PDA

Xem đầy đủ chức năng : My Sad Memory



KingDevils
29-12-2005, 09:41 AM
Tôi là 1 thằng con trai sinh năm 83,công việc ổn định,tôi làm việc ở khách sạn tôi đã quen được em,một người mà tôi thường mong đợi,xinh xắn ,hiền hậu, tôi và em đã yêu nhau,nhưng giờ mới được hơn có 1 tháng nàng đã làm tôi thất vọng,sau bao nhiêu kỷ niệm đẹp,sau bao nhiêu lời hẹn ước mãi mãi bên nhau mà giờ này nàng bỏ tôi vậy sao,chóng vánh vậy sao,cái hôm 22/7 ấy là ngày tôi ko bao giờ quên, là ngày tôi nói yêu em và thêm 1 lần nữa là ngày 23/8 là ngày tôi cũng chẳng bao giờ quên,tôi đã thấy có gì đó trục trặc và gọi điện cho nàng,lòng vòng 1 lúc cuối cùng em nói "nhiều lúc em cảm giác thấy em muốn đi chơi với bạn hơn với anh,chúng ta cần ko gặp nhau 1 thời gian",trưóc đó em đã nói em yêu tôi,có lẽ vì anh ko đẹp trai,có lẽ vì anh đi xe wave tàu,anh ko đủ tự tin để làm em vui đưọc,sau đó tôi nhớ em biết nhường nào,từng giây,từng phút,nhớ đến những kỷ niệm đẹp mình bên nhau,tôi đã liên tục gọi điện cho em trong 3 ngày,tôi biết em né mặt tôi,tại sao vậy,sau đó trong 3 ngày tôi gần như ko ăn được gì,ko ngủ đưọc ngon,điều cuối cùng tôi nghĩ trước lúc thiếp đi cũng là em,điều đầu tiên tôi nghĩ đến lúc tỉnh dậy cũng là em,tôi như phát ốm,tôi quá mệt mỏi rồi và quyết định tìm gặp em để có câu trả lời,tôi qua trước ngõ nhà em và đợi từ 7h tối khi biết em đã đi chơi,thời gian trôi đi.....,đã 10h hơn mà em chưa về,trời thì mưa và lạnh,các nhà xung quanh dần đóng cửa còn lại tôi 1 mình trong nỗi cô đơn và 1 chút hy vọng ngu ngốc,tôi đã khóc vì quá nhớ em,vì quá yêu em và rồi em đã về,em đi cùng 1 thằng con trai khác,đẹp trai hơn tôi,đi xe đẹp hơn tôi và em chỉ biết nhìn tôi trong sự ngạc nhiên và đi thẳng vào nhà,tại sao em lại làm thế với tôi,em chán tôi rồi đúng ko?,tôi biết tình yêu sẽ có lúc như vậy,đã có lúc tôi cảm thấy chán em nhưng tôi ko muốn làm em buồn,tình yêu là sự kiên trì ở bên nhau,là biết tha thứ cho nhau và tôi đã làm đủ mọi cách , đến giờ đây ,mỗi ngày tôi đều yêu em nhiều hơn và tôi đang hối hận vì điều đó,vậy tại sao em lại làm tôi buồn,kể cả những lúc này đây....khi viết những dòng chữ này sao nước mắt tôi cứ rơi, tại sao em ko cho tôi 1 cơ hội,tại sao em ko gặp tôi và nói 1 lời dù bất kể là gì chăng nữa,điều tồi tệ cũng nên có sự kết thúc còn hơn là mãi mãi khi tôi vẫn sống trong niềm hy vọng ngu ngốc thế này,con trâu vàng của anh đâu rồi,giờ tôi mới hiểu ra đâu còn ai cũng chung tình như tôi đâu,tình yêu đâu phải màu hồng,con gái chỉ đến thế thôi sao?,hãy cho tôi 1 câu trả lời......................em nhé,đừng để tôi nghĩ xấu về em và dù có ra sao đi chăng nữa em vẫn nên tự hào vì sẽ chẳng có ai yêu em nhiều như anh yêu em đâu,tôi sẽ vẫn đợi câu trả lời của em.................

boorin
29-12-2005, 09:53 AM
đã quá rõ ràng, bạn muốn câu trả lời như thế nào nữa bạn nhỉ? Trong 1 tháng quen nhau, cũng có lúc bạn" cảm thấy chán em" mà, mình nghĩ nếu như vậy thì tình yêu của bạn là tìnnh chóng vánh thôi, "con cá mất đi là con cá to" ,ai cũng vậy, nên giờ mình biết bạn rất đau khổ, nhưng không còn câu trả lời khác đâu. Rồi thời gian sẽ làm bạn không cần câu trả lời đó nữa.

