PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thương nhớ người dưng .!!.



Babylove_83
22-03-2005, 02:45 AM
Nghe mưa rơi nhẹ êm đềm
Có người con gái bên thềm nhớ ai ?
Nhặt nhạnh từng mãnh tình phai
Kết thành những chuỗi ngày dài xót xa

Người dưng ở tận trời xa
Vui trong nắng mới vạn hoa dâng tình
Hồng nhung, bạch cúc tươi xinh
Riêng ta cỏ dại chung tình đá rêu

Mộng mơ một thuở ai thêu
Lên bao chữ đợi nếu xa đôi đường
Ngày xưa người nói yêu thương
Yêu thương mãi mãi chẳng lường dối nhau

Nhưng nay người nỡ quên mau
Cho tình chớm nở ban đầu vỡ tan
Sầu riêng một nỗi ai mang
Sầu tương vương vấn hai hàng đợi mong

Yêu anh em mãi trọn lòng
Trái tim non mãi mong chờ người dưng

BBL

Babylove_83
24-03-2005, 02:14 AM
Những bài thơ dưới đây là MoOn làm để tặng riêng cho người dưng của MoOn .... ngưòi mà MoOn thương nhứt và cũng chính là người mà MoOn ghét nhứt

Em nhớ anh nên gọi mãi bao lần
Khi ân tình trôi mãi chẳng dừng chân
Em không trách hay mang lòng thù hận
Chỉ biết rằng yêu trọn kiếp là anh
Như tất cả trong vòng quay ảo ảnh
Chút gió hờ tan vỡ bóng hình anh
Trong sắc úa ánh thu vàng se lạnh
Nước mặt nào rơi cạnh mắt buồn vương
Hỡi đôi chân sao dạo mãi trên đường
Chưa gặp bến hay đường còn ngang trái
Yêu một lần mà trọn kiếp phôi phai
Nên nguyện ước ngày mai ta đóng cửa
Trái tim hồng ẩn chứa bóng người xưa
Chôn cất hết những gì vừa nếm trãi
Nơi tận cùng ngôi mộ của trái tim
Nghe buốt nhói khi nghĩ về tìm thức
Bởi duyên mình là bờ sâu thẳm vực
Đẩy duyên tình là cơn gió lạnh căm
Nay xa cách sợi tơ tình thăm thẳm
Nối được gì khi khoảng cách trùng xa

Babylove_83
24-03-2005, 02:24 AM
Anh biết không thuở mình vừa hẹn ước
Em đã trồng đôi chậu nhỏ tình yêu
Xanh sắc lá của xương rồng yểu điệu
Chút diểm kiều cánh hoa nhỏ hồng xinh
EM đặt chúng nơi góc trời yên tĩnh
Nơi nắng vàng và gió tự tình ru
Nhưng có lẽ ân tình chưa đắp đủ
Cây muốn tìm trong giấc ngũ tình yêu
Một bóng hình mang sắc hương kỳ diệu
Chợt chạnh lòng em thấu hiểu vì sao
Cây tươi cười, cây héo úa hư hao
Phương xa đó nhưng người nào biết được
Yêu người rồi em luôn thầm nguyện ước
Ước trọn đời em có được tim anh
Nhưng tơ trời kia sao quá mong manh
Chút gió buồn làm nên cảnh chia ly
Em thầm hỏi sao tim quá uỷ mị
Như xương rồng khi đã úa tàn phai
Nhưng tất cả chẳng thể là mãi mãi
Nỗi đau nào cũng phải có ngày nguôi
Và có lẽ tình đầu như tình cuối
Trọn cuộc đời em chẳng thể quên anh

Babylove_83
25-03-2005, 03:50 AM
Anh ơi một thuở thương yêu
Giờ tình chua xót kèm nhiều đắng cay
Tình đời đen trắng đổi thay
Làm sao biết trước có ngày cách xa

Tình như cơn gió thoảng qua
Mang theo chút ánh giọt ngà vấn vương
Ai khi xa cách người thương
Mà khộng rơi rớt sầu tương khóc thầm

TÌnh không trọn được trăm năm
Nhưng em xin giữ trong tâm mãi còn
Nhìn trời bên ánh trăng non
Như tình ta đó chẳng tròn ước mong

Gom bao mưa bão trong lòng
Thả trôi sầu úa theo dòng nước xanh
Ngày mai hạnh phúc nhé anh
Em đây vẫn mãi bên anh .... nếu cần !

Babylove_83
26-03-2005, 03:11 AM
Ngày hôm qua tôi vào đời lặng lẽ
Như thu vàng khe khẽ lá thu rơi
Còn bỡ ngỡ bên cánh cửa cuộc đời
Chưa định hướng những lời yêu ong bướm

Ngày hôm qua trôi theo những cánh buồm
Theo hướng gió ươm tình yêu bên sóng
Giữa biển đời mong sóng mãi dịu êm
Để ru giấc mộng bên thềm ước mơ

Ngày hôm qua tôi biết đợi biết chờ
Biết trông biết ngóng đến giờ gặp nhau
Đẹp sao cái thuở khi yêu ban đầu
Nhớ nhung, nhung nhớ nhưng màu chóng phai

Ngày hôm qua quay đầu không nhìn lại
Xác thu vàng ai dẫm nát đường quen
Ngày hôm qua ta cùng ai ước hẹn
Cũng chỉ là những hẹn ước của hôm qua

Babylove_83
28-03-2005, 01:37 AM
Làm sao có thể nào quên
Những ngày thơ mộng êm đềm bên nhau
Đó là một mối tình đầu
Mà khi xưa đó có nhau bao ngày

Hôm nay ta đã chia tay
Nhưng tình yêu ở tim này không phai
Đường tình duyên kiếp chia hai
Nhìn người quay bước phôi phai không ngờ

Chỉ là một mối tình thơ
Nhưng người có biết tôi mơ mộng nhiều
Hôm nay nói ra bao điều
Người làm đau nhói tiêu điều con tim

Ta chia tay giữa lặng im
Mà như sét đánh tắt lịm hồn tôi
Hôm nay người đã nên đôi
Còn tôi vẫn cứ mồ côi một mình

fantasy
28-03-2005, 03:22 AM
Có nhớ nhung gì để mà phải phôi phai?
Có tình yêu đâu để đêm dài nhung nhớ
Có thề khi nào mà tin là muôn thưở
Có gần bao giờ mà bảo chẳng lìa xa?

