Xem đầy đủ chức năng : 3 năm và 5 tháng 8 ngày
dunglyon
23-01-2006, 10:02 AM
Em yêu , anh không biết có nên gọi em như vậy không , không biết em còn cho anh cơ hội thốt lên lời nói đó với em .. Em có hiểu anh còn yêu em nhiều lắm , và anh nghĩ em cũng còn nhiều tình cảm với anh ..
10/8/2002 - 18/1/2006 - 3 năm và 5 tha'ng 8 ngày , để kết thúc 1 mối tình vậy là quá ngắn hay đủ dài đây. Hơn 3 năm , anh đã hiểu người anh muốn là cô dâu trong ngày vui nhất đời anh là Em, anh hiểu nếu rời xa em anh sẽ không bao giờ tìm được ai khác xứng đáng hơn em để chiếm trọn lấy tim anh,anh hiểu mất em là anh mất đi 1 tài sản vô giá mà không bao giờ có thể tìm lại được .
Nhưng anh đang phải đối mặt với sự thực phũ phàng đó, anh đang đứng trước nguy cơ mất em khỏi vòng tay anh bất cứ lúc nào. Đúng,lỗi hoàn toàn là của anh,nhưng dù sao trước khi chia tay anh cũng mong được nói chuyện với em 1 lần để em hiểu hết mọi chuyện,rồi em quyết định thế nào anh cũng không làm em khó xử nữa. Nhưng,em hãy hiểu,anh vẫn yêu em như cách đây 3 năm và 5 tháng 8 ngày ....
cat3107
23-01-2006, 10:22 AM
trùi đây có phải là bức thư níu kéo tình yêu của bạn không vậy , nghe cũng hơi xúc động.hic hic
Ha_Quyen
23-01-2006, 10:41 AM
hix..chia buồn hen bạn ...người ra đi rùi kéo lại cũng hơi khó đó bạn thui đừng bùn ..rùi sẽ gặp người khác bạn ah ai trong đời cũng có lần dang dở mà bạn cố gắng lên hen ..
beyeu
23-01-2006, 11:19 PM
trùi ,bạn là con trai mà cũng có một tình cảm sâu đậm ghê ha ,nếu bạn trai mình mà có một phần như a thì e đã ko bùn như thế này
natasa_o0o_yamaha
23-01-2006, 11:45 PM
Giờ đây hơn lúc nào hết em rất cần TY của anh nhưng em vẫ chưa hết giân anh đâu, hãy suy nghĩ và hành động cho chín chắn anh nhé kẻo lại phải hối hận lần nữa
Trai_BT
23-01-2006, 11:51 PM
hi
Em có hiểu anh còn yêu anh nhiều lắm , và anh nghĩ em cũng còn nhiều tình cảm với anh <<< cô gái đó đọc được dòng này chắc chết luôn.
natasa_o0o_yamaha
24-01-2006, 12:04 AM
anh Linh bt ơi thế mà em muốn chết ko được
dunglyon
24-01-2006, 07:20 AM
Giờ đây hơn lúc nào hết em rất cần TY của anh nhưng em vẫ chưa hết giân anh đâu, hãy suy nghĩ và hành động cho chín chắn anh nhé kẻo lại phải hối hận lần nữa
Anh biết em còn giận anh,nhưng anh cũng biết em chưa hết yêu anh phải không,để anh có cơ hội làm lại em nhé
natasa_o0o_yamaha
24-01-2006, 07:31 AM
em luôn mong tình yêu của chúng ta luôn bền vững nhưng có lẽ sau mỗi lần sóng gió thế này có lẽ càng hiểu nhau hơn!
Nhưng em vẫn chưa hết giận anh vì anh đã ráng cho em một nỗi đau mà từ khi yêu anh bây giờ em mới thế
dunglyon
24-01-2006, 07:49 AM
Em sẽ hiểu anh,nếu nghĩ kĩ lại tất cả những gì đã sảy ra hơn 3 năm qua ..
