Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu thầm kín



tinhyeuthamkin_ht
22-01-2006, 01:57 AM
T. à !!!!!!!!!
Em có biết không??? từ rất lâu rồi anh rất muốn nói về tình cảm của anh dành cho em. Nhưng thực sự anh không thể nào làm như thế đươc vì anh biết trong trái tim của em ko có hình bóng của anh. Anh rất hiểu nhưng anh ko thể nào có thể quên em được. Anh càng cố quên bao nhiêu thì tình cảm đó ngày càng khắc sâu trong trái tim anh bấy nhiêu. Khi lên Hà Nội học anh đã chọn một cách để quên em đó là đi tìm cho mình một tình yêu mới nhưng em co biết ko??? Anh ko thể nao quên em được ngay cả khi anh đang đi chơi cùng người đó. Đã có lúc anh tưởng mình có thể quên đươc em nhung sao anh vẫn không thể nào làm như vậy được. Anh cũng biết rằng ngay bây giờ đây em cũng chắng vui sướng gì. Khi người mà em đang yêu lại yêu một người khác. Nghe bạn em kể anh cũng hiểu rằng em đang rất đau khổ phải ko??? Sao cuộc đời lại như thế nhỉ ??? vì sao 2 chúng ta lai khổ như vậy nhi??? Nếu cho anh một điều ước anh sẽ ước trái tim em là của anh. Anh có khờ quá ko??? vẫn biết rằng điều đó là ko có thực nhưng sao anh vẫn hy vọng em à!!! Anh biết là bây giờ em chỉ coi anh là bạn và là một người anh trai của em mà thôi có phải như vậy ko??? Anh vẫn sẽ chập nhận vì anh biết nếu anh ko làm như vậy thì anh sẽ mất em mãi mãi. Anh sẽ chứng minh tình cảm của mình bằng thời gian để cho em có thể hiểu và yêu anh như anh đã yêu em. Anh sẽ chờ đến khi nào em ra trường thì anh mới nói tình cảm thật sự của anh. Và anh mong khi đó anh co thể làm cho em yêu anh được anh sẽ cố gắng bằng chính nghị lực của anh và một trái tim chân thành. Anh yêu em mãi mãi.
người luôn nhớ về em

Biển đợi
22-01-2006, 02:08 AM
... sẽ là hạnh phúc... hay gánh nặng... khi có một ai đó... trao trọn cho mình... một tình yêu... chân thành... lặng thầm... mà cháy bỏng ?!? ...

*Bích Dạ*
22-01-2006, 02:32 AM
Khi tự hỏi, chắc chắn Biển Đợi đã có câu trả lời,.......uhm.... Hạnh Phúc , gánh nặng....... nhiều.... thật nhiều cảm giác nữa chắc chắc sẽ có... vì tình yêu là vậy mà.... muôn màu sắc...... Biết là vậy nhưng con người mấy ai ko yêu, ko đau khổ và hạnh phúc.... câu trả lời đã có, tại sao ko dũng cảm lên hả bé

Fiu_dzu
22-01-2006, 04:39 AM
Hạnh phúc ? Hay Gánh nặng ? Khó mà trả lời khi mà chính mình cũng ko bít tình cảm ấy đối với mình có nhẹ nhàng, thích thú, vui vẻ hay ko? Nếu nó tốt với chính mình trong lúc này và mai sau thì đó là hạnh phúc , còn ngược lại thì ....... Trong tình yêu ko có 2 từ gánh nặng chỉ có hạnh phúc và đau khổ mà thôi . Mạnh mẽ lên nào, hãy là tiểu quỷ ngày nào ... tinh nghịch , vui vẻ lên em gái

Biển đợi
22-01-2006, 04:50 AM
uhm... hình như ở đây có sự hiểu lầm nho nhỏ ^^ nhưng mà... Bích Dạ là ai dzậy ?? sao dám kiu tui bé hử :nono:

fiu đại ca: uhm ... tinh nghịch ... tiểu quỉ ... như ngày xưa... ko dám... nhưng... mạnh mẽ... ừ ... em đã đang và sẽ luôn là con người mạnh mẽ :) chắn chắn ...

Fiu_dzu
22-01-2006, 04:57 AM
chắc tại thí em nhỏ nhỏ xinh xinh nên nổi hứng kiu vậy mà <=== nịnh BD chút :D kakaka
TQ: anh ko thích gọi em với cái tên là Biển Đợi , đừng chờ đợi con thuyền xa khơi ....mà hãy vỗ những con sóng cập bờ , đưa những con sóng xa khơi .... biết đâu ... 1 ngày em tìm thấy cái mà em đang chời đợi ...... anh chỉ muốn gọi em là tiểu quỷ , 1 tiểu quỷ bướng bỉnh mạnh mẽ như lời em nói ...

Biển đợi
22-01-2006, 05:09 AM
biết thì để bụng .... chít mang theo . FD là quá khứ (anh ko nỡ nói câu rời xa HHT) .... đó là hiện tại .

... có những thứ ko thể tự tìm kiếm ... chỉ có thể đợi ... chỉ có thể chờ ... và dẫu ... đến cuối cùng ... vẫn chưa đạt tới cái ta mong mỏi ... ta vẫn ko hối hận khi đã đợi chờ ... vì ta nhận thấy nó xứng đáng ... :)
... muốn là một chuyện ... còn ... là chuyện khác ... vẫn bướng bỉnh, vẫn mạnh mẽ ... nhưng ko là tiểu quỉ của ngày xưa ... nói đúng hơn ... tiểu quỉ chỉ còn là hình ảnh thuộc về quá khứ ...

Fiu_dzu
22-01-2006, 05:39 AM
Anh đã nói hết những gì cần nói, ...còn hành động thế nào thì tuỳ em ... Mong cho sự chờ đợi của em được đền đáp xứng đáng :D