nghilang_91
31-12-2005, 02:09 AM
Tôi vẫn biết bên kia là mùa hạ
Con dế buồn rũ cỏ hát tình ca
Hoa phượng rụng mang theo lời tiễn biệt
Em xa quá nên đà không biết
Rằng có kẻ úp mặt khóc hoàng hôn
Lẽ nào không nhớ... lẽ nào em quên
Khao khát ấy của một trời hoa phượng
Lẽ nào em , lẽ nào tôi hoang tưởng
Rằng tình ái chỉ là một trò chơi
Nhưng tình tôi là bát ngát biển khơi
Cánh buồm em cả đời đi không hết
Em theo tôi và em đã thấy mệt
Đã chẳng còn lưu luyến mối tình xưa
Bỏ lại mình tôi khóc giữa bốn mùa ...
Giờ tôi khóc , khóc từng dòng nước mắt
Dòng nước mắt đã tan thành hoài niệm
Thành muối mặn , thành vô tư sóng biển
Để vơi đầy cùng năm tháng vì nhau
Và bên đây là còn lại nổi đau
Hoa phượng thắm cả một màu nhung nhớ
Đem nổi nhớ gửi gắm vào vần thơ
Tự dối lòng rằng đợi chờ chi nữa
Tình đã lỡ nuối tiếc cũng bằng thừa ...
Con dế buồn rũ cỏ hát tình ca
Hoa phượng rụng mang theo lời tiễn biệt
Em xa quá nên đà không biết
Rằng có kẻ úp mặt khóc hoàng hôn
Lẽ nào không nhớ... lẽ nào em quên
Khao khát ấy của một trời hoa phượng
Lẽ nào em , lẽ nào tôi hoang tưởng
Rằng tình ái chỉ là một trò chơi
Nhưng tình tôi là bát ngát biển khơi
Cánh buồm em cả đời đi không hết
Em theo tôi và em đã thấy mệt
Đã chẳng còn lưu luyến mối tình xưa
Bỏ lại mình tôi khóc giữa bốn mùa ...
Giờ tôi khóc , khóc từng dòng nước mắt
Dòng nước mắt đã tan thành hoài niệm
Thành muối mặn , thành vô tư sóng biển
Để vơi đầy cùng năm tháng vì nhau
Và bên đây là còn lại nổi đau
Hoa phượng thắm cả một màu nhung nhớ
Đem nổi nhớ gửi gắm vào vần thơ
Tự dối lòng rằng đợi chờ chi nữa
Tình đã lỡ nuối tiếc cũng bằng thừa ...