PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em gọi tên anh lần cuối......



anhsaobang
22-03-2005, 02:59 AM
Một lần thôi nhé , anh yêu hỡi !
Em gọi tên người lòng chơi vơi
Bỗng thèm nghe tiếng anh trìu mến
Chỉ một lần thôi , nhớ trọn đời

Chờ được gọi anh nhé người thương
Dù mai ngăn cách nỗi đoạn trường
Tình yêu ngày ấy em ghi lại
Tình chết rồi đây em vấn vương

Em gọi tên anh lần cuối thôi
Để mai xa cách dạ bồi hồi
Giờ còn gì nữa tim bối rối
Chỉ một lần thôi sao đắng môi.

Chanh Chua
22-03-2005, 03:38 AM
Em bảo mình quên... hãy quên đi
Nhớ mãi tình xưa có ích gì
Em càng cố lại càng thêm nhớ
Khi trái tim em đã khắc ghi ... !
uiiiiiiiii dời ôi sao mà thơ của bạn buồn quá dzậy đọc xong muốn rụng tim luôn ah

thach_anh_tim
22-03-2005, 07:18 AM
Chim mỏi cánh chim bay về tổ
Em đau khổ khi anh nói chia tay
Chữ duyên đi với chữ tình
Xin đừng thay áo mà quên lời thề. :blinking:

okanobee
22-03-2005, 07:55 PM
Gọi tên anh lần cuối để rồi thôi
Để rồi mãi chỉ còn trong kỉ niệm
Tháng ngày kia , quá khứ , tháng ngày buồn
Tan theo gió , và theo mây trôi mãi

Traitimcodon
22-03-2005, 08:42 PM
Một lần thôi nhé , anh yêu hỡi !
Em gọi tên người lòng chơi vơi
Bỗng thèm nghe tiếng anh trìu mến
Chỉ một lần thôi , nhớ trọn đời

Chờ được gọi anh nhé người thương
Dù mai ngăn cách nỗi đoạn trường
Tình yêu ngày ấy em ghi lại
Tình chết rồi đây em vấn vương

Em gọi tên anh lần cuối thôi
Để mai xa cách dạ bồi hồi
Giờ còn gì nữa tim bối rối
Chỉ một lần thôi sao đắng môi.

Một lần và mãi mãi xa rồi
Em ôm suốt đời mối tình côi
Chỉ mong được ở bên anh mãi
Dù biết chỉ là ước mộng thôi

Mong cầm tay anh và chung bước
Em và anh đã từng nguyện ước
Sẽ muôn đời ở mãi bên nhau
Nhưng anh trôi đi như dòng nước

Em muốn chờ anh thêm lần cuối
Tình yêu ta vốn đã chín muồi
Anh chắc sẽ không làm thất vọng
Kẻ vô tình, em vẫn không nguôi

Chanh Chua
23-03-2005, 01:47 AM
Tôi chẳng ghét ai chỉ ghét đời
Vì đời đen bạc lắm người ơi !
Bây giờ thì vậy mai thì khác
Nếu chẳng có đời lệ chẳng rơi...

nangchanhche
23-03-2005, 02:13 AM
Sống trên đời có mấy ai
Biết được niềm vui nỗi bưồn
Dù ta bưồn dòng lệ tưôn
Nhưng ngày kia đời sẽ đẹp
Cho ta cười trong nắng mai
matbuon