Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : GỬi NgƯỜi Em YÊu...



~LiebE~
23-01-2006, 09:40 PM
"...Trời lạnh quá ANH ơi.Ước chi giây phút này có ANH ở bên EM, EM được nắm lấy đôi bàn tay của ANH và giá như EM được ở trong vòng tay ấm áp của ANH.
Một mình EM lạnh lẽo cô đơn trên phố, EM mới thấu hiểu cái cảm giác khi không có ANH ở bên. Nhìn những đôi tình nhân khác, EM thấy ghen tỵ với họ và muốn khóc quá chừng. Nếu EM được đổi vị trí cho 1 người nào đó để được ở bên cạnh ANH hoặc là chỉ đứng nhìn ANH từ xa thôi thì EM cũng cảm thấy rất vui rồi.
Nhiều người nói với EM rằng:" Tình yêu trên mạng không đáng tin đâu" nhưng thật sự EM không tin vào điều đó. ANH có biết rằng EM tin và yêu ANH nhiều lắm không ? Dù bây giờ phải tạm thời xa cách nhưng EM nghĩ tình yêu của chúng ta đủ để vượt qua mọi khó khăn, thử thách phải không ANH ?...".
P/S : Pooh post bài này lên để gửi cho người yêu Pooh đấy và để gửi tặng cả những ng` đang yêu online nữa.Vẫn biết rằng có nhiều khó khăn đang đợi mình nhưng P rất tin tưởng vào ng` đó và tin cả vào mình nữa.Hihi...những ng` nào đang giống P bây giờ hay ng` yêu đang ở xa thì hãy cố gắng và vững tin vào nhé !:smioh: