PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư tình không gửi



emphailamsaodequenanh
22-01-2006, 02:59 AM
Anh à, em cũng không biết bắt đầu từ lúc nào em đã yêu anh. Dù cho anh không là người em yêu đầu tiên nhưng tuổi thơ em đã bồng bột yêu 1 người mà ko yêu em. Mà người đó lại thich con ban thân em va con bạn thân em vì những lời tốt đẹp em đã kể cho nó nghe về người đó ma bạn em đã yêu. Trong nhom biết em sẽ rất bườn khi biết được điều đó nên không ai nói em nghe, và chính em đã tự mình biết được và em vừa buồn lại thất vọng. Trong sừ tuyệt vọng thì em hay tin mình chuẩn bị qua mĩ. Và em đã ra đi va quên hết những chuyện gì buồn va vui o bên vn. Lúc em bước lên máy bay em đã quên và em tự hứa với lòng mình là em không dám yêu ai nữa nhưng........Cho đến khi em gặp anh. Dù chúng ta đi chơi chung nhưng anh chả bao giờ nói chuyện với em cả dù chỉ 1 lời. có 1 lần đi chơi chung va em bi say song va em bước xuống xe muốn té và anh đã chạy đén bên em và hỏi thăm em.lần đó em nhớ rất rõ vì đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với em. lúc đó em vui nhủng 1 lát sau thi em lại thấy anh lạnh lùng với em.và từ đó chúng ta đã ít gặp nhau hơn. lúc đó em nghĩ đó là tình cảm nhất thời vói lại em sợ em đã yêu anh. Mỗi lần mà em có dịp gặp anh em vui lắm nhưng niềm vui ko dc trọn vẹn khi anh luôn lạnh lùng. gần tới ngày sinh nhật em, em muốn rủ anh đi cùng em nhưng em ko biết làm sao đẻ gặp tại vi chúng ta ko ở gần nhà và ko học cùng trường, em lại sợ gia đình anh nữa. anh là cháu bác gái em, em là cháu bác trai em, ba em la bạn ba anh, em với anh hồi giờ lại ko nói chuyện nhưng vì dịp sinh nhật em 18 tuổi , em đánh đổi tất cả đẻ dc gặp anh. Em đã chờ anh mấy buổi vì em biết là anh sẽ đi học qua đường đó . Và em đã ko gặp và em nghĩ thế là hết và em đã khóc rất nhiều. Bạn em đã khuyên em và em đã hỏi em trai của anh để có dc số cell phone của anh. Và em đã lấy hết can đảm để gọi. Em biết đó là điên rồ nhưng vì em cần anh. và chúng ta đã đi chơi. em thấy lãng mạn khi chúng ta ko cặp kè nhưng vẫn ăn chung 1 dĩa bự. khi em ko biết làm sao anh đã giúp em em đã vui đến nỗi em tưởng đó như là 1 giấc mơ và em sẽ ko bao giờ tỉnh. khi bạn em hỏi tụi mình đang cặp kè , em có nghe câu hỏi nhưng em muốn anh trả lời nên em giả vờ ko biết. và anh đã nói we are cousins.em rất buồn nhưng em vẫn phải cười vì câu nói đó. em biết ba mẹ anh ko muốn anh có bạn gái mà họ cũng ko thích em vì nhà em nghèo. em biết chúng ta khác nhau về mọi mặc nhất là vật chất nhưng em mong anh đừng nghĩ là em lợi dụng anh. Em ko phải là con người ham giàu sang. em thich anh vì anh hiền và nếu anh yêu em anh sẽ chung thuỷ với em và thương em nữa. khi ngày đầu tiên nghỉ vacation em đã tranh thủ đi mua quà cho anh đầu tiên. em đã tặng anh 1 con gấu dù em biết anh ko thich gấu nhưng em là gấu thì anh cứ coi nhu con gấu là em đi. lúc nào khi gọi điện cho anh anh cũng nói là bận làm việc hay là làm bài. anh ko bao giờ dành thời gian cho em cả. em đã khóc rất nhiều. và em rất buồn khi anh ko thể hòa đồng dc với bạn em. và anh ko bao giờ lắng nghe hay nhớ những gì em nói cả. hôm nay em rất vui khi gặp anh nhưng anh vẫn lạnh lung f. phải chăng những đứa trẻ sinh ra ở đây đều lạnh lùng như anh vậy. em đã bắt chuyện với anh và em đã hỏi nếu em không nói với anh thì anh cũng ko nói với em phải ko và anh đã trả lời bằng 1 câu phủ phàng là đâu có gi đẻ nói na mà nói. tại sao anh có thể nói chuyện với cousin của em nhưng trừ em ra vậy. em biết là anh ko thích em, khi em hỏi tại sao anh ko co bạn gái anh luôn phớt lờ câu nói của em. và khi con bàn em hỏi thi anh đã bực và hét lên. em không biết phải làm sao giờ đây. em rất muốn nói em i love you nhưng em nghĩ lại chắc là ko thể. em sẽ mãi giữ kín trong lòng và em rất trân trọng những gì anh đã làm cho em. em cảm thấy hạnh phúc khi dc quen anh nhưng đừng lạnh lùng với em như vậy.em vẫ yêu anh nhưng đó là tình yêu thầm kín em ko biết nó sẽ tồn tại dc trong bao lâu nhưng em vẫn vui vi em đã yêu 1 người như anh. du em ko phải là người anh yêu.em chi mong em co 1 vi tri dung trong long nah cho du no be nho nhu hat bui cung khien em vui va hanh phuc lam roi :huglove:

Hàn Cát Nhi
22-01-2006, 03:32 AM
Hic...hic.. cảm động we' à .. chiện tình của u thật giống film Hàn .. nhưng seo kết thúc hoh có hậu zậy

trái tim buồn 138
22-01-2006, 05:27 AM
tình yêu là zay đó bạn ơi! ko thể ép con tim người kia yêu mình được ,tốt hơn là bạn nên quên anh ấy thì tốt hơn cho bạn,bạn sẽ tim được hạnh phúc thật sự với người yêu bạn
tình yêu đơn phương thì thường rất buồn ,bạn hãy cố gắng xem anh ấy là bạn thì sẽ vui hơn cho cả ba ! chúc bạn hạnh phúc!

ngocly2005
18-02-2006, 03:05 AM
cau chuyen cua ban giong cua tui wue' troi tui doc roi nươc mat roai`.Tinh yeu that dau buôn ươc gi trai tim toi bang gia thi tot qua!