Icrysoul
29-12-2005, 07:37 AM
"vợ" tôi ơi !!!!!!!!!!:huglove:
hôm nay ,anh vừa đi học giáo lý về ,anh buồn lắm :sick: .anh không biết phải làm sao nữa ,càng đi học ,anh càng cảm thấy mình có lỗi với em nhiều hơn ,càng buồn hơn ,em biết không ? mỗi lần nghe ông thầy kể truyện ,lòng anh quặn đau ...vì những gì mà chúng ta ...cả ba chúng ta .mà không ...phải nói là bốn chúng ta mới phải ,tất cả suy cho cùng ...đều là do ...chủ yếu là do ....anh ...đã quá ...yêu em .nên bây giờ đây ...anh không biết con đường nào dành cho mình nữa ,anh phải làm sao đây ...bây giờ có lẽ ...anh xẽ ...phó mặc cho ...chúa Kitô .phó mặc cho ngài phán xét ...còn anh ...anh chỉ có thể ...ở vậy ...cho đến khi ...em trở về ...hoặc là ...em là của anh ....hoặc là ...em của người khác :whis: .biết nói sao cho em hiểu tâm trạng anh lúc này nhỉ .em biết không ...sự thật ...mãi mãi ...là sự thật ...không ai có thể thay đổi được lịch sử cả ...lớp bụi thời gian không thể sóa đi ...lịch sử ...mà nó còn tô đậm lên lịch sử ...quá khứ đau buồn ...của chúng ta ...có thể ...coi là lịch sử ...vì nó đã sảy ra ....anh phải làm sao đây ...thật sự ...mất em là anh mất ...tất cả .anh xẽ chẳng còn gì ...ngoài ...em đâu ....ở nơi này ...anh hờn trách em ...tại sao ...em lại vô tâm ...đến như vậy ...anh ở ngay đằng sau em ...vậy mà ...khi anh nói ...anh ở rất xa em ...em cũng chẳng ...quay lại xem ...có đúng như vậy không ....em có biết ...không khi nào ...mà anh không nghĩ tới em ....hôm nay đây ...anh nhắc tới ...người thứ tư này ...là vì ....anh đã biết họ ....và ...sự tính toán thực tế của mình ...anh đã nhận ra họ ...chính người này mới là nhân vật chính của ngày hôm nay ...anh rất tiếc ...không thể nói tên người này ra đây được ...vì cho đến giờ phút này ...chưa ai biết đến vị trí của người thứ 4 ,đáng nhẽ ra họ phải là người thứ 3 ,nhưng anh không muốn nhắc đến họ nữa ...nên anh đã đặt họ vào vị trí thứ tư ...vì họ còn gia đình của mình nữa ...anh không muốn phá vỡ hạnh phúc của họ đâu ...nên hôm nay anh nói với em một điều rằng ...anh không thể ....hay anh chẳng thể ...đến với người tiếp theo đâu ....một lần ...dù đau đớn ...anh vẫn mãi mãi ...là của em .cho dù anh chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc ...trọn vẹn ...khi ở bên em ...ỡ bên em ...được chăm sóc ...lo lắng cho em ...là an cảm thấy hạnh phúc lắm rồi ....nhưng ở bên em ...anh luôn luôn lo lắng một ngày ...anh xẽ mất em ...anh không thể lên mạng thường xuyên nửa ...vì công việc và ...vì em ...vì em ...anh phải đi học giáo lý ...và như vậy ...anh không còn nhiều thời gian nữa ...nhưng dù trong hoàn cành nào ...anh vẫn nhớ em ...và lời cuối anh muốn nói với em rằng ...anh là căn nhà ...còn em là chủ nhà ...xẽ chẳng ai có thế vào nhà ...ngoài chủ nó đâu .anh nói vậy chắc em hiều ...anh luôn chờ đợi ...một ngày ....em xẽ nhận ra rằng ...tình yêu chỉ đến với ta ...khi ta đến với nó ...anh yêu em nhiều.:love-smil
sắp hết năm rồi ...em nhớ ...giữ gìn sức khoẻ nghe em ...chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi ...là em phải ...chịu sự ...đau đớn ...và mệt mỏi rồi ...đừng để ...bên ngoài tác động ...làm ảnh hưởng đến sức khoẻ nha em .khi nào ..em thấy buồn ...thì hãy ...điện cho anh ...anh luôn là bờ vai ...để em tựa vào ...:tim: hãy hứa với anh một đìều....đừng bao giờ ...phạm vào mười điều răn hội thánh nha em ...anh rất muốn nói nữa ...nhưng tiền ...thì có hạn ... em đừng giận anh nha .nhờ gió gởi tới em ngàn nụ hôn lồng cháy:love-smil