Sự thật ! Con đường vẫn chỉ bóng với ta
Chân một kẻ cố dìu nhau...tranh bước
Nên có cần đâu hằng trăm điều ước
Tất cả cũng là ảo tưởng sẽ vụt qua.....!
TH

Thơ bùn quá, Fan chại dzô bùn chung dzí Mo0n nha ^_*

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 01:50 AM
trời ơi sao buồn thế vậy em
nỗi buồn em lây tỏa sang anh
làm anh thấy lòng anh thêm buồn lạ
một lỗi buồn anh chẳng hiểu vì sao

Babylove_83
04-04-2005, 11:12 PM
Khi trái tim anh đã nhạt mờ
Em còn vương vấn ... mãi làm thơ
Tim yêu non nớt nên khờ dại
Để trái tim buồn nghĩ vu vơ

Khi nhớ ai kia chỉ khóc thầm
Sao trời, trăng khuyết cũng lặng câm
Thuyền ai rời bến đi xa mãi
Bến đợi trông mong nhỏ lệ trầm

Mong nhớ tương tư đã phủ đầy
Em dừng chân bước lại từ đây
Đoạn đường ngang trái duyên tình lỡ
Cuộc tình phôi phai những tháng ngày

Hỏi ai nơi đó phương trời lạ
Có nhớ mong người ở phương xa
Một thời thêu những cơn mộng đẹp
Có phải tình anh đã nhạt nhòa

huong lan
05-04-2005, 12:02 AM
u?m hay do' buon woa' ta.

kuneovn
05-04-2005, 12:07 AM
Làm sao có thể nào quên
Những ngày thơ mộng êm đềm bên nhau
Đó là một mối tình đầu
Mà khi xưa đó có nhau bao ngày

Hôm nay ta đã chia tay
Nhưng tình yêu ở tim này không phai
Đường tình duyên kiếp chia hai
Nhìn người quay bước phôi phai không ngờ

Chỉ là một mối tình thơ
Nhưng người có biết tôi mơ mộng nhiều
Hôm nay nói ra bao điều
Người làm đau nhói tiêu điều con tim

Ta chia tay giữa lặng im
Mà như sét đánh tắt lịm hồn tôi
Hôm nay người đã nên đôi
Còn tôi vẫn cứ mồ côi một mình

Xa em rồi cuộc đời tôi vẫn sống
Vắng em rồi dòng đời vẫn trôi qua
Em xa ta bao hình bóng lướt qua
Đọng lại kỷ niệm chỉ còn là nước mắt

Năm tháng qua hai bóng hình thắt chặt
Thề thốt yêu thương dù vật đổi sao dời
Nhưng làm sao thấu hiểu được lẽ đời
Vì vật chất nên đôi ta xa cách

Ngày chia tay lệ sầu dâng khoé mắt
Môi run run để đau khổ tuôn tràn
Từng giọt rơi lã chã từng giọt buồn
Đầu gục xuống với thanh trầm nức nở

Tìm đâu em thưở ban đầu bỡ ngỡ
Lỡ làng rồi ai nỡ cắt đường tơ
Phải đâu anh vì một phút ơ thờ
Để tan vỡ những mộng ta xây đắp

Tìm đâu em môi cười dâng ánh mắt
Trong như thơ ấm áp tựa cung đàn
Để tim anh rung động bao ngỡ ngàng
Rồi tắt lịm bàng hoàng nghe tim vỡ

Rồi cũng qua những gì ta lỡ dở
Quá khứ trôi để dĩ vãng đau buồn
Kỷ niệm đó để lệ sầu mãi tuôn
Em có nghĩ? phải chăng? Em tàn nhẫn !

Babylove_83
07-04-2005, 11:21 PM
Tình em đang độ giữa trưa
Nhưng sao lại đỗ cơn mưa vội vàng
Tình yêu một thuở ai mang
Hôm nay gãy gánh giữa đàng đau thương

Trên mi nặng hạt sầu tương
Từ nay thôi hết vấn vương đợi chờ
Mộng tàn theo những cơn mơ
Và bao giây phút dại khờ khi yêu

Khi yêu mơ mộng lắm điều
Được cùng anh ngắm những chiều hoàng hôn
Được nghe anh nói ôn tồn
Những lời yêu dấu trong hồn miên man

Hôm nay cơn mộng vỡ tan
Tình yêu mờ khuất theo làn khói xương
Mình em suối lệ đêm trường
Còn đâu giấc mộng uyên ương thuở nào

Nhìn đôi yến lượn nghiêng chao
Thấy lòng đau nhói hư hao gợn sầu
Nghĩ về giây phút bên nhau
Tình yêu khi ấy một màu thắm tươi

Hôm nay em nghĩ đến người
Mà sao chua xót nụ cười héo hon
Tình em muôn kiếp mãi còn
Dù cho năm tháng hao mòn lãng quên

Babylove_83
28-04-2005, 01:36 AM
trong lớp học tâm hồn em lơ đãng
Mực tím buồn bên trang giấy tinh khôi
Dệt nỗi buồn trên trang thơ viết vội
Lòng thẫn thờ như trăng vỡ trời cao

Vì chân thành em suốt đời mộng ảo
Cuộc tình buồn em vẫn mãi không quên
Bước đi mãi trong buổi chiều lơ đễnh
Nhặt lá vàng khắc hai chữ yêu anh

Ép nhẹ nhàng lên đôi mi ướt lạnh
Khóc cuộc tình đã lỡ mất đường tơ
Bởi tình đầu nên tim hoài bỡ ngỡ
Tim lạc đường lưu lạc cõi phù du

Ôi đau nhói cõi u tình xưa cũ
Trói cuộc đời trong dĩ vãng mờ phai
Tim tôi đó trao người không lấy lại
Đổi được gì ngoài những mãng tàn tro

PhươngThanh
28-04-2005, 03:01 AM
hay lắm đó moon , tiếp đi moon

cobe_mang_noibuon
01-05-2005, 05:48 AM
[B] Đường phố đông nhưng lòng tôi lạnh vắng
Bước cô đơn trong nỗi nhớ về anh
cơn mưa rào nhẹ rơi trên vai áo
ươc chi người cùng sánh bước bên ta.
nhớ người yêu.............

Babylove_83
03-05-2005, 11:22 PM
Ước chi người khi cơn gió thoảng qua
Kỷ niệm xưa cũ chỉ là mộng du
Mà ta chợt tìm thấy trong giấc ngũ
Để giật mình giữ lại nỗi buồn riêng


hay lắm đó moon , tiếp đi moon

welcome bạn vào vườn thơ ..... thanks vì lời khen cho những dòng thơ con cóc của M hén


Mấy đời bánh đúc có xương
mấy đòi gái đẹp đi thương trai nghèo

Trai ngheo thì mặc trai nghèo
Miễn tình yêu đến thì nghèo xá chi

venhvenhcongtu
03-05-2005, 11:44 PM
Biết lỡ rồi sao tôi cứ yêu em
Biết lỡ rồi sao anh cứ yêu em
Bóp chặt trái tim anh mỉn cười hạnh phúc
Miệng ngậm ngừng.... chúc em yêu hạnh phúc
Chúc vậy mà lòng đau nhói em ơi......

Em ơi em có biết rõ không???????
Anh đã nhận vào anh mọi nỗi đau thầm kín
Một phút yêu em ,anh cầu rằng mãi mãi
Mãi mãi bên em dù bão cát mưa sa...

Em bận lòng sao hỡi cô bé Lọ Lem
Anh biết mình chẳng xứng làm Hoàng Tử
Anh nhếch nhác ngây ngô và yếu đuối
Em tuyệt vời như một đóa hồng nhung.........

Thời gian dần qua anh đã tự nhủ mình
Quên em đi đừng có mà luyến tiếc
Nhưng không thể quên,tình đã thành ngọn lửa
Đốt cháy anh hằng tồi em ơi

Không xóa nổi em trong sâu thẳm lòng anh
Anh cầu chúc cho mình biến mất
Biến mất cả những tháng năm chân thật
Của tình yêu nồng cháy năm xưa

Cứ hằng đêm anh lại ngắm đêm sao
Mơ về xa xa nơi em anh ở đó
Câu thơ cũ như một niềm mong đợi
Nhưng anh hiểu rằng mong ước cũng vậy thôi............

Babylove_83
04-05-2005, 12:17 AM
Sẽ nhớ mãi một người
Trong mộng yêu ban sơ
Khi ta mãi ngu ngơ
Chôn vùi trong kỷ niệm

Khi ta giữ trong tim
Mối tình đầu thơ dại
Yêu anh là mãi mãi
Dù người đã sang sông

Khi bao nỗi nhớ mong
Ân tình trong dĩ vãng
Ta như mãi lang thang
Phố buồn nhìn trăng khuyết

Cô đơn cùng ánh nguyệt
Giọt nước mắt tràn mi
Khi anh đã ra đi
Không một câu giã biệt

Mùa đông và hoa tuyết
Thêm lạnh giá con tim
Sao ta mãi kiếm tìm
Một bóng hình hư ảo ?

Trong khoảng lặng trời cao
Tiếng chim buồn quên hót
Chua cay và mật ngọt
Cùng vị đắng tình yêu

Sẽ có những buổi chiều
Hoàng hôn buồn trong mắt
Đôi tay mềm thắt chặt
Từng mãnh vụn con tim

Khi đêm đã khuất chìm
Ánh mặt trời đi ngũ
Ánh trăng vàng ủ rũ
Trong nỗi buồn đợi mong

crazy_7890
06-05-2005, 01:56 AM
Người giờ là của người ta
Nên tôi cứ phải gọi là người dưng

Babylove_83
07-05-2005, 06:03 AM
Vẫn biết yêu anh sẽ dệt sầu
Ngậm ngùi trái đắng cuộc tình đau
Nhưng sao muôn kiếp luôn chờ đợi
Một mối tình buồn đã chôn sâu

Babylove_83
10-05-2005, 04:51 AM
Giờ em chỉ biết nguyện cầu
Cho người ấy ở nơi đâu hãy về
Tình ta cách biệt sơn khê
Bao giờ thoát khỏi cơn mê cuộc tình

venhvenhcongtu
10-05-2005, 04:53 AM
Kỉ vật trao em , gửi chút tình..
Lời chưa buông tiếng, lòng lặng thinh..
Thay ta , cánh hoa nhịp nhàng chứa..
Xiết bao tâm sự của chúng mình..

Ngày ra đi , bao giờ trở lại..?
Khóe mắt sầu , đọng nước mắt cay..
Có là chi , tri kỉ hay là..!
Người xa lạ , ôi ! lòng đùn đẩy..

Chẳng dám nhận ai là người tình..
Lòng còn e ngại chút niềm riêng..
Muốn hay không , ánh mắt "van xin"!
Ừ nhé em , cũng chỉ bạn hiền..

Li biệt , bi thương giờ là nhớ..
Khổ đau , đau xót giờ là mơ..
Ghi khắc trong tim người ảo ảnh..
"Ảo ảnh" kia ơi ! có ngóng chờ?


Ngày xưa câu nói ngại ngùng,
Giờ thì tiếc nuối xin đừng xót xa..

Babylove_83
10-05-2005, 05:34 AM
Hôm nay ngồi ngắm mưa rơi
Lật trang ký ức khơi bao nỗi sầu
Tìm về một dấu thời gian
Mà khi xưa ấy dưới hàng phượng rơi

Em tìm ký ức nơi đây
Tìm lại câu nói bao ngày thân thương
Anh trao em giữa mái trường
Nắng vàng trên áo còn vương chút tình

Em tìm ký ức lặng thinh
Tìm làn môi ấm khi mình bên nhau
Anh bên em những lúc sầu
Nhánh bàng run rẫy giấu từng hạt mưa

Em tìm ký ức ngày xưa
Tìm vòng tay ấm khi cơn mưa chiều
Mắt anh nói lên bao điều
Như ngôi sao nhỏ giữa chiều long lanh

Ký ức một thời bên anh
Như là ảo giác vây quanh chẳng rời
Mình em trống trãi chơi vơi
Đi tìm ký ức giữa đời quạnh hiu

dao hoang sa
10-05-2005, 08:31 PM
nếu biết trước ngày ấy em đừng đến
để bây giờ em cất bước ra đi
để trong anh bao buồn đau nỗi nhớ
ánh mắt u hoài dẩu bước em đi :rain:

venhvenhcongtu
10-05-2005, 08:32 PM
(xem bài này tôi đạo thơ ở đâu)?????????????
Em với tôi hai cảnh đời xa lạ
Người giàu sang còn người lại quá bần hàn
Em điệu đàng trông dáng thật thời trang
Đời chỉ biết vô tư ko lo nghĩ

Còn riêng tôi, suốt một đời sương gió
Sống ngày nay chẳng biết đến mai sau
Sướng ìt , buồn nhiều ,chỉ biết chết là thôi
Như con thuyền nhỏ lênh đênh ko bến đỗ

Hỡi người ơi tôi có ngốc ..................?????????

Ai hiểu dùm tôi hiểu cho tôi
Hiểu dùm tôi trong một phút đủ rồi
Yêu em lắm nhưng tôi đành im lặng
Vì tôi nghèo, nghèo lắm hỡi em ơi!

Sống gần nhau mà chẳng được gần nhau
Trong tình yêu tôi là kẻ đến sau
Không dám ngỏ , chỉ lặng ngồi mong nhớ
Ngồi một mình mà như ngỡ gần người...

Người ta nói yêu đương ko có tội
Tôi chỉ mong yêu em có vậy thôi
Cớ làm sao duyên phận cứ trêu người
Thuyền tình tôi lênh đênh ko bến đỗ

Em vẫn thế vẫn vô tư ko nghĩ
Trong tim em chẳng tồn tại thằng ..tôi
Thật nực cười cho một cái tôi ........
Mong mình đến bờ yêu bờ hạnh phúc!
__________________

thotinh_online
10-05-2005, 08:33 PM
Hôm nay ngồi đọc thư nàng
Dưới ánh nắng vàng sưởi ấm lòng ta
Thư nàng dài quá vậy ta
Bao nhiu tình cảm thiết tha trong này
Ngày mai mua vé máy bay
Phải vào trong đó để say cùng nàng
Để cùng đi dạo lang thang
Cùng nhau trò chuyện với nàng tới khuya

di zìa

Babylove_83
13-05-2005, 12:33 AM
Nếu biết trước yêu anh là đau khổ
Thì trọn đời em sẽ chẳng yêu đâu
Và có lẽ bây giờ không chôn dấu
Giọt lệ buồn bên gối chiếc đêm thâu

Babylove_83
16-05-2005, 12:33 AM
Sương mai vương nhẹ mi sầu
Mắt buồn ẩn chứa một màu úa phai
Hồn tôi xa nơi quan ải
Vướng bẫy tình yêu nên phải lưu đày

Trời cao lạc lối chân mây
Dường như dĩ vãng làm gầy xác thân
Ngày nao mưa tình một trận
Trút xuống tim hồng nay hận càng yêu

Bàn tay cố níu nắng chiều
Xua màn đêm tối đìu hiu ẩn chờ
Tình xa một chút bâng quơ
Buồn, thương, luyến nhớ, hững hờ, xót xa

Trời mưa lệ ướt mi nhòa
Trời đem giông tố gieo qua cuộc tình
Chẳng ban một chút nắng xinh
Để khi gặt hái được tình đắng cay

fantasy_girl
16-05-2005, 12:38 AM
Chửa biết tên chàng , biết tuổi chàng
Mà sầu trong dạ đã mang mang
Tình yêu như bóng trăng hiu quạnh
Lạnh lẽo đêm trường dãi gió sương.

Babylove_83
16-05-2005, 12:54 AM
Ngẩn đầu trăng khuyết trời cao
Nghĩ hoài chẳng biết nơi nào có anh
Cành cao mưa chuyện trên cành
Nhớ về những lúc có anh bên mình

fantasy_girl
16-05-2005, 01:50 AM
Người dưng là người dưng ơi
Vui thay cái phút buổi đầu bên nhau
Giờ đây trái đắng tim đau
Để ta đôi kẻ người dưng bên đường

Babylove_83
17-05-2005, 11:24 PM
Một mối tình đầu kể như xong
Một phút xao lòng kẻ đợi mong
Tình thuở mộng hồng nay đã vắng
Để cuộc đời ta một khoảng không

Trang_mylove
01-06-2005, 04:28 PM
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!!!!

thơ của mấy bạn hay wa ta,ươc gì tui co khiếu làm thơ như mấy bạn nhi??? Mà mình công nhận Mo0n tich cực thiệt nha........cứ thế phát huy

Narcisus
01-06-2005, 09:22 PM
moon ơi! tình yêu đã từng hau chưa trãi?
mà sao sự đời hiểu rõ từng vần thơ!

rommeo
01-06-2005, 09:41 PM
Trời cho em hỏi vì sao

Ở đây nhiều thi nhân wa' !