Hôm nay forum này nhiều chuyện buồn nhĩ? cũng hay, ai cũng có nỗi buồn, bạn hãy đọc những tâm sự khác đi, và bạn cảm thấy dễ thở hơn vì cũng còn nhiều người đau khổ chứ không riêng gì mình, mình đã rất buồn vì chuyện tình cảm của mình nhưng khi đọc những dòng tâm sự của các bạn mình cảm thấy khá hơn và mình còn ghi được những lời khuyên, lời chúc. Thôi thì cùng chúc nhau mau vượt qua và vui vẻ hơn thôi

quanchualuumanh
29-12-2005, 09:56 AM
Con gái như vậy yêu và chờ đợi làm gì? Người ta đã có người mới rùi. Xin lỗi nếu như Qc chạm lòng tự ái của bạn nhưng bạn làm vậy là hơn bị hèn.( thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng) Đối với nàng bạn thật sự là một con búp bê, khi nàng chơi chán con búp bê đó rùi và được nhận một con búp bê mới đẹp hơn thì nàng sẻ vứt bỏ bạn vào một xó. Để mặc cho con búp bê ngày đêm trông ngóng, hy vọng sẽ được trở lại trong vòng tay của chủ nhân nó một lần nữa. Giả sử có một ngày nàng nâng niu lại con búp bê cũng đó, liệu thời gian đó sẽ được bao lâu? Hay khi có một thứ khác nàng lại bỏ con búp bê vào một xó nữa. Bạn thật sự thích sống như vậy hay sao? Thích bào mòn mình như vậy hay sao?

Tieu Tho Luu Manh
29-12-2005, 10:21 AM
Thôi bác đừng nên buồn nữa chỉ làm cho mình buồn thôi tình yêu là vậy đó biết được người mình yêu phản bội lại mình nhưng vẫn cứ yêu bác hãy chờ thêm một thời gian để xóa tan đi những nỗi muộn phiền trong lòng đừng vì một chuyện muz làm suy sút đi những chuyện khác cuộc đời bác còn dài con có cơ hội làm lại từ đầu với một người dễ mến hơn một người thương bác hơn một người thật sự yêu bác và cũng yêu bác như bác yêu người đó còn chuyện của cô gái trên cũng đủ chứng minh cô ta đã không còn muốn gặp bác nữa bác cũng nên quên cô ta đi đễ bác còn đi làm và wen những cô gác khác, có thể họ ko đẹp bằng cô gái kia nhưng ít ra cũng biết thương bác hơn cô gái đó.
Chúc bác may mắn.

boorin
29-12-2005, 11:22 AM
Con gái như vậy yêu và chờ đợi làm gì? Người ta đã có người mới rùi. Xin lỗi nếu như Qc chạm lòng tự ái của bạn nhưng bạn làm vậy là hơn bị hèn.( thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng) Đối với nàng bạn thật sự là một con búp bê, khi nàng chơi chán con búp bê đó rùi và được nhận một con búp bê mới đẹp hơn thì nàng sẻ vứt bỏ bạn vào một xó. Để mặc cho con búp bê ngày đêm trông ngóng, hy vọng sẽ được trở lại trong vòng tay của chủ nhân nó một lần nữa. Giả sử có một ngày nàng nâng niu lại con búp bê cũng đó, liệu thời gian đó sẽ được bao lâu? Hay khi có một thứ khác nàng lại bỏ con búp bê vào một xó nữa. Bạn thật sự thích sống như vậy hay sao? Thích bào mòn mình như vậy hay sao?

Hơi thẳng thừng...sốc nhưng it's right :cool1:

Tieu Tho Luu Manh
29-12-2005, 11:30 AM
Đúng lém bé cưng nhưng em nói dzị chậm lòng chị nhiều lém đó hehehehe