Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sao Anh Ko ĐẾn



lyly0209
29-12-2005, 05:24 AM
Anh ơi!
tại sao hôm đó anh lại ko đến nhi? tại sao nhận lời em làm gì để rồi ko đến?!!!!!!!!anh có biết là em đã hy vọng vào noel năm nay đến như thế nao ko? em đã tưởng tượng rất nhiù vvề một ngaỳ giáng sinh tuyệt vời cùng anh... vậy mà... sao chư????????? Em đã pải hưởng 1 đêm noel thật buồn cùng nhỏ bạn thân... khi đi vòng vòng ngoài đường em lại nhìn thâý anh chở chị âý _nguơì mà anh nói là bạn anh. vậy là sao? ko 1 lời giải thích 1 lòi xin lỗi naò từ anh... món quà mà em đã chuẩn bị rất lâu giờ dây nó vẫn luôn nằm trong cặp của em.... em ko đủ cam đảm để tặng nó cho ngươì mà em thương iu nhất
Dã nhiu lần em muốn quăng nó cho rồi nhưng lại ko nỡ _ nó là công sức là tình cảm của em. Chắc có lẽ đây là quả báu cho những việc trước đây em đã làm "người gian dối thì sẽ fặp ngươì gian dối" . Hai con ngươì mà em iu thương thật sự đều rời bỏ em ko 1 lời....
Dẫu sao cũng là bài học cho em giúp em trưởng thành hơn!!!!!!!!!:tim:
MÁ DẠY ĐỪNG NÓI DỐI
NHƯNG SAO KHÓ GHÊ NƠI
THÔI THẬT LÀNG ANH NHÉ
EM NHỚ ANH QUÁ TRỜI!!!!!!!!

macondethuong^^
16-08-2006, 06:11 PM
anh ấy đối xử với bạn như vậy mà bạn vẫn nhớ đến anh ấy thế ư?Nhưng dù sao cũng mong bạn sớm tìm được tình yêu đích thực :) vui lên nha

Trang Sassy
16-08-2006, 08:35 PM
Tại sao...em cứ tin...tại sao em cứ khờ khạo..tin vào những lời anh nói...LiỆU anh có biết nỗi đau trong lòng em... Anh lừa dối em... một câu cũng ko nói....giờ em biết phải làm sao?....Em biết dù em cố gắng níu kéo thì anh cũng đã ko thuộc về em nữa...trời mưa...những giọt nước ấy cứa vào trái tim em...em tự nhủ sẽ cố quên anh...sẽ ngừng yêu anh../nhưng hoàn toàn đó chỉ toàn là những ý nghĩ giây lát...anh ơi ! hãy cứ quay về bên em...

emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-08-2006, 02:42 PM
có 1 ngày anh lừa dối em thì sao khờ we' !

meoconthichdua
22-08-2006, 10:00 PM
Anh...thực sự quá tàn nhẫn...Nhưng bạn ơi...hãy vui lên....anh ấy tàn nhẫn bao nhiêu ta càng sống tốt bấy nhiêu.....hãy khẳng định mình bạn nhé....

.:cotich_anhvaem:.
23-08-2006, 04:33 AM
Tại sao...em cứ tin...tại sao em cứ khờ khạo..tin vào những lời anh nói...LiỆU anh có biết nỗi đau trong lòng em... Anh lừa dối em... một câu cũng ko nói....giờ em biết phải làm sao?....Em biết dù em cố gắng níu kéo thì anh cũng đã ko thuộc về em nữa...trời mưa...những giọt nước ấy cứa vào trái tim em...em tự nhủ sẽ cố quên anh...sẽ ngừng yêu anh../nhưng hoàn toàn đó chỉ toàn là những ý nghĩ giây lát...anh ơi ! hãy cứ quay về bên em...
Hic, ss ơi, saolaij phải cứ khờ khạo để tin những lời đó ss nhỉ? Ss sao giống em thía, để rồi giờ đây em phải ghét chính mình!

meoboteo
24-08-2006, 03:15 AM
Chuyện đời vẫn vậy! Ko có khổ đau sao biết nâng niu hạnh phúc? Đừng tin! Đừng yêu! Đừng đau khổ!