Narcisus
07-06-2005, 09:05 AM
hằng nga ơi ! cầu kia như đã gãy
cuội đau lòng ngây ngất nhìn cung trăng
ở phương nào xin em đừng khép dạ
đón mây ngàn bạc gió khóc sầu đau
những vần thơ giờ đây đâu còn nghĩa
để ta đây ôm hận một kiềp đời...

Suza
07-06-2005, 09:09 AM
Một mối tình đầu kể như xong
Một phút xao lòng kẻ đợi mong
Tình thuở mộng hồng nay đã vắng
Để cuộc đời ta một khoảng không
Mối tình thứ nhất kể như xong
Người ở đằng trong kẻ đằng ngoài
Nhớ thương sầu cảm còn vương mãi
Lưu luyến tình xưa 1 tấm lòng

*Mãi Xa*
07-06-2005, 09:09 AM
em chẳng trao nhầm tình yêu đó
tại anh vô tình chẳng hiểu ra
trái tim em giờ nát tan cả
hẹn ước xưa xin hẹn kiếp sau

Narcisus
07-06-2005, 09:25 AM
màu hoa sáng trong sắc màu , em nhớ!
một chiều kia em đã lỡ chuyến đò
con thuyền nhỏ đã đi rồi ai thấu?
mảnh tình này em trọn giữ trong tim........

*Mãi Xa*
07-06-2005, 09:32 AM
bi đát làm sao tình phũ phàng
có duyên ko nợ tình trái ngang
đò tình lỡ chuyến xin hẹn lại
giữ mãi tình thơ dệt mộng vàng

Narcisus
07-06-2005, 09:40 AM
thơ xưa đọc lại thật buồn
rượu không dìm hết vết thương đong đầy
thơ tình em trả lại anh
nhưng em không trả những ngày mới quen.....

Boulevard
07-06-2005, 10:54 PM
Người dưng nay đã xa rồi !
Trăng ơi chớ đợi , thêm hoài nhớ nhung
Người dưng xa cách muôn trùng !
Trăng ơi , xin hãy lặng thầm bước đi !

Babylove_83
10-06-2005, 01:53 AM
Tình yêu thắm mãi không tàn
Chỉ trong cổ tích mộng vàng mà thôi
Ái tình một thuở chia phôi
Người dưng muôn kiếp vẫn là người dưng

Chanh Chua
10-06-2005, 04:01 AM
biết nhau từ ánh mắt
yêu nhau từ nụ cười
khi xa tự nhiên nhớ
thế đó người dưng ơi.......

den_mot_luc_nao_do^-^
10-06-2005, 07:55 AM
hay ,nhưng sao buồn quá

nangchanhche
11-06-2005, 12:10 AM
biết nhau từ thuở ban đầu
yêu em từ thuở ngày đầu gặp nhau
Nhưng mà em có hiểu đâu
làm tôi đau khổ ầu sầu từng đêm

Babylove_83
12-06-2005, 12:47 AM
Bao đêm khóc ướt môi mềm
Thương người viễn xứ bao đêm vẫn chờ
Chờ anh qua những cơn mơ
Để khi thức dậy chực chờ lệ rơi

Boulevard
02-07-2005, 01:22 AM
Người ơi , xin hãy mỉm cười
Lệ tuôn xin chớ phiền lòng nha em
Còn đâu cái thuở êm đềm ...
Lời yêu anh đã xoá mờ còn đâu ?

matquykyo
24-07-2005, 03:48 AM
thơ hay lắm MoOn ơi!
còn nưả hay ko vậy

rêu phong
07-08-2005, 02:31 PM
Tặng em gái nhỏ.............

Với người dưng em giờ là dĩ vãng
Khóc làm chi cho lệ ướt vai gầy
Buồn làm chi cho hằn thêm tuổi tác
Hoa úa tàn theo từng bước chân xa,

Chỉ còn em một mình trên phố vắng
Đà Lạt vương buồn đếm bước cô đơn
Dáng thân gầy liêu xiêu đồi thông lạnh
Trong hơi sương đuổi mãi bóng người dưng.
:guoc: :smioh:

seshi
15-08-2005, 07:52 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Và trái tim hóa nghèo nàn, bất lực,
Chết âm thầm không một lời ca,
Sẽ giống như tro tàn, lửa tắt,
Xót xa, tan rã, vụn rời ra.

babybao
21-08-2005, 02:56 AM
thôi dở dang rồi chẳng chung đôi
thương thay cánh nhạn lẩn phương trời
chúng mình đã lở câu chung thủy
lửa tình le lói lệ đắng môi?!

Babylove_83
01-09-2005, 07:17 AM
Một chút bâng khuâng nắng trở chiều
Nghe buồn trong dạ gió hiu hiu
Ngỏ thu lá rụng chen ngang lối
Khoảng lặng trời cao một cánh diều

Lối mộng vườn ai hoa đỏ thẩm
Sao ngàn vạn bước vẫn xa xăm
Thu đên thu đi hoa vẫn nở
Bên những niềm đau những giọt trầm

Khung cửa mùa đông mở giữa trời
Nghe lòng se lạnh ngỡ biển khơi
Diều xưa vẫn ở nơi xa lắm
Hoa xưa vân nở giữa đất trời

Như cõi lòng ta xuân vẫn nhớ
Hạ về phượng đỏ phũ trang thơ
Thu sang lá vàng rơi ngập lối
Đông về ta choàng tỉnh cơn mơ


(cảm ơn anh trai lớn nhiều hén)

rêu phong
08-09-2005, 08:36 AM
Mênh mang trời đất thu vàng úa
Dặt dìu tiếng sáo giữa thinh không
Dáng ai hờ hững bên khung cửa
Đếm lá thu rơi nhớ người dưng

cloudy_vale
08-09-2005, 08:15 PM
Vì sao căn phòng tối
Khi ánh nắng ngập trời
Vì sao em lặng lẽ
Khi cuộc đời xôn xao

Do đâu có vì sao toả sáng,
Và ánh trăng lơ lửng trên cao?
Để cho em mơ mộng nôn nao
Rồi tự hỏi sao đêm dài trôi chậm.

