Ha_Quyen
18-01-2006, 09:54 AM
...Đã lâu rùi ... hình như rất lâu...con chưa viết thư dìa cho cha mẹ ..thì phải ... còn cha với mẹ thì luôn điện thoại cho con hỏi thăm con ... con thật bất hiếu quá ...
...Hôm nay nhận được điện thoại của mẹ ...nói chuyện với cha ... con vui lắm và rất vui ...những năm con xa nhà .. xa gia đình gần 4 năm nay rùi nhưng khi con nghĩ và những lúc bất chợt con buồn lắm ... gì thế lần này con chỉ muốn nói ra kể ra .. vào nhữa dòng chữ này ....
..... Con vẫn biết gia đình cha mẹ vẫn còn sống trong sự khó khăn sống trong cảnh nghèo khổ của quê nhà ... các em con cực khổ ... còn con thấy mình sống nơi đây quá sung sương mà ... thấy sao sao .. hổ thẹn lắm ..
... Con còn nhớ .. những ngày còn đoàn tụ với gia đình ... cha đi làm ..1 mình làm nuôi cả gia đình 6 miệng ăn ...trong cha rất cực khổ ... còn mẹ .. kô có việc làm ở nhà nuôi con ... dù con nhiều lần bị cha đánh nhưng con không trách kô giận ...gì con biết suy nghĩ rồi ... con vẫn còn nhớ dáng cha gầy với những buổi nắng trưa dầm mình cơn nóng oai bức ngoài trời cố làm xong những cục gạch những vách tường mái ngói cho người ta ...
... những hình ảnh ... ấy kô phai trong con ... cha làm lụn cực khổ nuôi cả nhà ăn học nó ấm ... con phục cha lắm ... cho tới bây giờ 4 năm con kô hề đựoc gặp trực tiếp với cha với gia đình ...chỉ qua bức ảnh nhưng con cũng có thể hình dung ra dáng cha phải giật lộn với cơn nóng oai bức ngoài trời .. phải trên cao mà mà làm việc ...
... nhìn hình cha hình gia đình con rất buồn tủi ..và hồi tưởng lại những ngày quấn quýt bên gia đình ... nhìn cha héo gầy già hơn với cái tuổi của những người khác ... cha đi làm nhưng gia đình vẫn kô vượt qua khó khăn ... những lúc con muốn giúp cho gia đình nhưng ..con ..con lo cho còn chưa xong nữa thì làm sao ....
....Cha ơi ...con mong cho gia đình mình kô còn khó khăn như thế mãi nữa ... dù con ở nơi xa nhũng con cố gắng làm gì để kô phụ công lao cha nuôi nắng mười mấy năm quá ở quê nhà ...
và hôm nay con vẫn nhớ mãi ... cha nói mẹ bị bệnh .. .con buồn lắm con muốn khóc lắm nhưng con kô thể khóc ..lúc đó sẽ cho cha lo lắng thêm ... Tết đến rùi ... tiền kô có để ăn Tết như người ta ...con có gửi ít tiền dìa cho gia đình ... con mong số tiền con gửi sẽ đủ cho gia đình qua mùa Tết này ...con mong cho mẹ khỏi bệnh ..con kô bít làm sao ...gì những lời nói đó thui ...
... Nhưng cha đừng lo ông trời còn có mắt cha ạ.. hổng sẽ hiểu cho hoàn cảnh gia đình ta cha nhỉ ... con cũng sắp về thăm gia đình rùi ,,..con muốn ai cũng mạnh khoẻ hết .. vui vẻ tất cả ...
... Con cũng kô biết nói gì thêm con chỉ có những dòng chữ này mà kô thể gởi đi được con chỉ còn biết viết vào đây ... chắc cũng có người đọc ..và hiểu được gia đình mình phải kô cha nhỉ ...
Tết con chúc gia đình có một năm mới hạnh phúc và tràn đầy vui vẻ ,... tất cả điều mạnh khoẻ .... cha sẽ kô còn cực nhọc nữa gia đình mình mau qua cơn nghèo ấy ...
