn phai
Để hoàng hôn ở lại mãi nơi này
Để nhánh nhài sẽ còn xanh mãi mãi
vethantratim
25-01-2006, 09:50 PM
anh ko nói...bởi lòng anh đã nói
ánh măt tròi sẽ roi sang nhân gian
anh ko muốn hoàng hôn sẼ con mãi
để nhánh nhài kia sẽ mau chong tàn phai
hạ vàng (*-")
25-01-2006, 10:34 PM
người o nói dể tìng iu bay mất
coan trách gì với cả thế gian
khi ai doa dã dành dể tình mất
hoa cong chua
26-01-2006, 06:48 AM
tôi đac nói hàng trăm lần như thế
ngỏ lời yêu như một dưad khù hờ
nhưng đâu biết đó lại là cạm bẫy
để chôn vùi một trái tim ngây thơ
vethantratim
26-01-2006, 07:00 AM
đã bít yêu mang nhiều cạm bẩy
cớ sao em lại đâm vào chữ yêu
đừng oán trách khi tình lầm lở
hảy mỉm cười cho lệ khỏi tràn mi
hoa cong chua
26-01-2006, 07:05 AM
cám ơn anh đã an ủi toi nhìu
nhưng thực sự tôi đã chết khi yêu
tôi giờ đây chỉ còn là thể xác
tâm hồn này đã héo hắt từ lâu
vethantratim
26-01-2006, 07:06 AM
hoa tưới nước hoa tươi xanh màu lá
chim có cành chim cất tiếng hót vang
em có anh..em cần chi nữa
hay em muốn anh rút tặng trái tim anh
hoa cong chua
26-01-2006, 07:09 AM
em mong muốn tình anh là vinhc cửu
là vô thường trong vạn vật vô tâm
em muốn anh sóng bên em muôn kiếp
giữ trọn đời vẹn hai tiếng: thủy chung
vethantratim
26-01-2006, 07:13 AM
nhưng em ơi dòng đời nghiệt ngã
kéo anh vào dòng xoáy cuộc chơi
đưa anh vào đêm thâu vô tận
giết chết anh bằng khói thuốc trắng bay
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 08:16 AM
Dòng đời nghiệt ngã we' đi thui
Anh nào anh đóa .....ngã ngay ,,,chít lìn
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:57 PM
chit lìn em sẽ dứng tim
vì rằng trong doa co anh di cùng
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 11:14 PM
Hạ vàng đi cùng lừm chi
Để cho phượng vĩ buồn thiu nhớ người
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:02 AM
vì nhoc doa không cho anh theo với
dể anh buồn anh dzao doa cho coi
Yêu anh em đừng yêu quá
Bởi anh chẳng biết giữ gìn
Hạnh phúc biết đâu đỗ vỡ
Như bình hoa giấy mong manh
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:22 AM
hoa có dzo cũng là hoa một kíp
chỉ tại ngùi o chịu bít nâng niu
hoa cong chua
28-01-2006, 12:16 AM
hoa co heo' nhưng tình kia ko heo'
chỉ có người đánh mất nửa con tim!
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 12:52 AM
tim của ngùi có khi nèo dánh mất
chỉ hoa tàn dể lại có mình ta
vethantratim
28-01-2006, 02:40 AM
tôi cất tim em cạnh tim tôi
cho nàng công chúa tìm mãi thôi
cho đến khi xuân vừa hé lộ
trái tim em,tôi đập cùng hồi
http://img98.imageshack.us/img98/508/w7db.png (http://imageshack.us)
ui zùi
Tim nào mà chẳng là tim
Tim nào mà chẳng đập liên đập hồi
hoa cong chua
28-01-2006, 04:58 AM
ai chẳng biết khái niệm " tim" là thế
nhưng tim này lại khác trái tim ta
khi tim ta là nửa cuộc đời ta
thì tim ấy bao la tình hạnh phúc
Tim em sao giống tim anh thế
Cùng chung một nhịp chắc chung lòng
Trái tim anh chưa có người khai phá
Chỉ đợi tình em đến đến xum vầy
hoa cong chua
28-01-2006, 05:32 AM
trái tim em giờ đây chưa ngừng đập
nhưng chắc rằng chẳng chung nhịp cùng anh
trái tim em đã in hình người khác
nhưng tiếc rằng chẳng được vầy cùng nhau
Khi tim em thuộc về kẻ khác
Anh ngậm ngùi trách phận hẩm hiu
Anh hận mình ko là kẻ đến trước
Chắc tim em đã có bóng hình anh
hoa cong chua
28-01-2006, 06:00 AM
đợi hoài đợi mãi trầu anh
cau em đã bẻ sao anh không về
để em ngồi chờ tỉ tê
buôn dưa hết chuyện vẫn chưa thấy chàng???
