PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ca Sĩ



bienhat
21-01-2006, 12:49 AM
Tại sao mình chẳng hiểu ca sĩ bây giờ ra sao nữa, nhiều khi nghe hát ma mình nghĩ minh đang bị tra tấn nữa đó , bài hát trữ tình thì hát cư như là đang la người ta đọ nên mình nghĩ nếu bạn nào có ý định làm ca sĩ thì xem lại minh đi nếu bạn cảm thấy thích nghề ca hát thì bạn phải tự ý thức rằng mình hát cho mọi người nghe chứ không phải hát để mọi người bỏ đị :think:
Còn có bạn nào có lời ca khúc " Tôi sẽ không yêu" của Trần Tâm cho minh được không hả, minh cảm ơn nhiều nha! :blow:

Mưa
21-01-2006, 01:01 AM
Hi bạn , mới vào HHT đúng ko nè. Lần sau bạn post bài nhớ xem nội quy nha. ^_^
Ở đây mọi members của HHT chỉ muốn làm ca sĩ trong HHT thôi bạn ^_^
Vui là chình thui mờ.
Lời bài hát bạn đây :
Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng, khi yêu đừng chớ tin vội vã.
Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa , sao tôi vội quá yêu thật lòng,
nước mắt không buồn vì hãy nói với tôi rằng khi yêu là khổ đau ngọt đắng
đổi lấy chữ tình là bạc trắng với nỗi sầu ,tôi mang lầm lỡ theo một đời .
Tôi đã tin được rối quen lỡ yêu mới hay tình là hố sâu sao em dối dang làm chi ,
Nếu có ươc mơ thì tôi ước một điều tôi sẽ không yêu trọn đời.

Nếu coi xong rồi nhớ reply để mình del nha

yeumotnguoi bmt
13-02-2006, 07:26 PM
tuy họ hát kô hay nhưng đó là tình cảm của họ có sao đâu nghe xong mọi người điều thấy vui chứ có ai nổi nóng đâu mà