nhóc_dễ_thương
20-01-2006, 08:01 AM
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành người xa lạ
Em lạc giữa 2 chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào lạc giữa trời khuya
Dịu dàng lắm lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng xung quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Em lạc giữa bao chiều ảo vọng
Ai nghẹn ngào khi cất gọi thiết tha?
Chưa đủ quên để thành người xa lạ
Em lạc giữa 2 chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào lạc giữa trời khuya
Dịu dàng lắm lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng xung quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Em lạc giữa bao chiều ảo vọng
Ai nghẹn ngào khi cất gọi thiết tha?