Có phải vì đêm không biết hát
Em đợi chờ câu hát anh ru
Đợi mãi bài thơ dài thành ngắn
Như lòng em thương nhớ người dưng.

( có thể còn nữa.... chưa sáng tác kịp :angel1:

Babylove_83
10-09-2005, 04:55 AM
bài thơ hay quá M đang đợi bạn sáng tác tiếp nè :)

Ngồi nghe sóng biển thở dài
Phải chăng biển cũng ngày dài nhớ ai
Đông tàn xuân nở nhành mai
Biển ơi hãy nhớ tương lai vẫn chờ

Babylove_83
18-09-2005, 07:33 PM
Anh đi thuyền cũng xa khơi
Em về gom góp tình rơi vụng về
Tình ta dệt lắm nhiêu khê
Để nay đánh thức cơn mê đắng lòng

Anh đi nhạt cả ước mong
Em về bên anh trăng trong bỗng nhòa
Giật mình tình đã đi qua
Vô tình đánh mất tình ta giữa chiều

Anh đi vụn vỡ tim yêu
Em về nhặt mãnh thương yêu cuối cùng
Nghẹn ngào gửi chốn mông lung
Ái tình vất vưởng bên thung lũng buồn

Anh đi trời đổ mưa tuôn
Em về ngăn lệ thôi tuôn mặn lòng
Từ nay chẳng dám ước mong
Tim em trót dại nhớ mong mãi người

Azudo_Hakaider
18-09-2005, 11:12 PM
Người đi ...tan mất nụ cười
Trong anh là những tháng ngày mênh mông
Nơi xa người biết hay không
Chiều Thu anh bước đơn côi một mình ...

Người đi sao cứ lặng thinh
Trong anh là những yêu thương thét gào
Em đi Trăng bỗng lệ trào ...
Ước ao một thuở tan rồi người ơi ...

Người đi - Chia cách đôi nơi
Đường anh là những đắng cay ngập lòng
Đường em chắc cũng mênh mông ...
Đường ai , ai bước , đường ai nấy về ...

Người đi quên mất lời thề
Yêu thương đổ vỡ khung trời chia đôi ...
Thôi thì ...ta cứ đôi nơi ...
Trái tim thôi cứ mong chờ ...người dưng !

Chanh Chua
19-09-2005, 12:24 AM
Người bảo ta làm thơ
Rồi đem đề trên lá
Người ép vào trang vỡ
Kỷ niệm mối tình ta

Ta yêu người lắm đó
Rồi đi tìm chiếc lá
Cuối hè trời bở ngở
Sầu muộn khúc ve ca

Ta tìm hòai như mơ
Vẫn chẳng ra màu lá
Khói sương buồn muôn thuở
Như lời ai tạ từ

Cung đàn nào vừa vỡ
Trên xác lá nhạc nhòa
Nghe hồn hoang vu quá
Chiều cuối hè đợi chờ

Lá vàng rồi bơ vơ
Cho mắt lệ xót xa
Lời tình chưa kịp ngỏ
Người đã vội xa ta

Ta ngồi nhìn mộng vỡ
Thương cuộc tình phôi pha
Tặng người lời tình lỡ
Như lá vàng bay xa.....!!!

ke_lanh_lung2500
19-09-2005, 12:34 AM
cuộc đời này chỉ là cõi tạm
Chết đi rồi vĩng hằng ở đâu
Ở trong lửa vạc chảo dầu
Hay là người lại khóc rầu nhân gian
=======================
đừng cho rằng chết rồi là vào Vĩnh Hằng

sành điệu mái ngố
19-09-2005, 02:11 AM
cuối hạ đã xa rồi
sao ta cứ mải mê
đi tìm mùa hạ ấy
nhớ tiếng ve gọi về

ve kêu buồn thương quá
mà giờ có được/ nghe
mùa thu vàng chợt đến
cướp đi 1 lời thề

em yêu anh thật/ lòng
cớ sao anh lẩn tránh
vào bóng tối đam mê
cho em thêm điên dại
trái tim xốn xang buồn

kebatmattroi
19-09-2005, 02:32 AM
em yêu anh sao anh chẳng biết
chỉ thấy em bên người,điên tiết lên
cuộc tình tan ngày bên nhau kô còn
hạ đã sang mòn mỏi góc thu chờ?

seshi
19-09-2005, 06:22 PM
Bóng hình em ẩn hiện những vần thơ
Anh - thi sĩ tìm hoài mà không thấy
Cây trút lá cây buồm biết mấy
Nhớ chăng em - đã có một thời ?

abba712
19-09-2005, 07:46 PM
một mình ngồi ngẫm thơ em
mà lòng bỗng nhớ bỗng thương một người
nhớ người nắng gió đầy xương
nhớ người yêu dấu chốn trường hồng nhan
nhớ sao nhớ đến muôn ngàn
nhớ sao tôi nhớ một nàng người dưng...
(buồn quá .lần sau tôi post lên sau)

congiobuon
19-09-2005, 09:33 PM
Lao xao phố vắng chiều nay
Gió bay vương mái tóc mây thẫn thờ
Mắt nhìn....mắt khẽ làm lơ...
Người theo....người khẽ hững hờ...quay đi

Ngoài hiên sương lạnh lòng đau
Gió vi vu vút hàng cau đã già
Ong nào đợi nổi cành hoa
Cho dù thương nhớ,dẫu là tin yêu!

Hạnh phúc sao đắng cay nhiều
Oan sao ai đó nặng điều gia quy
Ai hờn biệt khúc người đi
Người chờ,người hẹn,chia ly,tương phùng
Giả mang câu ước hẹn cùng
Nhưng thôi xa cách xin đừng nhớ thương!

