Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hãy quay về anh nhé



ka_ka
21-01-2006, 07:33 AM
tại sao em lại ko can đảm anh nhi? giờ này em biết anh trên mạng vì em thấy cái nich của anh sáng bừng lên trong yahoo của em , lúc ấy trong em như có một cái gì dó toả sáng , nhưng em ko dủ can dảm vào dể chat với anh , em mong sao anh sẽ vào chat với em như lúc trước mỏi khi em vào nếu có anh trên mạng anh sẽ nhảy vào chat vời em nhưng em bít lần này sẽ ko như vậy nữa , bây giờ trong em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh , em muốn nói em nhớ nah , em yêu anh , em cần anh....vì em thấy mình nói quá ít khi yêu anh , nhưng nói ra sẽ có ý nghỉ gì nữa ko anh? anh sẽ quay về chứ nếu như dc vậy em sẽ nói một ngàn lần em yêu anh , em nhớ anh..., cứ mỏi ngày khi trong một khoảng trống vô vọng nào dó em chợt nhớ dến anh thì trái tim em cứ khẽ nhói lên làm em thấy dau và em mới bít dc cảm giác thấy dau khi cần một ng mà bít rằng ng dó ko thể ở bên mình , như lúc trước em hay làm với anh , nhưng cho dến bây giờ tất cả mọi chuyện em vẫng ko tin là sự thật anh à, em cứ nghĩ nó như một giấc mơ mà em dang lẩn quẩn trong dó dù cố thức tỉnh nhưng ko sao tỉnh dậy dc, em mong sao một ngày anh suy nghĩ kỉ và sẽ quay về , quay về dánh thức em khỏi giấc mơ mà nó như một cơn ác mộng làm em cứ phải khóc và nhớ anh , hay quay về anh nhé , như anh từng bảo em lúc em rời xa anh dó ,
beyeu của anh
miss anh

beyeu
22-01-2006, 11:14 PM
nếu biết trước như vậy tại sao lúc đầu lại dối lòng mình là ko yêu anh ấy,đúng là mày phải trả một cái gia rất đắt đúng ko?vì vậy mai mốt mày phải biết trân trọng những gì mày có vì thời gian wa đi ko bao giờ trở lại.........

ka_ka
25-01-2006, 03:58 AM
sau lần vấp ngã ng ta mới thức tỉnh và làm lại từ đầu nhưng chính em ko còn cơ hội nào để làm lại từ đầu nữa, có lẻ vì em nhận ra mình yêu anh trong sự muộn màng chăng , tại sao ? tại sao mọi chuyện lại như vậy ,xa anh trong sự vội vả để ngày tháng ko có anh cũng vội vả qua đi , em mong sao thời gian ko có anh qua nhanh đi để ngày anh quay về đến nhanh hơn anh nhỉ! đừng bắt trái tim em phải nhói đau mãi như thế nhé anh , (ko có anh một ngày như ko có sức sống ) em hiểu cảm giác đó rùi anh à , cái cảm giác quá đau đớn mà lúc trước em hay mang đến cho anh ,em xin lỗi hay cho em cơ hội để làm ngươi82 anh yêu lần nữa anh nhé .
nhóc của anh ( em thèm dc anh gọi vậy hay quay về để em dc nghe nah nói như thế nhé)
beyeu