PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 bài học giản dị



Má Lúm
17-01-2006, 10:20 PM
Hãy sống ở thế chủ động, tránh xa thể thụ động, nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy ra cho bạn.

- Hãy sống ở cách khách quan.Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với nhưng gì đang thật sự diễn ra, hơnn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.

- Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay.Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.

- Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.

- Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phe bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.

- Và nếu phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương

Băng Tước
20-01-2006, 03:38 AM
Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay.Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
Câu này hay! Good !

Bánh bao
29-01-2006, 11:47 AM
Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình của lương tâm mình hơn là thích thú những lời khen thưởng của đám đông. Em thích nhất câu này, vì nó sẽ làm em suy xét kĩ hơn về lời khen của mọi người, lí do nữa là em hơi bị dễ dụ nên phải lấy câu này làm hàng đầu! :angel1:

forever_ykak39
30-01-2006, 03:03 AM
khi ban sinh ra ban da khoc trong khi tat ca moi nguoi deu cuoi .Vi` vay ban hay song lam sao de khi ban chet ban co the mim cuoi trong khi tat ca moi nguoi phai khoc.(nick :friendship_16200):)

tui no'i du'ng ko?:banana:

tui no'i du'ng ko?:banana:

iris lys
30-01-2006, 08:43 AM
chà , bài này tui coi ở đâu rùi í , còn chép cả ra sổ tay nữa , rất hay và ý nghĩa . Góp vui 1 câu :
Hãy sống là chính mình , luôn là mình . Bạn hông phải số một , nhưng là duy nhất .
Hãy luôn tự hào về mình , bởi chẳng ai có thể tự hào hộ bạn .
Hãy luôn yêu chính mình , như thế mới có đủ sức để yêu người khác .
Và hãy luôn sống cho ra sống , sao cho khi chết bạn hông phải hối tiếc , để khi chết bạn có thể yên tâm rằng mình sẽ lên thiên đàng chứ hông phải là xuống địa ngục ^^ .

hương_ngố_1989
30-01-2006, 10:05 PM
hãy luôn làm những việc bạn cho là đúng
đừng bao giờ hối tiếc cho con đường mà bạn đã chọn

♥ PlanetVN ♥
30-01-2006, 10:12 PM
Điều gì dù cho có ngốc nghếch đến mấy mà đúng đắn thì ta vẫn cứ lựa chọn...
Quyết tâm không thay đổi...

hương_ngố_1989
30-01-2006, 11:28 PM
mọi điều kì diệu đều có thể xảy ra nếu như ta biết tận dụng cơ hội đó và tin vào chính bản thân mình

iris lys
31-01-2006, 08:12 AM
Tha thứ và bao dung , cuộc sống là một màu xanh bao la , một màu hồng ấm áp .
Giận đỗi và hận thù , cuộc sống là một một màu đen tăm tối .