Babylove_83
22-09-2005, 06:22 PM
Lưa thưa mưa giọt bên thềm
Xoè tay em hứng giọt êm giọt trầm
Thì thầm bao tiếng thanh âm
Như lời của gió mang tâm sự buồn

Trời sao lại đỗ mưa tuôn
Vì ông trời khóc nỗi buồn thế gian
Đổi đen thay trắng phũ phàng
Lòng người khó đoán kẻ gian, kẻ hiền

Phút mình gặp gỡ đầu tiên
Cũng là giây phút muộn phiền bũa vay
Tim yêu đã chẳng chọn ngày
Chọn năm, chọn tháng để nay mộng sầu

Đem tình vớ vẫn đâu đâu
Vào tim trói chặt bắt đau vạn ngày
Rượu nồng nâng chén ta say
Say cho quên hết đắng cay cuộc tình

Boulevard
22-09-2005, 07:00 PM
Thì thôi anh nhé chuyện mình
Dần quên năm tháng vương lòng làm chi
Một người đã mãi ra đi
Trời thu mưa đổ giọt sầu chơi vơi ...

Vầng trăng giờ đã chia đôi
Nửa kia em mãi giữ câu hẹn thề ...
Nửa anh sao chẳng thấy về
Trôi theo năm tháng xóa mờ yêu thương ...

Tình yêu ai biết khó lường ?
Kẻ gian , người dối , anh là ai đây ?
Mà sao nhớ mãi phút giây ?
Lần đầu gặp gỡ xe duyên chúng mình ....

Giờ đây chỉ có một mình
Mình em cất bước trong chiều mưa tuôn ...
Xa Anh - Ai sẽ giận hờn ?
Lấy ai để viết thành lời yêu thương ?

gabriel
22-09-2005, 07:06 PM
lối đi ngay dưới chân mình
điều giản dị sao em không rõ
ngoài kia dòng đời chảy xiết
đời vẫn màu xanh xanh

anh lặng lẽ hơn nhiều khi ở bên em
điều gắn kết chúng ta là nốt son trầm lặng
chỉ một nụ hôn cũng đủ xua tan bao cay đắng
em thổi vào đời anh những làn gió mát

congiobuon
24-09-2005, 12:03 AM
Quái lạ làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẵng suốt canh thâu
Bốn phương mây nước, người đôi ngã
Hai chữ tương tư một gánh sầu.

Babylove_83
12-10-2005, 04:21 AM
Anh ơi có phải mình mất nhau
Nửa đêm gối chiếc dạ em sầu
Nhớ anh nhớ mãi sao em nhớ ?
Vạn mối tình sầu vạn nỗi đau

congiobuon
12-10-2005, 08:51 PM
Có những niềm đau muốn mở lời
Nhưng sao khó nói quá trời ơi!
Thôi đành cất giữ tình riêng ấy
Ngậm đắng một đời, một nỗi đau

Babylove_83
14-10-2005, 04:33 AM
Vạn mối tình sầu em vẫn mang
Ngày đêm thuơng nhớ mộng phai tàn
Hỏi trăng, hỏi gió đều lơ đãng
Một buổi chiều tàn, tình trắng tang

Tình Nhat Phai
14-10-2005, 04:36 AM
Tiều tuỵ héo gầy ai có hay ?
U buồn khóe mắt, rủn chân tay
Người đi biền biệt, say bùi ngọt
Kẻ ở mỏi mòn, hứng đắng cay
Gió thổi run vai, vương lạnh mãi
Mưa tuôn mỏi gối, thấm đau hoài
Mong ngày gặp mặt tuôn dòng lệ
Mượn tạm bờ vai,... khóc với "ai".
==================
Xin được thay ai đó viết vài lời

dieptieuho_anhyeuem
18-10-2005, 08:23 PM
gió sao gió mát sau lưng
người sao người nhớ người dưng thế này

BinBin
19-10-2005, 02:10 AM
Tôi ngồi đây như người đã chết
Đã bao năm , thầm yêu mình Em
Nhìn thây Em mà lòng quặn đau ...
Em nào biết, Em nào có hay ???

Tôi ngồi đây than trách gì ai ???
Yêu không nói nên giờ trắng tay !!!!
Buồn thật đấy ,Tôi buôn thật đấy
Yêu không nói nên giờ mất Em ...

Chắc có lẽ Tôi là như vậy...
Yêu 3 năm , không nói 1 lời !!!
Nhưng sự thật không phải vậy đâu
Có một ngày Tôi đứng trước mặt
Nói với Em những lời trong tim ..
Tôi yêu Em , Tôi yêu thật lòng !!!!
Chỉ mong Em hiểu cho lòng Tôi
Hãy trả lời cho Tôi được biết
Suốt 3 năm Em có yêu Tôi không ????

Babylove_83
06-11-2005, 03:53 AM
Mưa rơi tí tách mưa rơi
Ngồi nghe mưa hát bao lời ái ân
Lời yêu ai ngỏ phân vân
Tâm tư suy ngẫm chuyện gần chuyện xa

Cuộc đời một lần đã qua
Tình yêu nhỏ dại thế mà vẫn đau
Con tim rung động phút đầu
Để rồi vướng phải nỗi sầu thế nhân

Mi kia ướt đẫm bao lần
Mắt kia trông ngống những lần cách xa

còn nữa.... bận 8888

phucmeo
17-12-2005, 09:27 AM
sao co may bai hay ma ko dl dươc?
Not 888 ha & type dấu nhá

tung_my_love
20-12-2005, 12:24 AM
đã buồn đọc thơ càng buồn hơn

congiobuon
20-12-2005, 12:48 AM
Phố khuya khoác cảnh tiêu điều
Người xa người hẳn buồn nhiều hơn vui
Gặp dù thoảng chốc mà thôi
Cớ sao ta hỡi bồi hồi những đêm ?
Ấp ôm gối mỏng tay mềm
Nghe bao kỷ niệm khơi thêm vạn sầu
Tình dù chẳng tỏ một câu
Mà như đã trọn khắc sâu cùng người
PD

tung_my_love
20-12-2005, 01:00 AM
em yêu anh như tháng 3 thương mến
tháng dịu dàng có em cho anh
em yêu anh thang 5 làm ngọn nến
thắp sáng tấm lòng mẹ tặng anh cho em

