boorin
29-12-2005, 08:55 AM
Tại sao mình luôn cảm thấy mình không thành công trong tình yêu. Bạn trai mình-người vừa du học về nhưng tụi mình lại tiếp tục phải xa nhau- anh ấy ra làm việc tại HN và chỉ còn 20 ngày nữa tụi mình lại được gặp nhau, mình chấp nhận chờ đợi anh ấy và ngày càng giành nhiều tình cảm. Nhưng.... có phải con trai dễ thay đổi không? Đã 2 tuần rồi không một câu liên lạc, noel không 1 cuộc điện thoại chúc mừng, ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau cũng nothing...đau khổ... hụt hẫng. Mình chờ đợi 1 sự liên lạc của anh ấy trong vô vọng, thậm chí chờ 1 lời chia tay. Mình không muốn chính mình phải nói ra điều này vì mình đã từng sai lầm một lần khi đề nghị chia tay sau 2 tuần không liên lạc, và mình hối hận và quay lại khi nhận ra vì anh ấy quá bận và cả 2 còn rất yêu, có ai có thể trả lời lần này có như lần đó.Có ai có thể trả lời anh còn yêu tôi hay không?Sự thật thì anh ấy là người rất vô tâm, nhưng tôi lại rất yêu anh. Trong khi...
Người bạn thân của tôi là một người quá tốt, hắn yêu tôi thật lòng, lo lắng cho tôi đến cả cái nhẫn người yêu hiện tại tặng mà tôi vô tình làm rớt và xém bị sóng biển cuốn đi, vì hắn biết nó quan trọng với tôi, mọi người đều ủng hộ tôi và hắn, vì ai cũng biết hắn rất tốt,khi đã yêu là giành mọi tình cảm cho người mình yêu. Tôi không thể chấp nhận tình cảm của hắn nhưng sao tôi thấy thật tréo ngoe khi mình giành mọi tình cảm cho người không xứng đáng trong khi đó tôi luôn cảm thấy mình tệ bạc với người bạn thân vì không thể đáp lại tình cảm của người đó cho xứng với những gì hắn giành cho tôi.
Nếu tôi và người yêu hiện tại tan vỡ, tôi sẽ không chọn ai, vì dù hắn rất tốt bụng nhưng tôi không thể vì thương hại mà....và cũng không thể dùng hắn như một cái phao.... hay là tôi chưa nhận ra đó là người tôi thật sự cần...để rồi lại giống như một người bạn trong diễn đàn này...hối tiếc khi mất đi người ấy....Nhưng trong thời điểm này tôi thật sự không cảm nhận được 1 chút nào tình yêu tôi giành cho người bạn này,có thì cũng là sự yêu mến vì có một người dang rất tốt với mình thôi. Tình yêu là rắc rối vậy sao? Thật sự tôi không muốn yêu ai khi nghĩ đến việc mình sắp mất đi người mình rất yêu. Tôi cảm thấy chán...và... nhớ người tôi yêu quá,càng ở cạnh người bạn thân tôi lại càng nhớ người tôi yêu ( dù hắn thật tệ bạc...tôi ghét hắn)
Người bạn thân của tôi là một người quá tốt, hắn yêu tôi thật lòng, lo lắng cho tôi đến cả cái nhẫn người yêu hiện tại tặng mà tôi vô tình làm rớt và xém bị sóng biển cuốn đi, vì hắn biết nó quan trọng với tôi, mọi người đều ủng hộ tôi và hắn, vì ai cũng biết hắn rất tốt,khi đã yêu là giành mọi tình cảm cho người mình yêu. Tôi không thể chấp nhận tình cảm của hắn nhưng sao tôi thấy thật tréo ngoe khi mình giành mọi tình cảm cho người không xứng đáng trong khi đó tôi luôn cảm thấy mình tệ bạc với người bạn thân vì không thể đáp lại tình cảm của người đó cho xứng với những gì hắn giành cho tôi.
Nếu tôi và người yêu hiện tại tan vỡ, tôi sẽ không chọn ai, vì dù hắn rất tốt bụng nhưng tôi không thể vì thương hại mà....và cũng không thể dùng hắn như một cái phao.... hay là tôi chưa nhận ra đó là người tôi thật sự cần...để rồi lại giống như một người bạn trong diễn đàn này...hối tiếc khi mất đi người ấy....Nhưng trong thời điểm này tôi thật sự không cảm nhận được 1 chút nào tình yêu tôi giành cho người bạn này,có thì cũng là sự yêu mến vì có một người dang rất tốt với mình thôi. Tình yêu là rắc rối vậy sao? Thật sự tôi không muốn yêu ai khi nghĩ đến việc mình sắp mất đi người mình rất yêu. Tôi cảm thấy chán...và... nhớ người tôi yêu quá,càng ở cạnh người bạn thân tôi lại càng nhớ người tôi yêu ( dù hắn thật tệ bạc...tôi ghét hắn)