natasa_o0o_yamaha
24-01-2006, 08:08 AM
10/8/2002 chứ ko phải là 2003 nhé anh! Em đã suy nghĩ lại tất cả những j thuộc về chúng ta trong những năm tháng vừa qua, giân anh em lại càng nhớ những ngày tháng đó hơn,
dunglyon
24-01-2006, 09:41 AM
Lâu nhỉ , 10/8/2002 đến giờ , gần 3 năm rưỡi nhưng cũng mất đến 2 năm anh đi xa, hic , thôi ở xa mà,có cuhyeejn này chuyện kia sao tránh khỏi,giờ hết chuyện rồi nhé
Trai_BT
24-01-2006, 09:02 PM
hi
2 người hết rồi, giờ chuyển sang mình. :(
Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 12:57 AM
hi
Em có hiểu anh còn yêu anh nhiều lắm , và anh nghĩ em cũng còn nhiều tình cảm với anh <<< cô gái đó đọc được dòng này chắc chết luôn.Hoh những chết muh koàn kéo bạn thiu nữa đóa
natasa_o0o_yamaha
25-01-2006, 07:47 AM
vậy là đôi ta mãi là của nhau thế thôi
nusatthu_dethuong18bmt
25-01-2006, 07:58 AM
ý trời hai đứa ni lãng mạng thấy sợ luôn.....
natasa_o0o_yamaha
25-01-2006, 08:18 AM
trời còn nhiều hơn nữa cơ
mà có mấy ai vào đây ko lãng mạn đâu
dunglyon
25-01-2006, 09:58 AM
Ngượng hết cả người hix..hix
natasa_o0o_yamaha
26-01-2006, 07:51 AM
ôi kìa ngượng mới sợ chứ ===> chuyện lạ việt nam
bilyha2006
26-01-2006, 07:59 AM
troi ac , y nhu.... co tich ngay xua
natasa_o0o_yamaha
26-01-2006, 08:02 AM
đang kẻ đến tập mấy rồi nhỉ chồng nhỉ
dunglyon
26-01-2006, 09:34 AM
Chịu không nhớ,dài quá
Trai_BT
29-01-2006, 12:21 AM
hi
Topic chán nhất trong #.
†_oppa89_†
30-01-2006, 01:06 PM
......Tốt nhất...........tự tử đê.....................:so_funny:
natasa_o0o_yamaha
01-02-2006, 04:39 AM
khóa cái mồng của anh Linh lại nhé
đồ xấu xa===> trai_bt
magicoflove_0820
01-02-2006, 05:18 AM
tình yêu cao cả va vĩ đại phải kg bạn.Hãy biết trân trọng và bảo vệ lấy tình yêu đó nhưng tôi xin chia buồn cùng bạn khi yêu người ta luôn mong những điều hạnh phúc nhất tới người mình yêu vì vậy bạn hãy cầu chúc cho cô ây luô luôn hanh phuc .Người ta thương nói kg co tình yêu nào vĩnh cửu chi có những giây phút vinh cửu cua tình yêu mà thôi bạn ah chúc bạn luôn luôn gặp may mắn trong tình yeu
natasa_o0o_yamaha
02-02-2006, 12:22 AM
chúng tôi mãi luôn hạnh phúc bên nhau
banhduc
02-02-2006, 02:54 AM
3 năm 5 tháng và 8 ngày, Thời gian tưởng chừng dài nhưng lại vô cùng ít với cả cuộc đời 1 con người. Mình không hiểu tình cảm nữa, nó như một cái gì đó rất thật mà lại chẳng thật tí nào, mình cũng không tin vào tình yêu vĩnh cửu cũng như không thể tin " một người nào đó" có thể yêu " một ai đó" mãi mãi, tình cảm có thể thay đổi theo hoàn cảnh, thời gian và tất cả .Có thể mình là một người nhìn tình yêu dưới một góc độ không tốt đẹp nhưng mình không thể nhìn nó dưới 1 con mắt khác được. Nhưng dù sao mình cũng cầu chúc những người đang và đã yêu hãy giữ cho mình 1 tình yêu đẹp
tochi
02-02-2006, 05:13 AM
xấu trai vậy bỏ là đúng đó
natasa_o0o_yamaha
02-02-2006, 08:17 AM
cứ đẹp trai mới yêu thế những người như tochi ai yêu đây
♥ PlanetVN ♥
02-02-2006, 08:25 AM
Hix,... Tính toán từng ngày cơ à??? :think: Kinh thật... :cool1:
*Vianhlaanh*
02-02-2006, 11:17 AM
ha ha đọc xong mà thây....giống.....con nít quá......
natasa_o0o_yamaha
04-02-2006, 08:07 AM
ha ha đọc xong mà thây....giống.....con nít quá......
được lớn như con nít này đã tốt nha
kekke
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.