thaiha1610
29-12-2005, 08:08 AM
Em ơi !!!
Điều đầu tiên anh muốn nói với em là "Anh cảm ơn em !!! Cảm ơn em rất nhiều !!!" Em đã ở bên cạnh anh trong những giây phút đau khổ nhất của anh !!! Lúc đó anh vừa chia tay với người bạn gái của anh, anh đã rất buồn...em đã đến bên anh, chia sẻ cùng anh nỗi buồn đó...em ở đó cùng anh, im lặng ngồi bên anh...không nói một lời nào cả...nhưng em biết không...anh đã có thể cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của em dành cho anh ....!!!
Em là người con gái rất dễ thương !!! Anh có thể khẳng định chắc chắn như vậy...anh biết tình cảm của em dành cho anh rất nhiều...anh cũng biết có nhiều người con trai đang ganh tỵ với anh...chỉ vì anh là người được em quan tâm !!! Anh biết, anh biết hết em àh....
Thế nhưng em ơi, có lẽ anh không xứng đáng để được em quan tâm nhiều đến như vậy ... có lẽ em cũng đã biết, trong trái tim của anh, hình bóng của người con gái anh yêu vẫn hết sức rõ ràng...có thể cô ấy không đẹp bằng em, không quan tâm nhiều đến anh như em...thế nhưng đó là người con gái anh yêu em àh !!! Mặc dù bây giờ anh và cô ấy đã chia tay nhau, nhưng anh không thể vì điều đó mà chấp nhận tình cảm của em, vì anh biết nếu anh làm như thế, anh sẽ làm em rất buồn !!! Em không có tội tình gì cả, em yêu anh bằng tình cảm chân thật, vậy thì sao anh phải bắt em chịu nhiều đau khổ kia chứ...anh không muốn làm em bị tổn thương, anh không muốn người con gái mà anh cho là người bạn tốt nhất ở trên đời cu3a anh phải buồn khổ nữa, anh tin rằng ở ngoài kia, còn có nhiều người tốt hơn anh, có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho em...!!!
Em àh !!! Tình cảm là một điều gì đó rất khó nói, nhưng anh biết là em, cô gái đầy bản lĩnh sẽ mau chóng tìm được cho mình một hạnh phúc thật sự, đó mới là cái mà em cần !!! Còn anh, anh vẫn là anh, anh vẫn sẽ ở đây, đến một lúc nào đó, em cảm thấy mệt mỏi, hãy quay về đây với anh...mình lại ngồi im lặng bên nhau...cùng chia sẻ cảm xúc...giống như bây giờ vậy !!!
...Cảm ơn em người đã đi bên cạnh đời anh...
Điều đầu tiên anh muốn nói với em là "Anh cảm ơn em !!! Cảm ơn em rất nhiều !!!" Em đã ở bên cạnh anh trong những giây phút đau khổ nhất của anh !!! Lúc đó anh vừa chia tay với người bạn gái của anh, anh đã rất buồn...em đã đến bên anh, chia sẻ cùng anh nỗi buồn đó...em ở đó cùng anh, im lặng ngồi bên anh...không nói một lời nào cả...nhưng em biết không...anh đã có thể cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của em dành cho anh ....!!!
Em là người con gái rất dễ thương !!! Anh có thể khẳng định chắc chắn như vậy...anh biết tình cảm của em dành cho anh rất nhiều...anh cũng biết có nhiều người con trai đang ganh tỵ với anh...chỉ vì anh là người được em quan tâm !!! Anh biết, anh biết hết em àh....
Thế nhưng em ơi, có lẽ anh không xứng đáng để được em quan tâm nhiều đến như vậy ... có lẽ em cũng đã biết, trong trái tim của anh, hình bóng của người con gái anh yêu vẫn hết sức rõ ràng...có thể cô ấy không đẹp bằng em, không quan tâm nhiều đến anh như em...thế nhưng đó là người con gái anh yêu em àh !!! Mặc dù bây giờ anh và cô ấy đã chia tay nhau, nhưng anh không thể vì điều đó mà chấp nhận tình cảm của em, vì anh biết nếu anh làm như thế, anh sẽ làm em rất buồn !!! Em không có tội tình gì cả, em yêu anh bằng tình cảm chân thật, vậy thì sao anh phải bắt em chịu nhiều đau khổ kia chứ...anh không muốn làm em bị tổn thương, anh không muốn người con gái mà anh cho là người bạn tốt nhất ở trên đời cu3a anh phải buồn khổ nữa, anh tin rằng ở ngoài kia, còn có nhiều người tốt hơn anh, có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho em...!!!
Em àh !!! Tình cảm là một điều gì đó rất khó nói, nhưng anh biết là em, cô gái đầy bản lĩnh sẽ mau chóng tìm được cho mình một hạnh phúc thật sự, đó mới là cái mà em cần !!! Còn anh, anh vẫn là anh, anh vẫn sẽ ở đây, đến một lúc nào đó, em cảm thấy mệt mỏi, hãy quay về đây với anh...mình lại ngồi im lặng bên nhau...cùng chia sẻ cảm xúc...giống như bây giờ vậy !!!
...Cảm ơn em người đã đi bên cạnh đời anh...