.... con biết con kô viết hay đâu ... con chỉ viết những gì con nghĩ những gì con biết và nhớ được ... ...
Con Cuả Cha ...
................
...Hôm nay nhận được điện thoại của mẹ ...nói chuyện với cha ... con vui lắm và rất vui ...những năm con xa nhà .. xa gia đình gần 4 năm nay rùi nhưng khi con nghĩ và những lúc bất chợt con buồn lắm ... gì thế lần này con chỉ muốn nói ra kể ra .. vào nhữa dòng chữ này ....
..... Con vẫn biết gia đình cha mẹ vẫn còn sống trong sự khó khăn sống trong cảnh nghèo khổ của quê nhà ... các em con cực khổ ... còn con thấy mình sống nơi đây quá sung sương mà ... thấy sao sao .. hổ thẹn lắm ..
... Con còn nhớ .. những ngày còn đoàn tụ với gia đình ... cha đi làm ..1 mình làm nuôi cả gia đình 6 miệng ăn ...trong cha rất cực khổ ... còn mẹ .. kô có việc làm ở nhà nuôi con ... dù con nhiều lần bị cha đánh nhưng con không trách kô giận ...gì con biết suy nghĩ rồi ... con vẫn còn nhớ dáng cha gầy với những buổi nắng trưa dầm mình cơn nóng oai bức ngoài trời cố làm xong những cục gạch những vách tường mái ngói cho người ta ...
... những hình ảnh ... ấy kô phai trong con ... cha làm lụn cực khổ nuôi cả nhà ăn học nó ấm ... con phục cha lắm ... cho tới bây giờ 4 năm con kô hề đựoc gặp trực tiếp với cha với gia đình ...chỉ qua bức ảnh nhưng con cũng có thể hình dung ra dáng cha phải giật lộn với cơn nóng oai bức ngoài trời .. phải trên cao mà mà làm việc ...
... nhìn hình cha hình gia đình con rất buồn tủi ..và hồi tưởng lại những ngày quấn quýt bên gia đình ... nhìn cha héo gầy già hơn với cái tuổi của những người khác ... cha đi làm nhưng gia đình vẫn kô vượt qua khó khăn ... những lúc con muốn giúp cho gia đình nhưng ..con ..con lo cho còn chưa xong nữa thì làm sao ....
....Cha ơi ...con mong cho gia đình mình kô còn khó khăn như thế mãi nữa ... dù con ở nơi xa nhũng con cố gắng làm gì để kô phụ công lao cha nuôi nắng mười mấy năm quá ở quê nhà ...
và hôm nay con vẫn nhớ mãi ... cha nói mẹ bị bệnh .. .con buồn lắm con muốn khóc lắm nhưng con kô thể khóc ..lúc đó sẽ cho cha lo lắng thêm ... Tết đến rùi ... tiền kô có để ăn Tết như người ta ...con có gửi ít tiền dìa cho gia đình ... con mong số tiền con gửi sẽ đủ cho gia đình qua mùa Tết này ...con mong cho mẹ khỏi bệnh ..con kô bít làm sao ...gì những lời nói đó thui ...
... Nhưng cha đừng lo ông trời còn có mắt cha ạ.. hổng sẽ hiểu cho hoàn cảnh gia đình ta cha nhỉ ... con cũng sắp về thăm gia đình rùi ,,..con muốn ai cũng mạnh khoẻ hết .. vui vẻ tất cả ...
... Con cũng kô biết nói gì thêm con chỉ có những dòng chữ này mà kô thể gởi đi được con chỉ còn biết viết vào đây ... chắc cũng có người đọc ..và hiểu được gia đình mình phải kô cha nhỉ ...
Tết con chúc gia đình có một năm mới hạnh phúc và tràn đầy vui vẻ ,... tất cả điều mạnh khoẻ .... cha sẽ kô còn cực nhọc nữa gia đình mình mau qua cơn nghèo ấy ...
.... con biết con kô viết hay đâu ... con chỉ viết những gì con nghĩ những gì con biết và nhớ được ... ...
Con Cuả Cha ...
................