PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người có buồn không?



lợn_rừng83
22-01-2006, 07:24 PM
Ngày mai người ấy sẽ lấy chồng
Mang bao kỉ niệm đẹp sang sông
Vui cùng duyên mới có biết không
Mình ta ở lại buồn mênh mông
Từ mai ta chắc sẽ phòng không
không người chi kỉ không duyên mới
Chỉ một mình ta buồn chơi vơi:dapcom:

lợn_rừng83
01-02-2006, 07:24 AM
Không biết người ấy có buồn không
Khi vội cất bước vội sang sông
Chiều thu phẳng lặng lăn tăn sóng
Mà sóng lòng ta cứ cuộn chào

Đa Tình Cô Nương
02-02-2006, 08:17 PM
Anh ơi em cất bước sang sông
Nào đâu phải vì em chọn lựa
Ngày pháo hồng cô dâu bước theo chồng
Nhưng lệ đẫm ước trong tim
Đau từng cơn như dao cắt lòng

Xin anh hiểu cho lòng em
Dù rằng tình mình đã dang dở
Nhưng lòng em cũng chỉ yêu mình anh

lợn_rừng83
02-02-2006, 10:07 PM
Ve vẻ vè ve
Cái vè lãng tư
Ngày tháng tương tư
Tìm vào lá cải
Chút nỗi u sầu

Đa Tình Cô Nương
03-02-2006, 09:51 AM
ve vẻ ve ve
cái chàng lãng tử
thiệt nhiều gái yêu
chuyện gì phải chịu
tương tư 1 người
hay là chàng đã
dành trọn con tim
cho người ta rồi??
thôi đi chàng ơi
đừng tương tư nữa
hãy mở con tim
để em vào nhé

lợn_rừng83
03-02-2006, 07:21 PM
Anh ngày xưa và ngày nay vẫn thế
Một trái tim chung thủy một tình yêu
Anh đã yêu yêu nhiều hơn tất cả
Hơn chính mình và hơn cả thân tiên

loveyou_onlyou_90
03-02-2006, 09:19 PM
Ngày mai người ấy sẽ rời xa
Để lại mình ta với nỗi buồn
Trái tim thề sẽ luôn chung thủy
Đợi chờ người ấy về với ta
(Thơ là vậy thôi chứ dại gì mà phải chung thủy đến vậy :D)

lợn_rừng83
03-02-2006, 11:10 PM
Thơ là cửa xổ tâm hồn
Vần thơ anh viết tâm hồn sáng trong
Khi yêu xin hãy thật lòng
Để tình mãi mãi là tình trong mơ

loveyou_onlyou_90
04-02-2006, 05:18 AM
Chả lẽ yêu là suốt đời chung thủy
Kể cả khi người ấy đã quên ta
yêu như vậy chỉ khiến mình đau khổ
Để tháng năm khoé mắt mãi dạt dào :cry:

lợn_rừng83
04-02-2006, 05:58 AM
Đúng vậy yêu là suốt đời chung thủy
Yêu một người duy nhất ma thôi
Nhưng khi người đã cố phụ tôi
Thì thôi nhé tôi không là tôi nữa

cobedeokinh
04-02-2006, 07:15 AM
phải tin vào cuộc đời chứ

Đa Tình Cô Nương
04-02-2006, 12:47 PM
Yêu nhiều chỉ khổ mà thôi
Nhiều đêm khóc òa theo bóng tối
Trách mình sao quá dại khờ
Hay trách người đã gian dối tình ta

lợn_rừng83
04-02-2006, 08:44 PM
cobedeokinh:
cuộc đời là một trò chơi
Tình yêu nhân thế lời thề dối gian
Bên nhau hạnh phúc ngâp tràn
Xa nhau sầu hận dâng tràn trong tim
Đa Tình Cô Nương:
Cứ yêu đi đừng vấn vương gì cả
Cuộc tình nào cũng có giá cả thôi
Cay đắng cũng đến lúc thôi
Ngọt ngào sẽ đến trên môi một ngày

Đa Tình Cô Nương
06-02-2006, 03:42 PM
Làm sao xoá được niềm đau?
làm sao xoá được tình yêu hôm nào
Cho dù em biết anh không yêu
Nhưng sao lòng vẫn cứ hoài vấn vương??

lãng_tử_bụi_đời
07-02-2006, 07:19 PM
Tình yêu xóa được thương đau
Đổi thay xóa bỏ niềm đau trong lòng
Cho dù ta có ước mong
Lòng thành không có mong hoài mà thôi
Yêu nhau dẫu có xa sôi
Tình yêu chân thật xa sôi cũng gần

Đa Tình Cô Nương
08-02-2006, 04:41 PM
Yêu anh em rất chung tình
Xa xôi cũng mặc một lòng thủy chung
Nhưng đời sao quá long đong
Anh đã thay lòng, gian dối tình em

lãng_tử_bụi_đời
09-02-2006, 08:30 PM
Em ơi nếu thật chung tình
Trái tim anh đó chào mình em thôi
Mong em đừng phụ tình tôi
kẻo đời chê trách làm mình mất nhau

Đa Tình Cô Nương
24-02-2006, 12:29 PM
Mất nhau chẳng phải vì đời
Vì lòng người ấy mang điều tính toan

lợn_rừng83
07-04-2006, 07:06 AM
Cuộc sống là những tính toan
Tình yêu là những sợi oan buộc mình

jupiter_htp
07-04-2006, 07:16 AM
yêu nhau lắm cắn nhau đau

tình yêu bắt đầu bằng nụ cười , lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt

lovevaley
07-04-2006, 07:31 AM
Nhưng dù sao cũng hãy tin vào tình yêu bạn àh ! Mình tin rằng sẽ có một người nào đó
tốt hơn vẫn đang chờ bạn đấy .
tặng bạn bài thơ này nhé ( ngày xưa người ta đã tặng mình đấy) :

" DÙ RẮNG THUYỀN BIỂN LÊNH ĐÊNH
LONG TA VẪN GIỮ KHÔNG QUÊN HẸN THỀ "

lợn_rừng83
07-04-2006, 07:46 AM
Đời người ngắn lắm ai ơi
Mải chơi chi lắm bỏ rơi cuộc đời

TQD_VTH
08-04-2006, 11:39 AM
Em ơi lửa cháy bình khô rươu
Đời vắng em rồi ta say với ai?

lãng_tử_bụi_đời
09-04-2006, 06:48 AM
Em ơi diệu cạn tình đầy
Bên nhau ta sẽ đắp xây cuộc đời
Mặc chó sóng gió mù khơi
Mặc cho giông bão đời đời bên nhau

lãng_tử_bụi_đời
17-04-2006, 07:32 PM
Người có buồn không khi tình mình tan vỡ
Một bài thơ giang rở chữ yêu thương
Đôi uyên ương chia lìa đôi ngả
Bước theo người người vội vã ra đi

khongthechetnoi
20-04-2006, 12:01 PM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về lấy vợ quách cho xong
rồi 20 năm nữa con anh lớn
đến lấy con em trả mối thù