Anh đi anh luôn nhớ nàng
Một lòng một dạ cùng nàng sánh đôi
Anh đi rùi anh sẽ dzìa
Kiu ba má tới trầu cau đón nàng
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 08:54 PM
dưa người yêu một thời thương nhớ
anh ra di tìm lấy một tương lai
sao em yêu mà em không tỏ bày
dể anh di với nỗi nhớ người yêu dấu
:huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove:
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 10:21 PM
Anh đi anh nhớ bóng nàng ..
Nhớ khi hai đứa trốn nhà đi chơi
Anh đi anh hàng rào
Nơi muh hai đứa vượt tường ..tìm nhau
hoa cong chua
30-01-2006, 02:59 AM
anh đi , anh có nhớ nhau
nhớ cây liễu thắm đượm màu tình ta
anh đi anh hãy nhớ nha
nhớ tình thiếu nữ bỏ nhà vì anh
vethantratim
30-01-2006, 03:54 AM
anh đi , anh có nhớ nhau
nhớ cây liễu thắm đượm màu tình ta
anh đi anh hãy nhớ nha
nhớ tình thiếu nữ bỏ nhà vì anh
anh muốn nhớ nhưng tim anh đau nhói
liễu thắm màu chuyện tình đôi ta
hỏi tình ta như ngôi sao tỏa xóa
liễu âm thầm liễu buồn với ngàn năm
zerox
30-01-2006, 09:44 AM
Mặt trời lặn rồi lại mọc
Mặt trời lặn rồi lại mọc
Vì bóng đêm ko phải là mãi mãi
Trái tim anh khắc tên em trong lạnh giá
Mặt trời mọc để sưởi ấm trái tim anh
halfblood_prince88
30-01-2006, 09:21 PM
Tôi vẫn biết nhưng tôi không muốn biết
Và đã nghe dù chẳng muốn nghe thêm
Chuyện tình tôi như chiếc lá bên thềm
Khi đã úa sẽ chẳng còn xanh lại
Và tất cả đưa tôi về thực tại
Để không còn những mộng tưởng bay xa
Xóa bỏ luôn những ân ái mặn mà
Tôi lỡ có bên mảnh tình gian dối
hương_ngố_1989
30-01-2006, 09:28 PM
Trầu cau đâu thì ko thấy
chỉ thấy ai đó ngoài kia
tóc dài trong gió thướt tha
.................................................. ..............^_*
đã nhiều lần lí trí mách bảo trai tim
thôi ko yêu ko hờn ko nhớ
nhưng trái tim là thăng quái gở
cứ cồn cào tha thiết gọi tên em
Lời nói thật thà ..chẳng bùi tai
Ngẫm lại thấy đúng ...thật chẳng sai
Bỏ nhà đi bụi .. thân con gái
Gặp phải anh "Dê" ...chết có ngày
hoa cong chua
31-01-2006, 08:57 PM
Biết rằng vậy nhưng yêu là như thế
lí trí - con tim chết vì yêu
chảng có gì ngoài khờ sai đáng yêu
thân con gái biết đường nào đi cho đúng
hạ vàng (*-")
02-02-2006, 08:30 PM
lỡ yêu rồi dể lỡ làng một lối
từng dêm buồn nặng hạt mưa rơi
em yêu ơi xin em dừng yêu vội
anh không biết dem hạnh phúc cho người
Trăng non tình cũ ... không cùng mộng
Xuân úa lòng đơn ... tựa xác xơ
Nếu chẳng ươm mầm cây hạnh phúc
Thì đâu gặt hái trái bơ vơ
okanobee
02-02-2006, 11:27 PM
Mộng đã đôi đường , tiếng ly tan
Người ơi chua xót , những bẽ bàng
Trái tình cay đắng , bơ vơ ấy
Em đành chấp nhận , chẳng oan than .
Tình em như chiếc lá ...tàn
Anh xin nhặt lấy, nhớ miên man
Giá như thuở ấy...không quen biết
Giờ đây đâu phải ...mộng bẽ bàng
nghilang_91
03-02-2006, 04:23 AM
Chia tay em nhé , có buồn không
Chiều xuống mình anh lòng não lòng
Sương khói tình mình đâu đã mất
Theo anh về một cõi mong manh .
hoa cong chua
04-02-2006, 12:18 AM
mong manh một cõi đi về
nhìn anh thay đổi ,đi về chốn xa
thương em thân phận gái nhà
gái quê một thuở biết làm sao đây?
dieptieuho_anhyeuem
05-02-2006, 12:03 AM
công chúa hoa ơi chớ có buồn
tình anh muôn thủa vẫn trào tuôn
dẫu rằng sương khói nơi viễn xứ
vẫn nguyện một lòng với tình yêu
hoa cong chua
06-02-2006, 03:53 AM
không buồn thì biết làm sao
năm nay tuỗi đã độ vào trăng xưa
tình yêu lúc nắng lúc mưa
buồn ơi buồn hỡi buồn đời buồn thiu
nghilang_91
08-02-2006, 01:12 AM
Trăng xưa thao thức những canh thâu
Gặm nhấm tình yêu - một nổi sầu
Sầu chẳng thấy vơi , sầu gấp bội
Sầu hoài sầu mãi sầu không thôi .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.