PDA

Xem đầy đủ chức năng : tu_nghi à! anh đang bị truy nã đấy!



pig pig
23-01-2006, 07:05 AM
tu_nghi ơi! giờ anh đang làm gì vây? em nhớ anh quá, hình như em bị điên rồi thì phải, cũng đúng thôi, ai biểu em yêu anh làm gì! hôm wa mình đi chơi dzui thiệt hen, em thật sự rất rất vui.ngồi sau lưng anh , em thích lắm! à! chắc về đến nhà anh mệt lắm nhỉ, mỏi lưng nữa phải không?em ngủ trên lưng anh suốt mà.không bit đến khi nào tu_nghi mới đọc đươc thư này nhỉ!
anh à! chuyên của 2 đứa mình giông chuyện bánh ngọt ghê anh nhỉ! đến bây giờ em mới biết rằng em o phải đơn phương, vì trong suốt thời gian wa, anh cũng đơn phương mà!
em tưởng em ngốc, o ngờ anh còn ngốc hơn em , con trai gì mà nhát dễ sợ......mà nếu em nhớ o lầm thì anh cua gái giỏi lắm mà, sao giờ kì thế???????????//
tu_nghi ơi!em muốn gặp anh quá, gặp ngay bây giờ cơ! trời!!!!!!!! em lại bị điên nữa rùi, lúc này 2 đứa mình cách xa nhau đến 120 cây số lận......làm sao gặp nhau được chứ!
Còn 1 tuần nữa, mới đươc thấy anh, em buồn lắm tu_nghi ạ! em phải làm gì trong thời gian o có anh đây!em................em nhớ anh quá tu_nghi ơi! anh về với em đi.!
EM phải vế đây, chac hôm nay anh có việc bân, tối nay em sẽ mơ về anh vây@ được thấy anh dù trong mơ em cũng vui lắm rồi.em lúc nào cũng chờ anh , chờ anh nói :ANH YÊU EM
anh hãy cố gắng. tự tin vào bản thân nhé! chắc chắn anh sẽ có đươc câu trả lời như anh mong đợi mà, tin em đi!
lời cuối cùng em muốn nhắn với anh là:...............EM YÊU ANH.................TU_NGHI của em.
tha_xu!

bất lưu danh
23-01-2006, 01:17 PM
cảm động quá hai người iu nhau ghê ha