Xem đầy đủ chức năng : Tim buồn!!!
grlbiet_noisaoday
23-01-2006, 03:09 PM
BUồn wa con tim be nhỏ uii !!!
U sầu ủ rủ khóc một mình
Cố vui bao nhiêu cũng không được
Có ai lam mình vui được không !!!!
Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 01:56 AM
Vui lên nhé cô bé dáng iu kiều
Đừng ủ rủ chôn vùi ngày tươi sáng
Đừng để con tim nhoè lệ cay đắng
Hãy cười lên xóa đi bức trang buồn
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 02:07 PM
hãy wuen di cô bé bao ưu phiền
chỉ khổ hải vì ngùi ta quay bước
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 12:08 AM
Ngùi way bước ..tình kia đành đứt gánh
Bao iu thương giờ chôn sâu dĩ vãng
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 01:22 AM
dĩ vãng dó luôn sầu dau nhức nhối
tình lỡ làng dể ngùi bỏ ra di
grlbiet_noisaoday
28-01-2006, 08:57 PM
Những u sầu đã in sâu vào tim mãi
làm thế nào moi co thể nhạt fai ?
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 09:47 PM
Nhạt phai ư ..những kỉ niệm ..xưa ấy
Seo muh khó we' hỡi ngùi ui
hạ vàng (*-")
28-01-2006, 10:24 PM
khó seo em o chịu giữ
dể dổi thay trong mỗi coan ngùi
Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 10:52 PM
Koan tim ai đã đổi thay thật đó
Bởi trái tim hoh thể dối được rằng
Tình này hoh kóa như tình khác
Chắc là hoh bền với thời gian
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.