Babylove_83
03-08-2006, 09:06 PM
MỘT THỜI ĐÃ QUA

Em vẫn biết tình yêu mình đã mất
Chẳng còn gì ngoài mãnh vỡ con tim
Ngoài nỗi nhớ năm xưa vẫn đắm chìm
và tất cả đã chôn vào dĩ vãng
Nhưng nỗi sầu năm tháng vẫn đeo mang
Hôn ta đó nay đi vào cõi nhớ
Lượm chút tình vương vãi lúc ngây thơ
Mà ngây ngô vô tình ta đánh mất
Để bây giờ ta chẳng chốn dừng chân
Lang thang mãi trên lộ tình hiu quạnh
Chạm rất nhiều ký ức của ngày xưa
Khi chua xót trái tim mình đóng cửa
Đợi một người muôn kiếp chẳng dừng chân
Ta muốn thoát nhưng còn hoài quanh quẩn
Giữa ngọt ngào đắng chát của tình yêu
Nếu gặp anh tôi muốn nói một điều
Tình xưa cũ tôi giờ đây quên hết
Chẳng bận lòng như nước chảy dòng kênh
Trôi đi mãi không dừng chân đứng đợi
Như một thời khờ dại ấy của tôi
~~~~~~~~~~~~~~~
EM VẪN LÀ EM

Anh có nhớ buổi đầu gặp gỡ ấy
Anh bảo em vô tư đến lạ lùng
Trong cuộc sống trong tình yêu cũng vậy
Chẳng bao giờ em nghĩ đến chuyện mai sau

Anh vẫn nói em còn ngây thơ lắm
Chẳng biết buồn và suy nghĩ giùm anh
Và có lúc em lạnh đến vô tâm
Không để ý những gì anh suy ngẫm

Anh cũng nói anh cần em an ủi
Những lúc buồn trong cuộc sống bon chen
Anh thức trắng còn em thì ngũ vùi
Trong giấc mộng chỉ mình em mơ ước

Anh còn nói chẳng bao giờ em hiểu
Được nỗi lòng, mộng ước của riêng anh
Được những gì trong hồn anh vắng thiếu
là một người thấu hiểu để sẽ chia

Và như thế em trở thành vô nghĩa
Bên cuộc đời đầy sóng gió của anh
Em chua chát trong nụ cười mai mĩa
Bởi thói đời lắm ngang trái vô biên

Sao anh biết em không hề rơi lệ
Khi anh buồn em sao có thể vui
Nhưng cố nén em đem đến nụ cười
Để che giấu những muộn phiền buồn tủi

Cũng có lúc những đêm em thức trắng
Nhớ về anh, nhớ những chuyện đã qua
và có lẽ là lời anh nói đúng
Em vô tư, vô tâm đến thật thà

Em chẳng giúp cuộc đời anh vương giả
Như một người anh vẫn hằng ước ao
Em chỉ có một tình yêu trong sáng
Và một tấm chân tình chẳng đáng bao

sUp3r Sh0cK
06-08-2006, 08:36 PM
HÃY LÀ EM NGÀY XƯA

Em vẫn thế ....âm thầm và lặng lẻ
Chẳng bao giờ chịu hé...một lời thương
Dù biết...chân tình anh...em đã rõ
Thế mà em....vô tư đến lạ thường

Anh vẫn nhớ đến ngày xa xưa ấy
Có gì đâu ...ngoài những ánh mắt nhìn
''Hiễu gì không...sao cười hoài cô bé ??? ''
Anh thì thầm...cố dấu một niềm tin ...

Anh vẫn ước....em là người thấu hiễu
Sẽ cùng anh chia sẽ những vui buồn
Nhưng anh biết...em xưa còn quá trẻ
Hiểu gì đâu ...thế giới một tâm hồn ...

Anh không trách vì sao em lại thế
Chỉ âm thầm nuôi lấy những ước mơ
Dẫu biết là anh đang ôm ảo vọng
Bởi vì em....vô tâm đến hững hờ...

Là suy nghĩ ...anh biết mình lầm lỗi
Cứ cho rằng em chẳng biết tình anh
Và như thế....tình trôi trong lẳng lẻ
Ta xa nhau ...như định luật trời dành

Nói gì đây ...khi đường tình hai lối
Tình không còn !....biết lỗi tại do ai ???
Là tại anh ...mãi lo chuyện tương lai
Nên buông thả tình yêu trong hiện tại ...

Hãy là em...đừng bao giờ vướng lệ
Khoé mắt buồn sẽ chẳng đẹp nữa đâu
Cố lên em ...niềm vui còn phía trước
Đừng vì anh mà...cứ mài âu sầu ....

07/08/2006
NHNF

Babylove_83
10-12-2006, 10:55 PM
Thơ hay quá hỉ

Tựa mình khung cửa nắng tràn sân
Thoang Thoảng hương quen lại đến gần
Hoa cỏ mùa xuân chào hé nụ
Đón hồn thi sỉ chớm dừng chân

Mai nở khoe hương giữa mặt trời
Gọi mời ong bướm đến lã lơi
Hội người đông vui như mắc cửi
Ai vẫn ngồi yên giữa cuộc đời

Trong cõi lòng ta tình có phải
Tựa ngàn lá rụng cõi thu phai
Như mùa đông ghé không kịp báo
Lướt nhẹ hồn ta nhạt gót hài

Miên man hồi ức tìm tri kỷ
Suốt đời bầu bạn với thơ si
Ai qua ký ức còn quay lại
Xóa nhạt đâu còn dâu chân đi