Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ước gì anh sẽ không phải là người thứ 3 nữa ...



nguyenanhlinh
23-01-2006, 08:27 AM
TRANG

vậy chỉ còn lại có mấy ngày nữa thôi là đến tết rồi. anh cảm thấy cô đơn và buồn quá , đã lâu rồi anh em mình không nói chuyện không gặp nhau . tối qua anh ngôi trước nhà em . anh đã rất vui khi nhận ra một điều rằng . em cũng đang nhìn anh giống như anh nhìn em vậy . liệu đó có phải là một giây phúc bất ngờ không em ? anh rất vui lúc đó nhưng khi giật mình nghĩ lại thì thấy rằng chăng còn gì nữa . chỉ là một chút thoáng qua bên mình no' lại làm anh buồn hơn nữa . anh mong rằng anh sẽ không là người thứ 3 nữa . vì anh đã cảm thấy rất chán nản và bất lực hoàn toàn . mong em hãy hiểu cho anh . thực tình anh không biết mình mang bao lỗi lầm khiến cho em buồn và làm cho em thất vọng . anh luôn cầu mong cho em được hạnh phúc bên người ta .

good bye
chúc em ngủ ngon
anhlinh.12a9 :dapcom:

tôi thề tôi hứa tôi luôn yêu em tôi sẽ yêu em suốt đời .
hãy cho anh một lối đi để cho anh và em bước chung trên một con đường mà em đã chon ..

yêu trang mãi mãi hận trang suốt đời

bất lưu danh
23-01-2006, 01:14 PM
trời ơi thấy hai người buồn tui cũng muốn buồn theo luôn

Tu_Long
24-01-2006, 04:18 AM
chời ơi sao mà chuyện của ông giống y của tui zay rứa là mình đồng cảnh ngộ roài tặng ông mấy câu nè !!!!!!!!!!!!!!!dóa! Ngày anh đi em bảo rằng mình sẽ mãi không rời xa nhau , vậy mà em làm cho anh buồn nhiều lắm em có biết không em ,anh buồn vì em, và anh nhớ em nhiều lắm và lòng anh đã chết .
em à , thà rằng em nói 1 câu rằng em không thể thích anh,chuyện của chúng ta là không thể , hoặc là em nói rằng em không yêu anh đi chăng nữa , anh cũng không giận em hay là hờn rỗi em, và để anh biết rằng anh đừng mãi mơ mộng viễn vông như thế ...anh sẽ chấp nhận , nhưng sao đằng này em cứ lặng lẽ rời xa anh, không nói 1 lời với anh, lại lặng lẽ đối xử tốt với anh... Làm cho anh ngày càng thêm yêu em hơn...làm những việc làm cho anh vui...làm cho em là một ví trí rất quan trọng trong cuộc đời anh và điều tồi tệ nhất là...Em làm cho anh cảm thấy Anh không thể mất em được anh không thể sồng thiếu em được nữa....
Chẳng lẽ em đã quên thật sao những kỉ niệm của đôi mình thật sao , anh chấp nhận sự khổ đau vì trong tình yêu anh biết rằng ai cũng phải chịu nhiều đau khổ . Nhưng anhkhông muốn cả đời này phải đau khổ vì em , hãy để anh đau khổ 1 lần thôi em !

nguyenanhlinh
24-01-2006, 11:28 PM
cảm ơn nhiều nha . đời sao lắm chuyện buồn vậy .

Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 12:58 AM
TRANG
vậy chỉ còn lại có mấy ngày nữa thôi là đến tết rồi. anh cảm thấy cô đơn và buồn quá , đã lâu rồi anh em mình không nói chuyện không gặp nhau . tối qua anh ngôi trước nhà em . anh đã rất vui khi nhận ra một điều rằng . em cũng đang nhìn anh giống như anh nhìn em vậy . liệu đó có phải là một giây phúc bất ngờ không em ? anh rất vui lúc đó nhưng khi giật mình nghĩ lại thì thấy rằng chăng còn gì nữa . chỉ là một chút thoáng qua bên mình no' lại làm anh buồn hơn nữa . anh mong rằng anh sẽ không là người thứ 3 nữa . vì anh đã cảm thấy rất chán nản và bất lực hoàn toàn . mong em hãy hiểu cho anh . thực tình anh không biết mình mang bao lỗi lầm khiến cho em buồn và làm cho em thất vọng . anh luôn cầu mong cho em được hạnh phúc bên người ta .
good bye
chúc em ngủ ngon
anhlinh.12a9 :dapcom:

tôi thề tôi hứa tôi luôn yêu em tôi sẽ yêu em suốt đời .
hãy cho anh một lối đi để cho anh và em bước chung trên một con đường mà em đã chon ..
yêu trang mãi mãi hận trang suốt đời Vì iu nên mới hận nàng ...ơ ..choáng