PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi ấy - anh có còn nhớ đến em...



True Dream
22-01-2006, 01:47 AM
TTO - Cuộc tình của tôi chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ khi chat cùng với nhau trên mạng. Tôi gặp anh vào những ngày khi tôi còn là một cô bé lớp 10 chưa hiểu gì về những cuộc tình và việc đi chat.

Tôi đến với nó chỉ để thoả niềm vui và những lúc buồn vì tôi sống xa gia đình. Và tôi đã gặp anh, một cuộc gặp gỡ theo như tôi biết đó chỉ là tình trên net. Cái nick của anh suốt ba năm trời tôi cứ ngỡ anh là người ngoại quốc bởi nhũng lúc chat chúng tôi chỉ nói tiếng Anh.

Vậy rồi một chiều mưa, đất cao nguyên dường như làm cho tâm hồn của tôi trở nên buồn hơn và rồi anh nói yêu tôi bằng thứ ngôn ngữ tôi thường nói. Tôi biết dù anh có nói yêu tôi đi nữa thì đó cũng chỉ là một ảo mộng xa xôi mà thôi, từ đó không hiểu vì sao tôi cũng cảm thấy nhớ đến anh, suốt năm năm chúng tôi nói lời yêu nhau và hứa hẹn với nhau biết bao nhiêu điều.

Anh ở phương trời xa, không biết rồi anh có trở về như lời anh hẹn ước hay không. Và rồi ngày 24-12-2004 anh đã đặt chân đến Việt Nam và chúng tôi gặp nhau. Ngoài đời anh quá sức tưởng tượng của tôi, một anh chàng quá đẹp trai và hiền lành, và tôi nghĩ rằng sóng gió đã đến khi bên cạnh anh ấy chắc rằng sẽ có biết bao cô gái đẹp sẵn sàng vây lấy anh. Suốt cuộc đời của tôi, tôi chưa bao giờ gặp được ai tốt với tôi như anh, anh đã yêu tôi, đã đem đến cho tôi những niềm vui suốt bao tháng ngày.

Việc gì đến cũng phải đến, anh lại ra đi đến miền đất xa xôi, bỏ lại mình tôi nơi đây với nỗi mong chờ, nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về bên tôi. Có những lúc mọi người nghĩ rằng tôi ảo mộng. Nhưng không, ảo mộng đó sẽ trở thành sự thật khi chúng ta có một niềm tìn vào những gì mà người ta dành cho mình.

Tôi hiểu rằng đã yêu nhau rồi thì phải có niềm tin vào nhau - dù biết rằng với anh, mai sau chúng tôi có trở thành duyên vợ chồng hay không, thì thời gian qua cũng là những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời và tôi sẽ không bao giờ quên được anh, dù bây giờ không biết ở đất khách anh có còn nhớ đến tôi...

KIM TRÂM

quỳnh anh
22-01-2006, 01:56 AM
hay nì ! cảm động we trời !

okanobee
22-01-2006, 04:10 AM
Tình yêu là niềm tin và hy vọng . Mong tình yêu của bạn sẽ tốt đẹp . Hay dẫu chỉ một lần gặp gỡ để rồi quên thì đó cũng là một kỷ niệm đẹp mà bạn đã yêu và được yêu , được sống trong những ngảy tháng ngập tràn hạnh phúc . Đừng quá buồn bạn nhé .
Thân ,
Oka

*nh0c h0c y3u*
22-01-2006, 04:18 AM
chúc cho niềm tin của bạn trở thành hiện thực :D

True Dream
22-01-2006, 04:29 AM
Tình yêu là niềm tin và hy vọng . Mong tình yêu của bạn sẽ tốt đẹp . Hay dẫu chỉ một lần gặp gỡ để rồi quên thì đó cũng là một kỷ niệm đẹp mà bạn đã yêu và được yêu , được sống trong những ngảy tháng ngập tràn hạnh phúc . Đừng quá buồn bạn nhé .
Thân ,
Oka

ừ cái này của Kim Trâm chứ hoh fải của mình ^^

Selena
22-01-2006, 04:20 PM
Tôi hiểu rằng đã yêu nhau rồi thì phải có niềm tin vào nhau - dù biết rằng với anh, mai sau chúng tôi có trở thành duyên vợ chồng hay không, thì thời gian qua cũng là những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời và tôi sẽ không bao giờ quên được anh, dù bây giờ không biết ở đất khách anh có còn nhớ đến tôi...

Niềm tin và hi vọng sẽ vượt qua được những thử thách khó khăn nhất trong Tình Yêu.... Yêu là hi vọng và đợi chờ mà :)

Death Angel Of Silence
23-01-2006, 04:00 AM
chúc bạn 1 ngày nào đó có thể sống hạnh phúc bên người mình yêu