hôm nay ,anh vừa đi học giáo lý về ,anh buồn lắm :sick: .anh không biết phải làm sao nữa ,càng đi học ,anh càng cảm thấy mình có lỗi với em nhiều hơn ,càng buồn hơn ,em biết không ? mỗi lần nghe ông thầy kể truyện ,lòng anh quặn đau ...vì những gì mà chúng ta ...cả ba chúng ta .mà không ...phải nói là bốn chúng ta mới phải ,tất cả suy cho cùng ...đều là do ...chủ yếu là do ....anh ...đã quá ...yêu em .nên bây giờ đây ...anh không biết con đường nào dành cho mình nữa ,anh phải làm sao đây ...bây giờ có lẽ ...anh xẽ ...phó mặc cho ...chúa Kitô .phó mặc cho ngài phán xét ...còn anh ...anh chỉ có thể ...ở vậy ...cho đến khi ...em trở về ...hoặc là ...em là của anh ....hoặc là ...em của người khác :whis: .biết nói sao cho em hiểu tâm trạng anh lúc này nhỉ .em biết không ...sự thật ...mãi mãi ...là sự thật ...không ai có thể thay đổi được lịch sử cả ...lớp bụi thời gian không thể sóa đi ...lịch sử ...mà nó còn tô đậm lên lịch sử ...quá khứ đau buồn ...của chúng ta ...có thể ...coi là lịch sử ...vì nó đã sảy ra ....anh phải làm sao đây ...thật sự ...mất em là anh mất ...tất cả .anh xẽ chẳng còn gì ...ngoài ...em đâu ....ở nơi này ...anh hờn trách em ...tại sao ...em lại vô tâm ...đến như vậy ...anh ở ngay đằng sau em ...vậy mà ...khi anh nói ...anh ở rất xa em ...em cũng chẳng ...quay lại xem ...có đúng như vậy không ....em có biết ...không khi nào ...mà anh không nghĩ tới em ....hôm nay đây ...anh nhắc tới ...người thứ tư này ...là vì ....anh đã biết họ ....và ...sự tính toán thực tế của mình ...anh đã nhận ra họ ...chính người này mới là nhân vật chính của ngày hôm nay ...anh rất tiếc ...không thể nói tên người này ra đây được ...vì cho đến giờ phút này ...chưa ai biết đến vị trí của người thứ 4 ,đáng nhẽ ra họ phải là người thứ 3 ,nhưng anh không muốn nhắc đến họ nữa ...nên anh đã đặt họ vào vị trí thứ tư ...vì họ còn gia đình của mình nữa ...anh không muốn phá vỡ hạnh phúc của họ đâu ...nên hôm nay anh nói với em một điều rằng ...anh không thể ....hay anh chẳng thể ...đến với người tiếp theo đâu ....một lần ...dù đau đớn ...anh vẫn mãi mãi ...là của em .cho dù anh chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc ...trọn vẹn ...khi ở bên em ...ỡ bên em ...được chăm sóc ...lo lắng cho em ...là an cảm thấy hạnh phúc lắm rồi ....nhưng ở bên em ...anh luôn luôn lo lắng một ngày ...anh xẽ mất em ...anh không thể lên mạng thường xuyên nửa ...vì công việc và ...vì em ...vì em ...anh phải đi học giáo lý ...và như vậy ...anh không còn nhiều thời gian nữa ...nhưng dù trong hoàn cành nào ...anh vẫn nhớ em ...và lời cuối anh muốn nói với em rằng ...anh là căn nhà ...còn em là chủ nhà ...xẽ chẳng ai có thế vào nhà ...ngoài chủ nó đâu .anh nói vậy chắc em hiều ...anh luôn chờ đợi ...một ngày ....em xẽ nhận ra rằng ...tình yêu chỉ đến với ta ...khi ta đến với nó ...anh yêu em nhiều.:love-smil
sắp hết năm rồi ...em nhớ ...giữ gìn sức khoẻ nghe em ...chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi ...là em phải ...chịu sự ...đau đớn ...và mệt mỏi rồi ...đừng để ...bên ngoài tác động ...làm ảnh hưởng đến sức khoẻ nha em .khi nào ..em thấy buồn ...thì hãy ...điện cho anh ...anh luôn là bờ vai ...để em tựa vào ...:tim: hãy hứa với anh một đìều....đừng bao giờ ...phạm vào mười điều răn hội thánh nha em ...anh rất muốn nói nữa ...nhưng tiền ...thì có hạn ... em đừng giận anh nha .nhờ gió gởi tới em ngàn nụ hôn lồng cháy:love-smil