Xem đầy đủ chức năng : Chia tay
mtvu1908
22-01-2006, 09:50 PM
Đêm nay anh đi một mình trên phố vắng.Những cơn gió thổi qua làm anh lạnh giá.Và lúc đó anh nhớ về em người anh mãi yêu dù nay em đã ở một nơi xa với người yêu mới.Em yêu em có biết những lúc không có em trong vòng tay là những lúc trái tim anh băng giá và nhói đau.Anh đã bao lần tự hỏi vì sao tình ta tan vỡ cho dù anh bao ngày vun đắp.Vì sao em lại ra đi cho dù anh vẫn yêu em?Vì sao em ra đi mà không nói một lời với anh?Nhưng hỏi để làm gì khi em đã theo người đi xa.Bây giờ ah chỉ còn biết ngắm lại em qua tấm ảnh năm nào và cầu chúc cho em cho người luôn yêu em như anh đã yêu em.
Selena
22-01-2006, 10:33 PM
Bạn là người tốt , dù người ấy đã ra đi nhưng bạn vẫn nói lời Chúc Hạnh phúc tời người đó... mình hi vọng rằng bạn cũng sẽ dần quên được người đó và hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới :)
Hàn Cát Nhi
22-01-2006, 11:34 PM
Khi ban trao iu thương cho một ai đó ... có thể bạn nhận lại từ họ chỉ là con số 0 .Nhưng có thể bạn sẽ nhận lại nhìu hơn đóa ...vấn đề còn lại là thời gian vậy thì cứ hãy tin "Đến một lúc nào đó
:.>Hamyko<.:
23-01-2006, 02:34 AM
yêu và chia tay , sao lúc nào điệp khúc đó cũng được lặp lại hết ta ? nhưng đừng bùn nữa bạn , không phải chia tay là đúng như ý nghĩa của nó đâu , nếu như bạn biết trân trọng tình yêu của mình . chúc bạn vui .
*forget-all-world*
29-01-2006, 01:05 AM
tình yêu giống như con bướm nhỉ khi thấy hoa thì liền muốn đậu nhưng đậu rùi thì chẳng bao lâu lại muốn bay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.